Sau lời khen body đẹp, cô gái đá thẳng vào "của quý" yêu râu xanh rồi chạy thục mạng

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 526Kỳ mới nhất

Trước gã trai lực lưỡng, cô gái đã nhanh trí đưa ra lời khen khiến anh ta ngất ngây và mất tập trung. 

Khi đối mặt với "yêu râu xanh", nỗi sợ hãi gần như khiến các nạn nhân không dám chống cự hoặc nghĩ rằng chống cự là vô ích. Nhưng có rất nhiều trường hợp bằng sự nhanh trí, bình tĩnh đã thoát nạn thậm chí khiến kẻ đồi bại không dám thực hiện hành vi. Tuyến bài Những độc chiêu thoát khỏi "yêu râu xanh sẽ cung cấp cho độc giả những câu chuyện thoát khỏi "yêu râu xanh" không tưởng. Qua đây cũng là bài học cho mọi người có thể xử trí khi gặp những kẻ có ý định giở trò đồi bại.

Sau lời khen body đẹp, cô gái đá thẳng vào "của quý" yêu râu xanh rồi chạy thục mạng - 1

Sự việc diễn ra lúc 4h sáng trong một con ngõ nhỏ (Ảnh minh họa)

Cô gái nhanh trí

Ngày 22/8/2015, Leung Chun-kit, 27 tuổi, làm nghề đầu bếp rời khỏi quán bar ở Tsim Sha Tsui (Hong Kong, Trung Quốc) trong tình trạng say ngất ngưỡng. Trước đó, Leung đã uống tới 7 chai bia trong quán bar. Thời điểm Leung bước chân ra khỏi quán là lúc 4h sáng, đường phố ít người qua lại.

Sẵn có hơi men trong người, thú tính trong người Leung nổi lên. Anh ta nhìn thấy một cô gái 23 tuổi đi trên đường. Trong men say, Leung bám theo cô gái này một quãng đường khá dài với âm mưu thực hiện hành vi đồi bại. 

Khi đến phố Chi Wo ở Yau Ma Tei, Hong Kong, anh ta túm lấy người cô gái và lôi vào một ngõ nhỏ trên phố với mục đích cưỡng hiếp cô. Giữa đêm thanh vắng, người qua lại ít, cô gái gần như không thể cầu cứu được ai. Trước sức vóc lực lưỡng của một gã trai,  cô gái nhanh trí chú ý đến body đẹp của Leung và làm anh ta sao nhãng.

Khi đối mặt với Leung, cô gái buông lời khen thể hình cơ bắp của Leung săn chắc. Cô còn hỏi liệu anh ta có bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ trở thành một cảnh sát hay lính cứu hỏa hay không. Trước câu hỏi của cô gái, gã trai dường như "phổng mũi". Tất nhiên, Leung cũng như những chàng trai khác chắc chắn cảm thấy chút bối rối khi được một cô gái trẻ khen. 

Trong giây phút bối rối đó, cô gái nhận thấy Leung mất tập trung đã đá một cú như trời giáng vào "vùng kín". Leung chưa kịp hết cảm giấc lâng lâng với lời khen body săn chắc, thì cú đá bất ngờ khiến hắn rơi từ trên trời xuống đất, tan biến mọi cảm xúc. 

Trong khi Leung đau đớn vật vã vì bị đá bất ngờ, cô gái lợi dụng sơ hở bỏ chạy thục mạng để thoát khỏi vòng tay đáng sợ của yêu râu xanh. Cô gái trẻ báo tin cho cảnh sát về việc có kẻ định thực hiện hành vị cưỡng hiếp mình trong đêm. Ngay lập tức, cảnh sát vào cuộc điều tra. 

Nỗi ân hận muộn màng

5 ngày sau sự việc, Leung bị bắt nhờ vào các đoạn video trích xuất từ camera an ninh gắn hai bên đường dọc quãng đường mà anh ta bám theo cô gái. Thế nhưng, Leung không chịu thừa nhận hành vi của mình. Anh ta nói bản thân chỉ ôm cô gái trong cơn say chứ không có ý đồ ghê tởm kia. 

Về phía cô gái 23 tuổi, ký ức kinh khủng đêm hôm đó ám ảnh cô. Theo đánh giá tâm lý của bác sĩ, cô bị chấn thương tâm lý bao gồm lo lắng, bất an. Thậm chí, trong khi ngủ, cô cũng trải qua những cơn ác mộng khiến cơ thể mệt mỏi và suy nhược. Nếu cô gái không nhanh trí khen body đẹp để Leung mất tập trung thì chưa biết điều gì xảy ra.

Ngoài ra, cú sốc này khiến cô tự hủy hoại bản thân, tránh tiếp xúc gần gũi với mọi người ngay cả bạn trai. Điều đó có nghĩa sự việc diễn ra trong thời gian ngắn ngủi, nhưng hậu quả mà nó để lại còn âm ỉ và dai dẳng đến nhiều ngày sau và chưa biết bao giờ cô gái phục hồi về tâm lý hoàn toàn.

Tại tòa án, Leung trình bày, đêm hôm xảy ra sự việc, anh ta cảm thấy không vui vì bản thân bị trượt trong kỳ thi tuyển sinh vào một học viện ẩm thực quốc tế. Việc vào được học viện này có ý nghĩa rất lớn với đầu bếp như Leung. Sau khi học xong, anh ta có thể được làm việc ở các nơi khác trên thế giới. Anh ta chán nản nên tìm đến bia để giải quyết tâm trạng buồn bã. Trong cơn say chuếnh choáng, Leung bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của cô gái trẻ đi phía trước. 

Mặc dù, Leung nói với cảnh sát anh ta chỉ ôm cô gái trong cơn say. Tuy nhiên, phía tòa án cho hay bị cáo đã cố cưỡng hiếp nạn nhân mà không có bao cao su. Thẩm phán Louis Tong Po-Sun cho hay bị cáo có thể đã thực hiện được hành vi cưỡng hiếp nạn nhân, nếu như không có lời khen.

Tony Li - luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng vụ việc xảy ra sau khi thân chủ của mình uống 7 chai bia tại quán bar do thất bại trong kỳ thi vào học viện ẩm thực quốc tế. Theo lời luật sư, Tony được đánh giá là nam thanh niên trẻ tuổi chấp hành các quy định và chăm chỉ làm việc. Sau sự việc, Leung cảm thấy hối hận về hành động của mình. Theo vị luật sư này, thân chủ của ông dừng hành động cưỡng hiếp khi nghe nạn nhân nhắc đến cảnh sát. 

Tại tòa án, Leung thừa nhận việc bản thân có ý định cưỡng hiếp nạn nhân. Sau khi phiên tòa xét xử kết thúc, Leung lĩnh án hơn 4 năm tù. Thẩm phán tại phiên tòa hi vọng đây là bài học để bị cáo không lặp lại hành vi sai trái này và trở thành một người tốt sau khi thụ án. 

---------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của tuyến bài Những độc chiêu thoát khỏi "yêu râu xanh" vào 13h ngày 16/10/2018.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 526Kỳ mới nhất
”Yêu râu xanh” suy sụp vì... “yêu” nhầm nạn nhân HIV

Tên tội phạm tình dục đã vô cùng choáng váng và tuyệt vọng sau khi cảnh sát thông báo nạn nhân của hắn bị nhiễm HIV.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo SCMP) ([Tên nguồn])
Những độc chiêu thoát khỏi "yêu râu xanh" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN