Phẫn nộ âm mưu giấu xác trốn tội giết người để… giữ gái làng

Để bảo vệ gái làng, ba thanh niên mới lớn có chút hơi men lao vào đánh tới tấp khiến nạn nhân Vàng A Hà (SN 1988) ở thôn Tân Tiến, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ (tỉnh Hà Giang) bị thương nặng.

Phẫn nộ âm mưu giấu xác trốn tội giết người để… giữ gái làng - 1

Hiện trường nơi nạn nhân bị quăng vào bụi cỏ để phi tang nay đã được phát quang.

Sau khi biết mình đã ra tay quá đà, cả 3 rủ nhau đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đến nửa đường thì nạn nhân tử vong. Lúc này, men rượu đã tan, ý thức được hành vi sai trái gây ra, ba hung thủ đã dựng lên một kế hoạch phi tang tội ác gây phẫn nộ.

Cuộc phục kích trong đêm

Những ngày qua, dư luận xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ (tỉnh Hà Giang) xôn xao trước sự mất tích kỳ lạ của nạn nhân Vàng A Hà, trú tại xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang).

Trò chuyện với người viết, ông Hoàng Văn Dương- Chủ tịch UBND xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ (tỉnh Hà Giang) cho biết:

"Ngay sau khi nhận được thông tin khai báo của những thanh niên gây ra vụ án trên, chúng tôi lập tức gọi điện báo cho Công an huyện Quản Bạ đến hiện trường tại thôn Đông Tinh, xã Quyết Tiến để điều tra làm rõ sự việc".

Theo đại diện Công an huyện, cơ quan điều tra đang thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan để khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng và xem xét khởi tố các bị can liên quan đến vụ án mạng này. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng huyện Quản Bạ điều tra làm rõ.

Theo nhiều người dân thôn Tân Tiến cho biết, Hà có quen một bạn gái tên N.T.H. hiện trú tại thôn này qua những lần chuyện trò trên mạng. Sau khi “chát” tâm sự, chiều 19/8, Vàng A Hà đi xe máy một mình từ huyện Mèo Vạc xuống nhà H. để gặp mặt.

Buổi tối cùng ngày, Hà có ở lại nhà H. ăn cơm, rồi nói ra ngoài gặp một người quen ở trung tâm xã. Chàng trai hẹn bạn gái đi một lát sẽ quay lại rồi từ đó biến mất mà không có tin tức gì.

Cũng theo lời của N.T.H, cả đêm đó gia đình cô lo lắng vì sợ sẽ xảy ra chuyện không may. Nhiều lần, H. gọi điện, ban đầu có nghe thấy tiếng chuông của Hà nhưng không có ai nhấc máy. Một lúc sau gọi lại, cô đã thấy số điện thoại của Hà bị khóa.

Lo lắng, gia đình H. vội chia nhau đi tìm. Nhưng khi gặp đám thanh niên tụ tập ven đường, họ dò hỏi cũng không ai biết Vàng A Hà đã đi đâu. Nhiều người dân sống cạnh bờ suối gần trụ sở thôn kể lại, đêm hôm đó họ có nghe thấy tiếng người kêu cứu, tiếng va chạm mạnh.

Mấy 7h sáng ngày 21/8, nhiều người bàng hoàng khi ba thanh niên: Đặng Trung Thành (SN 1988), Lục Khoa Điệp (SN 1995) và Lù Xuân Tấn (SN 1991), cùng trú thôn Tân Tiến, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ (tỉnh Hà Giang) đã đến UBND xã Quyết Tiến trình báo lại vụ việc xô xát trước đó dẫn đến chết người. Từ đó, sự biến mất bí ẩn của Vàng A Hà trong đêm sau khi đã uống rượu tại nhà bạn gái đã được giải mã.

Ông Hoàng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Quyết Tiến, kể lại: “Hôm đó, tôi lên xã như những ngày bình thường khác, mới mở cửa phòng làm việc thì anh công an viên trong thôn Tân Tiến dẫn theo ba thanh niên lên nói muốn trình bày sự việc. Tại đây, ba hung thủ trình báo, vào khoảng 20h tối ngày 19/8, cả nhóm đã uống rượu say. Trên đường đi, chúng thấy trong nhà H. có một thanh niên lạ mặt nên bàn nhau phải “bảo vệ gái làng”. Nói là làm, cả ba đã rình rập chờ anh Hà ra ngoài để vây đánh.

Ba hung thủ sau khi đánh hội đồng khiến nạn nhân hấp hối cũng đã đưa đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng nên đến nửa đường, nạn nhân đã tử vong. Giữa đêm khuya thanh vắng, cơn gió núi thổi rít qua gáy khiến cả ba rùng mình ớn lạnh. Men rượu làm bùng lên sự hùng hổ, manh động lúc tối cũng đã tan hết. Bấy giờ, Thành, Điệp và Tấn mới thấy sợ hãi trước hành vi của mình.

Sợ bị tù, cả ba quyết định phải giấu xác vào bụi rậm ven đường. Cả ba cùng bàn bạc sẽ chia nhau về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Đồng thời, chúng cũng có ý định nhờ gia đình giúp ngụy tạo chứng cứ giả, phòng khi cơ quan điều tra phát hiện sự việc và hỏi đến.

Nỗi khổ tâm của bậc sinh thành

Nhưng giữa việc lên kế hoạch và thực hiện là cả một khoảng cách. Vì quá ám ảnh bởi sự việc, Thành, Điệp Tấn trở về nhà và không dám mở miệng nói cho cha mẹ biết. Đến nửa đêm, cả ba âm thầm rủ nhau bỏ nhà đi.

Ông Lục K.L. (SN 1968, bố của hung thủ Điệp - PV) cho biết: “Tối hôm đó, tôi cũng đi uống rượu ở nhà bạn đến nửa đêm mới về. Lúc đầu khi mới nằm xuống, tôi có nghe thấy Điệp khẽ mở cửa vào nhà. Nhưng nửa đêm dậy đi vệ sinh thì tôi không thấy bóng dáng nó đâu. Tưởng nó ra ngoài hẹn hò bạn đi chơi, tôi lại lên giường nằm ngủ tiếp”.

Sáng sớm hôm sau, bố mẹ Điệp gọi dậy ăn cơm thì vẫn chưa thấy con về. Nghĩ bụng, con trai mình lại đi nhà bạn chơi nên không ai đi tìm. Đến chiều, bóng dáng Điệp vẫn mất hút, lúc này gia đình mới tá hỏa đi khắp nơi tìm nhưng vẫn không có chút manh mối nào. Càng nghĩ đến sự biến mất bí ẩn của con trai, ông Luân càng lo sợ con mình đã gây ra lỗi lầm lớn nên mới bỏ trốn như vậy.

Ông Đặng V.L. (bố hung thủ Thành - PV) cho biết: “Ngày hôm đó con trai tôi nói là đi chợ chơi nhưng buổi trưa về đến nhà thấy nó say khướt. Tôi có nhắc mấy câu bảo con còn trẻ mà uống nhiều rượu quá không tốt thì nó không nói gì. Đến buổi chiều, Thành lại rủ bạn bè thịt con ngan của nhà rồi lại tiếp tục ngồi uống rượu. Tôi thì đi ăn cơm khách đến nửa đêm mới về nên cũng chẳng để ý nó về lúc nào. Buổi chiều hôm sau, nghe gia đình ông K.L. đến nói con trai mất tích, tôi cũng gọi không được con mình nên mới tá hỏa đi tìm”.

Theo bà Hoàng T.S. (mẹ Điệp - PV), ngay sau khi nghi ngờ con trai đã làm việc gì có lỗi, bà ra sức nhờ mọi người cùng đi tìm và gọi điện liên tục. Đến khoảng 19h tối ngày 20/8, thấy Điệp bắt máy, bà S. khuyên: “Con làm gì có lỗi hay sao mà đi đâu không nói cho bố mẹ biết”. Lúc đó, Điệp mới thú nhận: “Con say rượu quá nên đã cùng bạn bè đánh chết người. Giờ con chẳng biết phải làm như thế nào nữa, con không về nữa đâu”. Phải mất nhiều thời gian động viên, Điệp mới chịu cùng hai người bạn trở về.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lù Thế Thanh - Trưởng thôn Tân Tiến, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ (tỉnh Hà Giang) bày tỏ: “Những thanh niên gây ra vụ án mạng trên chưa có tiền án, tiền sự. Chúng chỉ hay tụ tập rượu chè, có khi xảy ra cãi vã, xô xát thì giải quyết theo hướng tình cảm. Sau khi vụ án mạng xảy ra, gia đình các hung thủ cũng đã đến nhận trách nhiệm và lo mai táng nạn nhân. Vụ án mạng trên là lời cảnh tỉnh cho các thanh niên mới lớn. Tội lỗi của các hung thủ rồi sẽ bị trừng trị. Nhưng nỗi đau mà các bậc sinh thành, gia đình nạn nhân phải gánh chịu không biết bao giờ mới nguôi ngoai”.    

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Họ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN