Về chăm mẹ ốm, anh bị em sát hại

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi nhậu say, Nguyễn Ngọc Ẩn đến nhà mẹ đẻ gây sự rồi đâm anh ruột tử vong. Tiếp đó, Ẩn uống thuốc tự tử nhưng được cứu sống.

Chiều 6-8, Công an huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cho biết, đang điều tra vụ án ông Nguyễn Ngọc Ẩn (47 tuổi) cầm dao đâm anh ruột là Nguyễn Văn (55 tuổi; cùng ngụ thôn Mỹ An, xã Tây Bình, huyện Tây Sơn) tử vong.

Lực lượng công an đưa ông Ẩn đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Ảnh Trường An

Lực lượng công an đưa ông Ẩn đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Ảnh Trường An

Theo thông tin ban đầu, giữa ông Ẩn và ông Văn có mâu thuẫn từ trước. Gần đây, mẹ ruột của 2 anh em là cụ Trần Thị Mót (75 tuổi; ngụ thôn An Chánh, xã Tây Bình) bị bệnh nên ông Nguyễn Văn về chăm sóc mẹ.

Khoảng 3h sáng 6-8, sau khi uống rượu say, ông Ẩn qua nhà mẹ ruột thì 2 anh em cãi nhau. Sau đó, ông Ẩn về nhà lấy dao rồi chạy đến đâm ông Văn nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, ông Ẩn uống thuốc diệt chuột tự tử nhưng được hàng xóm đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn cấp cứu. Đến 8h ngày 6-8, Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn chuyển ông Ẩn đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để tiếp tục điều trị.

Hiện Công an huyện Tây Sơn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ em đâm anh ruột tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Mâu thuẫn vì hát karaoke mở loa lớn, một người bị đâm chết

Sau khi nhắc nhở hàng xóm hát karaoke nhỏ lại nhưng không thành, Tài bực tức lấy dao và gọi Nguyên đến hỗ trợ, hậu quả,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Anh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN