Tội ác trước cửa hầm bí mật

Nạn nhân đã chết trong nhà mình, thi thể trong tư thế đầu chúc xuống, chân ngược lên trên được bọc trong tấm bạt và giấu kín dưới hầm gỗ ở buồng ngủ.

Ngày 5/1/2013, vợ chồng anh Chính (ở thị trấn PleiKần, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) sử dụng ôtô đi chơi xa cùng chị Nguyễn Thị Tâm (tự lái ôtô riêng, SN 1972, quê Hương Sơn, Hà Tĩnh, hộ khẩu thường trú H.Kbang, tỉnh Gia Lai) là chủ mua bán lâm sản có nhà riêng ở thôn Nông Nhầy II, xã Đắk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (cách nhà anh Chính khoảng 7km).

Đến 17 giờ cùng ngày, chị Tâm cùng vợ chồng anh Chính về đến nhà chị Tâm, sau đó chia tay ai về nhà nấy. Nhưng khoảng một tiếng đồng hồ sau, vợ chồng anh Chính và người thân trong gia đình không thể liên lạc được với chị Tâm. Đến nhà thì thấy cửa ngoài vẫn khóa, xe máy và ôtô vẫn còn. Sự vắng mặt và mất liên lạc bất thường của chị Tâm khiến mọi người lo lắng. Không giữ được bình tĩnh, bạn bè và bà con trong xã được huy động lên đến 100 người tổ chức tìm kiếm khắp các địa bàn trong huyện ngay trong đêm. Cuộc tìm kiếm kéo dài đến 18 giờ ngày 6/1/2013 thì một số người phá khóa vào nhà. Sau khi lục soát kiểm tra họ phát hiện chị Tâm đã chết trong nhà mình, thi thể trong tư thế đầu chúc xuống, chân ngược lên trên được bọc trong tấm bạt và giấu kín dưới hầm gỗ ở buồng ngủ.

Tội ác trước cửa hầm bí mật - 1

Bà con đi tìm nạn nhân

Xác định đây là vụ giết người giấu xác nhằm che giấu hành vi tội ác, các trinh sát Phòng CSĐT Công an tỉnh Kon Tum đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với Công an huyện Ngọc Hồi khẩn trương tổ chức sàng lọc và lên danh sách những đối tượng trong diện nghi vấn. Nạn nhân là người chuyên mua bán các mặt hàng lâm sản ở khu vực biên giới giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, ngoài ra nơi đây còn có cửa khẩu quốc tế Bờ Y, địa bàn vùng cao biên giới vốn ẩn chứa nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Theo đó, nhiều thành phần bất hảo đã đến đây trú ngụ. Hàng ngày, chị Tâm thường xuyên qua lại làm ăn với nhiều người, hơn nữa chị sống một mình trong nhà riêng (gia đình ở huyện Kbang - Gia Lai). Nạn nhân không có dấu hiệu bị mất tài sản trên người hay trong nhà. Chiếc ôtô đắt tiền, vàng và các trang sức cũng như gỗ trong nhà nạn nhân đều không có dấu hiệu bị tẩu tán hay mất mát. Do đó, mục đích giết người cướp tài sản được loại bỏ ngay từ đầu và mọi vấn đề liên quan đến ghen tuông tình ái cũng được loại trừ. Qua công tác khám nghiệm tử thi được biết nạn nhân bị giết trong khi đang đứng bị một vật tày đập nhiều nhát vào đầu từ phía sau. Thấy nạn nhân chết, hung thủ kéo xác vứt xuống hầm rồi lau sạch nền nhà và các vết máu.

Tội ác trước cửa hầm bí mật - 2

Hiện trường vụ án

Các trinh sát tập trung hướng điều tra vào đối tượng thường xuyên có mối quan hệ làm ăn lâu ngày và thân thiết với nạn nhân. Đặc biệt rà soát và tìm hiểu mối quan hệ về kinh tế, những mâu thuẫn phát sinh trong việc buôn bán cho vay mượn tiền bạc dẫn đến thù tức cá nhân, nảy sinh động cơ giết người để trả thù. Và chắc chắn hung thủ phải là người quen thân, ít nhất có vài lần đến nhà nạn nhân mới có thể biết rõ trong buồng ngủ có hầm được thiết kế ngay dưới gầm giường. Một đối tượng nghi vấn được trinh sát mời về cơ quan công an để lấy lời khai. Hắn tên Diệu, một trong những thanh niên có mặt sớm nhất tại nhà nạn nhân. Tuy nhỏ con nhưng hắn tỏ ra sốt sắng tìm kiếm, thể hiện rõ sự thông thạo mọi ngóc ngách trong nhà và dẫn đường cho mọi người về chiếc hầm bí ẩn nơi có xác nạn nhân. Điều đó khiến các trinh sát chú ý. Đặc biệt hơn, hắn cũng chính là đứa cháu gọi nạn nhân bằng dì ruột. Mọi hướng điều tra đều tập trung đổ dồn về tên Diệu nhưng trước các trinh sát hắn vẫn khăng khăng chối tội.

Kiên quyết không để làm oan sai người vô tội và lọt lưới tội phạm, dù phải làm việc trong rét buốt nơi vùng rừng núi hẻo lánh giữa cái lạnh thấu xương, nhưng mọi lời khai của tên Diệu đều được các trinh sát tập trung khẩn trương xác minh điều tra làm rõ và đối chứng. Qua đó đã nổi lên những mâu thuẫn trong lời khai và nhiều sự việc, thời gian không trùng khớp so với những điều Diệu trình bày, nhất là khi trung úy Nguyễn Thành Luân bí mật thu được bộ quần áo của hắn dù đã được người vợ vô tình giặt cẩn thận nhưng vẫn không gột sạch được vết máu và vết bùn đất còn sót lại trong túi quần Jeans mà hắn đã mặc trong ngày gây án. Kiểm tra người Diệu, trinh sát thấy có những vết trầy xước trên tay, ngực, bụng nhưng hắn không giải thích được nguyên nhân. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đến 6 giờ sáng 8/1, tên Diệu đã cúi đầu nhận tội và thành khẩn khai báo.

Tội ác trước cửa hầm bí mật - 3

Hung khí gây án, Tang vật thu được

Hắn có tên đầy đủ là Nguyễn Văn Diệu (SN 1990, cùng quê quán với nạn nhân). Học hết lớp 8, hắn không có việc làm, dì Tâm thương tình đưa hắn từ quê vào Ngọc Hồi, Kon Tum để giúp mua bán lâm sản. Mặc dù đã có vợ con, nhưng hắn vẫn không tu chí mà hay bị bạn bè rủ rê tham gia cờ bạc. Máu “đỏ đen” đã khiến hắn nướng sạch tiền vốn liếng làm ăn. Nhiều lần mượn tiền dì Tâm nói để mua bán gỗ, nhưng lần nào hắn cũng thâm vốn. Chiều 5/1, trong lúc bế tắc do nợ nần, hắn điều khiển xe máy chạy lang thang để nghĩ cách kiếm tiền trả nợ. Đang suy nghĩ chợt hắn thấy dì Tâm gọi điện thoại, lúc sau hắn đến nhà gọi cửa nhưng không thấy chị Tâm trả lời. Hắn để xe trước cửa, băng qua đường mua card điện thoại. Khi quay lại gọi lần nữa thì chị Tâm ra mở cửa. Vào đến nhà, Diệu nói có một lô hàng lâm sản giá rẻ, dì cho cháu mượn 10 triệu đồng để mua hàng.

Nghe Diệu nói vậy, chị Tâm liền la mắng Diệu: “Đã cho mày mượn nhiều lần rồi, mày còn nợ đã trả cho dì đâu. Mày không lo làm ăn để vợ con khốn khổ!”. Bị la mắng, hắn tỏ ra tức giận “Tại sao cháu mượn tiền dì không cho mà ông Vinh (người quen của chị Tâm) nói bao nhiêu dì cũng đưa, dì coi “người tình” của mình hơn con cháu trong nhà?”. Chị Tâm liền tát một cái vào mặt Diệu nhưng hắn né được nên chỉ sượt qua má. Quá uất hận, nên thừa lúc chị Tâm bỏ đi xuống nhà dưới, Diệu theo sau, thuận tay cầm lấy cái thớt nhằm vào phía sau đầu dì đập một cái thật mạnh. Chị Tâm bất ngờ hai tay ôm đầu lảo đảo quay lại xô Diệu ngã vào cửa nhà tắm, miệng kêu la: “Ối trời ơi, mày giết người à...”. Sau khi ngồi dậy thấy chị Tâm ôm đầu chạy vào buồng, Diệu chạy theo, tay không quên cầm cái thớt bị vỡ đập liên tiếp vào đầu dì làm máu chảy lênh láng trên nền nhà. Chị Tâm ngã vật xuống đất hai mắt mở trừng trừng nhìn đứa cháu tàn ác, nhẫn tâm giết dì và tắt thở.

Thấy nạn nhân đã chết, hắn sợ quá liền khóa cửa và điều khiển xe máy chạy về nhà. Được một đoạn, hắn sợ về lúc này thì vợ sinh nghi nên quay lại đến nhà hàng xóm mượn xẻng, cuốc và chiếc xà beng đến nhà chị Tâm. Vì hắn là người đã cùng thợ đào hầm dưới gầm giường nên biết rõ dưới đó có chiếc hầm rộng mỗi bề khoảng 2 mét, sâu 1,5 mét, chị Tâm vẫn thường dùng chứa gỗ. Hắn lấy xà beng cạy nắp hầm, sau đó một mình khuân từng cục gỗ đưa lên miệng hầm với ý đồ khi nào lấy hết gỗ trong hầm, hắn sẽ tự tay đào huyệt sâu thêm và lấp xác dì xuống dưới đáy hầm, sau đó dùng gỗ đè lên trên để giấu xác nhằm phi tang.

Trong màn đêm tĩnh mịch, bên cạnh cái xác đang mở mắt trừng trừng, tâm thần hắn bỗng hoảng loạn. Bàn tay sát nhân của hắn đã run rẩy nên không còn đủ sức di chuyển hết số gỗ. Do đuối sức và cũng sợ bị lộ, đến khuya hắn vội hất gỗ xuống và lấy tấm bạt phủ xác chị Tâm, đẩy cho đầu nạn nhân xuống hầm rồi đậy nắp lại. Trước khi ra về, hắn không quên lau chùi vết máu trong nhà sạch sẽ nhằm xóa dấu vết. Thấy điện thoại chị Tâm liên tục có cuộc gọi, hắn tháo pin rồi vứt vào bụi cây ven đường, sau đó khóa cửa cẩn thận, đồng thời lấy một tấm gỗ cho lên xe máy chở về nhà cho vợ khỏi nghi ngờ. Khi thấy mọi người đổ xô đi tìm chị Tâm, hắn cũng tích cực tham gia và trực tiếp chỉ chỗ có chiếc hầm bí mật.

Ngay sau đó, các trinh sát thu được chiếc điện thoại của chị Tâm và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Diệu với hành vi giết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Hoà (Công An Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN