Thiếu nợ, chế roi điện đi cướp ô tô

Vì muốn giải quyết nợ nần, Nguyễn Cao Trí đã lên kế hoạch giăng bẫy để cướp ô tô táo tợn…

Ngày 2.4, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, cơ quan này đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Cao Trí (SN 1990, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”. Bước đầu Trí đã thừa nhận toàn bộ về kế hoạch cướp xe ô tô táo tợn của mình.

Thông tin ban đầu, do muốn giải quyết khoản nợ gần 60 triệu đồng nên Trí nảy sinh ý định cướp xe ô tô để bán hoặc cầm cố. Để thực hiện kế hoạch, Trí tự chế ra một cây roi điện làm hung khí và có vài ngày lê la làm quen các tài xế taxi để xin địa chỉ, số điện thoại của những người kinh doanh dịch vụ thuê xe ô tô tự lái.

Thiếu nợ, chế roi điện đi cướp ô tô - 1

Đối tượng Nguyễn Cao Trí

Ngày 19.3, Trí gọi điện cho ông N.T.C, làm nghề cho thuê xe ô tô ở Q.Tân Phú. Trí hỏi thuê một xe ô tô 7 chỗ để đi Vũng Tàu thì ông C thông báo giá 1,7 triệu đồng. Trí đồng ý và yêu cầu ông C ngay trong đêm mang xe đến giao xe tại một địa điểm ở quận 12.

19h20 đêm 19.3, ông C lái xe bảy chỗ hiệu Innova BKS: 52F-5677 và có mang theo đầy đủ giấy tờ đến điểm hẹn ở một con đường ở khu phố 1, phường Thới An, quận 12. Trí ra mặt nhận xe và có nhờ ông C khiêng giúp vài thùng nước ngọt vào phía sau xe. Khi ông C đang lom khom khiêng nước thì từ phía sau, Trí rút roi tấn công vào sau gáy. Dù bất ngờ nhưng ông C đã vùng thoát được và truy hô “cướp! cướp!”. Tuy nhiên do đoạn đường vắng vẻ và Trí đã nhanh chóng lái chiếc xe Innova tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ông C sau đó đến công an địa phương trình báo. Khi tiếp nhận báo cáo về vụ cướp, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM giao trọng trách cho đội hình sự đặc nhiệm (tức đội 3) phối hợp cùng công an quận 12 để điều tra, truy xét kẻ cướp táo tợn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 26.3 trinh sát đã phục kích, bắt giữ được Trí khi đối tượng này có mặt ở đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp. Ban đầu Trí khai báo là tài xế taxi và hoàn toàn không biết vụ cướp gì cả. Tuy nhiên, khi các trinh sát đưa ra bằng chứng, Trí đã cúi đầu khai báo thành khẩn.

Chiếc xe Innova bị cướp đã được thu hồi 

Trí khai, vừa gây án xong, Trí điều khiển chiếc xe cướp được về huyện Gò dầu, tỉnh Tây Ninh. Do không tìm được mối bán hay cầm cố nên cuối cùng Trí đành lái xe về lại TP.HCM. Đến một con đường vắng ở quận 12, Trí vứt xe ở đây rồi bỏ đi.

Do nghĩ rằng, khi gây án Trí không để lại dấu vết gì và thời điểm gây án lúc trời tối nên không ai phát hiện được. Do đó khi vứt xe xong, Trí quay về sinh hoạt và làm việc bình thường. Tuy nhiên đúng một tuần sau khi thực hiện vụ cướp, Trí đã phải tra tay vào còng mà bản thân cũng bất ngờ. Từ khai báo của Trí, công an đã thu hồi được chiếc xe Innova bị cướp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN