Thiếu phụ lái xe hơi đi tự tử để lại tin nhắn “đừng tin đàn ông”!

Những ngày qua, thông tin chị Thạch Thị Ly (21 tuổi, Sóc Trăng) lái xe hơi đi nhảy cầu tự tử đã gây xôn xao dư luận. Điều đáng nói là trước khi hành động dại dột, Ly còn nhắn tin cho bạn với nội dung: “Đừng tin vào đàn ông”. Từ tin nhắn này, những uẩn khúc khiến người phụ nữ thành đạt này tự vẫn đã được hé lộ.

Ngày 16/9, người dân ở phường Khánh Hòa (TX. Vĩnh Châu) và xã Thạnh Thới Thuận (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) bất ngờ khi thấy một chiếc xe hơi loại 4 chỗ chạy đến cầu Mỹ Thạnh (nối giữa hai huyện trên) thì dừng lại. Lúc này, một cô gái từ trong xe mở cửa bước ra, tay cầm điện thoại như đang gọi điện cho người nào đó rồi bất ngờ trèo lên thành cầu, gieo mình xuống dòng nước đang chảy xiết. Do sự việc xảy ra quá nhanh, những người đi đường đã không kịp ứng cứu.

Thiếu phụ lái xe hơi đi tự tử để lại tin nhắn “đừng tin đàn ông”! - 1

Người dân đang theo dõi tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng ở phường Khánh Hòa (TX. Vĩnh Châu) đã có mặt tại hiện trường để kiếm tìm thi thể nạn nhân. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng lấy thông tin từ hai người đi cùng xe cô gái để xác minh lai lịch nạn nhân. Theo đó, người tự tử là Thạch Thị Ly (21 tuổi) đã có chồng và một con trai gần 12 tháng tuổi, hiện đang sinh sống tại ấp Trà Sết (xã Vĩnh Hải, TX. Vĩnh Châu). Chị Ly là vợ của anh Tăng Ti Nê (28 tuổi), người cùng xã. Sau khi vụ tự tử xảy ra, nhiều người cho rằng, có thể cô gái buồn phiền về chuyện tình cảm hoặc do làm ăn thua lỗ.

Mang những tin đồn thất thiệt tìm về xã Vĩnh Hải, chúng tôi được ông Tăng Trên (51 tuổi, cha chồng chị Ly) cho biết: Khoảng 8h30 sáng 16/9, Ly đưa con trai gửi cha mẹ ruột rồi thông báo có việc phải lên thị xã Vĩnh Châu. Sáng đó, chính chồng Ly là anh Tăng Ti Nê ra dỡ bạt xe để cô lái đi. Đến khoảng 12h cùng ngày thì gia đình nhận được tin báo Ly đã nhảy cầu Mỹ Thanh tự tử. Sau khi nghe tin, gia đình ông Tăng Trên vội vã đến khu vực cầu Mỹ Thanh tìm kiếm với hi vọng sớm thấy thi thể con dâu nhưng không có kết quả. “Trong cuộc sống thường ngày, vợ chồng cháu sống rất hạnh phúc, chưa xảy ra cự cãi hay mâu thuẫn gì. Với cha mẹ chồng, cháu là người con dâu có hiếu thảo. Tôi không tin cháu Ly vì chuyện tình cảm mà làm điều dại dột”, ông Trên buồn rầu cho biết.

Theo ông Trên, Ly sinh ra trong một gia đình nông dân Khmer khá giả. Theo phong tục của đồng bào Khmer, cô lấy chồng từ năm 19 tuổi. Nhưng vì nhà gái neo người, cô xin phép cha mẹ chồng cho vợ chồng cô được sống ở bên nhà ngoại. Thấy đề nghị cũng hợp tình hợp lý, gia đình ông Trên chấp thuận.

Cũng theo ông Tăng Trên thì ngoài làm ruộng, vợ chồng Ly còn kinh doanh củ cải trắng, làm đầu mối thu mua củ cải cho người dân trong vùng. Vì thế, kinh tế gia đình rất ổn định, thậm chí mua được cả xe hơi. Một người hàng xóm cũng xác nhận: “Vợ chồng Ly sống rất hòa thuận, hiếu thảo với cha mẹ và vợ chồng ông bà Trên cũng thương con dâu. Vì thế, thông tin đồn thổi Ly nhảy cầu tự tử vì mâu thuẫn với gia đình chồng là không có căn cứ. Trong khi đó, đứa con trai của vợ chồng Ly mới gần tròn 1 tuổi, không người mẹ nào lại bỏ con nhỏ ra đi như vậy”.

Trong khi nguyên nhân cái chết của cô gái trẻ chưa được sáng tỏ thì những lời đồn ác ý lại xuất hiện. Nhiều người truyền tai nhau Ly từng đi nước ngoài sinh sống, quan hệ xã hội rất rộng nên có thể bị bệnh hiểm nghèo, sợ xấu hổ với mọi người nên nhảy cầu tự tử. Về chuyện này, ông Trần Trên cho biết: “Con dâu tôi chưa từng đi nước ngoài như đồn đại, càng không có chuyện cháu chơi bời phóng túng. Hiện giờ, gia đình tôi đang buồn vì mất người con dâu hiền lành, hiếu thảo. Không hiểu sao, có người lại đồn thổi những thông tin ác ý như vậy”.

Tuy nhiên, theo một nhân chứng là bạn gái thân của Ly (xin giấu tên) cho biết, trước khi nhảy cầu tự vẫn, Ly có nhắn tin cho vài người với nội dung “đừng tin lời đàn ông”. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tỉnh Sóc Trăng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lương – Kỳ Anh (Giadinh.net)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN