“Trùm” xứ Thanh “kinh doanh” bằng mã tấu

Chuyên kiểu giang hồ, ép bao dân lành, giết người, cuối cùng tên "trùm" cua cáy bị lãnh án.

Gã khởi nghiệp bằng dịch vụ cầm đồ, tuy nhiên chỉ kinh doanh được một thời gian ăn gian làm dối nên bị cơ quan chức năng sờ gáy. Mất đường kiếm cơm, gã chuyển sang nghề thu mua cáy (một loài cua sống ở vùng duyên hải miền Trung). Chỉ sau một thời gian ngắn, hắn trở thành đầu nậu lớn tại địa bàn huyện Nông Cống (Thanh Hóa). Cũng từ đây, Lê Thanh Hải sa vào con đường tội lỗi khi thay vì làm ăn tử tế, gã lại mang dao đi kinh doanh và “nói chuyện” với bạn hàng bằng mã tấu.

Bảng “thành tích” ghê người

Bước chân vào nghệ chưa lâu, Lê Thanh Hải nhanh chóng bị các bạn hàng và người dân tẩy chay khi vừa giở thói kinh doanh bẩn như cắt xén, quỵt tiền. Không những thế, hắn còn dọa dẫm, hành hung để buộc khách hàng phải bán nguyên liệu cáy cho y với giá rẻ mạt. Để trả thù, hắn cử đàn em đi dằn mặt các đối tượng trên bằng những trận mưa đao đẫm máu, rung động làng quê nghèo xứ Thanh. Đỉnh điểm vào đêm 18/5 vừa qua, y đã tổ chức đàn em đột nhập vào một gia đình lúc nửa đêm. Chúng giết chết một người và làm hai người khác bị thương nặng. Sau khi gây án, Hải đã bỏ trốn vào Gia Lai. Tuy nhiên, trên đường từ Thanh Hóa vào đến Hà Tĩnh thì bị phát hiện và bắt giữ. Lúc đó, hắn đang nằm co mình sám hối tại một khách sạn trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Theo cơ quan công an, Lê Thanh Hải (SN 1971), trú tại thôn Yên Ninh (xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa). Hải nổi tiếng lưu manh và có “số má” ngay từ nhỏ. Không nghề nghiệp, lại sẵn trong mình tính cách ngỗ ngược, y sớm thu phục được một lớp đàn em choai choai dưới trướng. Đến khi lập gia đình, hắn đã trở thành một tay giang hồ cộm cán.

Có lẽ, trong những năm tác oai tác quái ở xứ Thanh, vụ truy sát cả gia đình bạn hàng (18/5) là “thành tích” khiến nhiều người ghê rợn nhất về tên “đại ca” Hải và đàn em. Trước đó, do mâu thuẫn trong cạnh tranh thu mua hàng hóa, nhóm của Lê Thanh Hải đã đến nhà riêng của ông Đỗ Phát Lai, trú xã Tế Nông, huyện Nông Cống để gây sự. Đến 22h30’ cùng ngày, Hải cho đàn em vác mã tấu chém ông Lai chết ngay tại chỗ. Sau đó, bọn chúng quay sang xử vợ và con nạn nhân rồi lên xe tẩu thoát. May mắn là người dân đã nhanh chóng đưa chị Đoàn Thị Cúc (vợ anh Lai) và cháu Đỗ Phát Dũng (con anh Lai) đi cấp cứu nên hai người đã giữ được mạng sống. Tuy nhiên, mặc dù thoát được lưỡi hái tử thần nhưng vết thương của họ rất nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối kết hợp với Công an huyện Nông Cống khẩn trương vào cuộc, truy tìm hung thủ. Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, cơ quan công an có đủ bằng chứng để khẳng định Lê Thanh Hải là kẻ chủ mưu trong vụ truy sát kinh hoàng nói trên. Ngày 31/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bị can và truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Lê Thanh Hải.

“Trùm” xứ Thanh “kinh doanh” bằng mã tấu - 1

Khách sạn Hoàng An, nơi diễn ra cuộc vây bắt tên “trùm” Lê Thanh Hải.

Truy tìm tên chủ mưu thanh toán cả gia đình

Nhận thấy đây là một vụ án tương đối phức tạp với thủ phạm liều lĩnh, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lên kế hoạch truy bắt cụ thể. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan này đã xác định đối tượng đã bỏ trốn. Nguồn tin từ khách sạn Hoàng An (xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) báo cho Công an Thị xã Hồng Lĩnh biết, đối tượng khả nghi vừa thuê phòng ở đây. Được biết, khách sạn Hoàng An là địa điểm này giáp ranh giữa hai khu vực huyện Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh. Sở dĩ, nhân viên kháh sạn báo cho Công an phường Trung Lương (thị xã Hồng Lĩnh) là vì trụ sở cơ quan này gần khách sạn nhất. Dù thông tin có được rất mong manh nhưng với tinh thần quyết truy bắt bằng được kẻ chủ mưu, tổ trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát truy nã (PC52) Công an Thanh Hóa đã vào Hà Tĩnh, phối hợp với Công an Thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để lên kế hoạch vây bắt đối tượng.

Theo nguồn tin mới nhất lúc đó, đối tượng khả nghi đang trưa tại phòng 315 khách sạn Hoàng An (xã Xuân Lam, Nghi Xuân). Sau này, chủ khách sạn kể lại, vào lúc 14h ngày 6/6, có một người đàn ông mang theo hành lý đến hỏi thuê phòng nghỉ để chờ đón xe khách đi Gia Lai. Người này để lại giấy tờ là giấy phép lái xe mang tên Trương Văn Khánh (địa chỉ thôn Hạnh Phúc, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa Thanh Hóa). Khi đối tượng này bước vào làm thủ tục đặt phòng, hắn liên tục kéo chiếc mũ vành xuống che mặt. Con mắt gã liếc ngang liếc dọc có vẻ bất an nên cô nhân viên lễ tân đặc biệt chú ý. Thông tin này ngay lập tức được thông báo tới cơ quan công an và một mũi trinh sát phối hợp đã nhanh chóng tiếp cận khách sạn để xác minh, nhận diện.

Ngay sau khi biết chắc đó là tên Lê Thanh Hải, Công an Thanh Hóa đã phối hợp với Công an Thị xã Hồng Lĩnh chức vây bắt. Lợi dụng lúc trời rạng sáng, đối tượng đang say giấc, các trinh sát công an phường tiến hành đi kiểm tra an ninh tại khu vực này. Cùng lúc đó, các trinh sát ém vòng ngoài để sẵn sàng hỗ trợ khi đối tượng chống cự. Mọi việc đúng như dự tính trong kế hoạch. 3h sáng ngày 7/6, khi Đại úy Phạm Minh Tài, Công an phường Trung Lương (Công an thị xã Hồng Lĩnh) đã nhẹ nhàng mở cửa phòng để lách vào cùng với một trinh sát khác trong khi đối tượng vẫn đang ngủ. Lật giở tấm chăn đắp hờ ngang mặt, trinh sát Phòng PC52 Công an Thanh Hóa nhận ra ngay y chính là Lê Thanh Hải. Đại úy Tài lay đối tượng dậy rồi nhỏ nhẹ hỏi: “Anh Hải có đi Gia Lai không? Xe đang chờ dưới đường”. Lúc này, tên Hải mới choàng tỉnh dậy. Linh cảm mách bảo điều chẳng lành nên theo phản xạ, y bật dậy định chạy thoát thân. Tuy nhiên, các trinh sát từ bên ngoài đã ập vào hỗ trợ và bắt gọn khiến hắn không kịp trở tay. Ngay sau khi bị bắt giữ, Lê Thanh Hải đã được di lý về Công an tỉnh Thanh Hóa để phục vụ cho công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu đối tượng còn quanh co chối tội, luôn miệng đổ lỗi cho đàn em. Tuy nhiên, với những chứng cứ cơ quan công an có được, hắn biết không có chỗ hở nên đành cúi đầu nhận tội. Vẫn khuôn mặt lạnh băng, câng câng, đối tượng đã khai nhận mình chính là kẻ chủ mưu của vụ án truy sát gia đình ông Lai. Nguyên nhân là do những mâu thuẫn xích mích trong mối lái cua cáy. Hắn đã thể hiện sự chuyên quyền bằng mã tấu, dao mác khi ông Lai không muốn phối hợp làm ăn. Sau nhiều lần uy hiếp nhằm ép gia đình ông Lai phải nhập hàng cho mình với giá thấp nhưng không được, Hải đã tổ chức cho bọn đàn em ra mặt giải quyết gia đình ông Lai.

Hải khai rằng, khi hắn đang ở nhà, nhận được thông tin đàn em đã chém chết ông Lai và vợ, con nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch nên rất hoảng hốt. Hắn biết sớm muộn gì công an cũng truy ra mình là chủ mưu nên ngay trong đêm đó đã thu dọn hành lý lẩn trốn khỏi địa phương. Sau vài ngày vất vưởng sống chui lủi, đến 14h ngày 6/6, đối tượng quyết định vào thuê phòng tại khách sạn Hoàng An, cho đến thời điểm bị bắt.

Khi nghe tin đối tượng Lê Thanh Hải đã tra tay vào còng, không ít bà con chân lấm tay bùn và các tiểu thương mưu sinh bằng nghề cua cáy ở vùng quê này thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng kẻ ác cũng phải đền tội. Đây là kết cục tất yếu cho tên trùm cua cáy làm ăn phi pháp.

Dùng mã tấu và xã hội đen làm công cụ kiếm ăn

Hải chọn cách cầm đồ và ghi lô đề làm nghề mưu sinh nuôi cả gia đình. Và dao và xã hội đen là công cụ để hắn thực hiện nghề nghiệp của mình. Con nợ nào mà lăn tăn với anh Hải là ngay lập tức được nếm đòn. Trong đó, điển hình là vụ chém chị Trần Thị Hoa trú xã Quảng Yên (Quảng Xương). Được biết, có chút mâu thuẫn trong việc vay và mượn, y ngang nhiên vác súng nổ uy hiếp chồng và con chị Hoa. Hơn nữa, khi bị truy đuổi, chồng chị Hoa đã gây ra TNGT chết người. Theo thông tin từ cơ qua điều tra, Hải đã gây ít nhất 4 vụ chặn đường hành hung thương lái khi họ đến thu mua cáy trên địa bàn. Trong đó phải kể đến vụ thanh toán ông Lê Trọng Dương, trú tại huyện Nông Cống. Những xích mích chưa được giải quyết thỏa đáng giữa ông Dương và Hải trong công việc làm ăn, y đã tổ chức cho đàn em chặn đường dằn mặt. Thậm chí, hắn còn cắt đứt gân chân ông Dương, rồi ném nạn nhân ra nghĩa địa. Vụ việc đến nay vẫn còn là nỗi kinh hoàng của nhiều người dân khi nhắc đến Lê Thanh Hải.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Loan Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN