VĐV cử tạ đoạt 3 HCV giết anh rể ngày Valentine

Chỉ vì tổ chức buổi nhậu nhẹt với nhóm bạn trong ngày Valentine (14-2) bất thành, khi người anh rể vô tình về đến nhà, Nguyễn Trọng Hào (21 tuổi), là VĐV từng đoạt 3 HCV cử tạ ở Hà Nội, đã rút dao đâm chết anh này.

Ngày 20-2, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Hào (21 tuổi, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, tối 14-2, Hào rủ một nhóm bạn về nhà mình chơi. Khi nhóm bạn đến, Hào chạy ra chợ mua đồ ăn về thết đãi.

Song sau khi mua đồ nhậu về đến nhà thì không thấy nhóm bạn đâu. Hào nghĩ mẹ mình đuổi bạn về nên đã to tiếng trách móc.

Đúng lúc hai mẹ con đang to tiếng thì anh Đỗ Văn Hưng (anh rể Hào) đến nhà chơi. Nghĩ mẹ đã gọi anh rể đến để “dạy khôn” mình nên Hào cầm con dao gọt hoa quả lao ra đâm anh rể một nhát chí mạng vào ngực. Anh Hưng đã tử vong sau đó dù được đi cấp cứu kịp thời.

Gây án xong, Hào đến Công an huyện Sóc Sơn đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Hào từng có 1 tiền án.Năm 2011, Hào gây ra vụ cướp xe máy và phải chịu mức án 4 năm tù giam. Đến tháng 9-2013, sau hơn 2 năm thụ án Hào được tha tù trước thời hạn.

Hào là vận động viên cử tạ, từng giành được 3 huy chương vàng về cử tạ do TP Hà Nội tổ chức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Quyết-T.Tâm (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN