Nóng trong tuần: Điều hành đường dây gái gọi cao cấp, "hot girl" 18 tuổi vướng lao lý

Bị đòi chia tay, nữ giám đốc xuống tay sát hại bạn trai; ​​​​​​​“Hot girl” 18 tuổi điều hành đường dây gái gọi cao cấp giá 2-4 triệu đồng/lượt;… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

“Hot girl” 18 tuổi điều hành đường dây gái gọi cao cấp giá 2-4 triệu đồng/lượt

Hồ Thị Thúy Hằng được đánh giá là hòa đồng với mọi người

Hồ Thị Thúy Hằng được đánh giá là hòa đồng với mọi người

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục CSHS phá thành công Chuyên án 719M, triệt xóa đường dây gái gọi cao cấp tại TP Vinh, Nghệ An.

Cầm đầu đường dây gái gọi được xác định là Hồ Thị Thúy Hằng (SN 2001, trú tại phường Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An).

Theo tài liệu của cơ quan công an, Hằng là người có nhan sắc, thường xuyên tham gia vào các cuộc chơi tại các tụ điểm ăn chơi và có quan hệ với nhiều thành phần tại TP.Vinh. Thông qua quan hệ của mình, Hằng đã chiêu mộ nhiều cô gái trẻ đẹp (tuổi từ 18-25) vào đường dây bán dâm của mình. 

Hằng cho các cô gái ăn mặc gợi cảm đăng hình lên zalo để "câu khách". Khi có khách làng chơi, Hằng cho khách chọn "hàng" quan mạng, khi khách mua dâm đồng ý, Hằng sẽ điều "đào" tới phục vụ. Được biết, các "chân dài" trong đường dây bán dâm do Hằng điều hành đều trẻ đẹp, giá một lần "đi khách" trung bình từ 2-4 triệu đồng. 

Ngoài tổ chức môi giới bán dâm, Hằng còn cung cấp gái cho các dịch vụ hát karaoke, các buổi tiệc thác loạn có sử dụng các loại ma túy tổng hợp. Với những dịch vụ này, tùy từng đối tượng, giá cả từ 4-10 triệu đồng cho mỗi cuộc chơi. Ngoài ra, cô gái trẻ này còn cung cấp dịch vụ "sex tour" với giá từ 10 triệu đồng trở lên.

Bị đòi chia tay, nữ giám đốc xuống tay sát hại bạn trai

Hiện trường vụ án mạng và Đỗ Thu Hà (ảnh nhỏ)

Hiện trường vụ án mạng và Đỗ Thu Hà (ảnh nhỏ)

Tuần qua, một vụ án mạng xảy ra tại Thanh Hóa đã gây xôn xao dư luận. Nghi phạm là cô gái xinh đẹp Đỗ Thu Hà (SN 1986, trú TP.Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa) còn nạn nhân của Hả là anh L.T.V (SN 1990, trú phường Ba Đình, TP.Thanh Hoá). Anh V được xác xác định có mối quan hệ yêu đương với nữ nghi phạm.

Theo lời khai của Hà tại cơ quan công an, khoảng 21h tối 4/8, Hà cùng anh V đi ô tô do anh V điều khiển đến khu vực đường Lê Vãn, TP.Thanh Hoá. Lúc này, anh V đề nghị chấm dứt mối quan hệ nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Không kìm được bản thân, Hà đã dùng dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) đâm hai nhát vào người anh này khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, do quá hoảng loạn, Hà đã rời khỏi hiện trường, sau đó đến trụ sở công an đầu thú về hành vi sát hại bạn trai.

Được biết Đỗ Thu Hà là giám đốc của một công ty chuyên kinh doanh sàn gỗ trên địa bàn TP.Thanh Hoá. Còn nạn nhân V là cán bộ toà án nhân dân cấp huyện.

Người phụ nữ tố bị ép làm “nô lệ tình dục” suốt gần 2 năm

Chị H. rơi nước mắt khi kể lại sự việc với PV.

Chị H. rơi nước mắt khi kể lại sự việc với PV.

Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Long Biên (TP.Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ.T.T.H (SN 1981, trú phường Sài Đồng) về việc chị bị hành hung, ép buộc phải quan hệ tình dục nhiều năm và đang điều tra, làm rõ.

Theo đơn trình báo của chị H, sau khi ly hôn với chồng cũ, khoảng tháng 6/2015, chị có quen anh V.M.Đ (SN 1975, cùng trú phường Sài Đồng). Giữa hai người đã nảy sinh tình cảm và quan hệ tình dục với nhau.

Sau đó, phát hiện anh Đ đã có vợ con, chị H quyết định chia tay. Tuy nhiên, anh Đ không đồng ý chấm dứt mối quan hệ này và quay sang chửi bới, hành hung, thậm chí cho xem clip “nóng” của 2 người.

Trong đơn, chị H cho biết trước sức ép do anh Đ tạo ra, chị đã phải cắn răng trở thành nô lệ tình dục cho người đàn ông này trong suốt 2 năm liên tiếp.

Trao đổi với phóng viên, anh Đ thừa nhận việc mình có mối quan hệ ngoài luồng khi đã có gia đình là sai trái. Tuy nhiên, người đàn ông này khẳng định việc chị H tố cáo anh hành hung, ép buộc quan hệ tình dục là vu khống.

“Về việc cô H nói khi quen biết tôi, không hề biết tôi ở đâu thật sự quá vô lý. Nhà chúng tôi chỉ cách nhau 500m, cùng tại một phường, chỉ khác tổ dân phố mà cô H không biết tôi đã có gia đình, không biết tôi là người như thế nào mà dám “trao thân” cho tôi là điều không thể. Chúng tôi đều là người trưởng thành, đâu phải những đứa trẻ mới lớn?”, anh Đ chia sẻ.

Từ khi chị H gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an, anh Đ đã nhiều lần bị triệu tập đến cơ quan điều tra để làm việc.

“Tôi không mong các cơ quan báo chí phải bênh tôi hay cô H, tôi chỉ mong muốn được đăng tải theo đúng sự thật mà không phải thông tin từ một phía”, anh Đ nói.

Bắt khẩn cấp 5 đối tượng khủng bố quán phở Hòa Pasteur bằng mắm tôm

Quán phở Hòa bị kẻ gian ném chất bẩn, sơn, mắm tôm...

Quán phở Hòa bị kẻ gian ném chất bẩn, sơn, mắm tôm...

Ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp Phạm Phong Phú (SN 1972, ngụ quận 10, TP HCM) cùng 4 đồng phạm khác để điều tra tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Nhóm 5 đối tượng giang hồ này là những kẻ đã có hành vi đe dọa, dùng mắm tôm, chất bẩn và lòng lợn để tấn công quán phở Hòa (số 280C Pasteur, phường 8, quận 3, TP HCM) để cưỡng đoạt tài sản. Lãnh đạo VKSND TP HCM đã phê chuẩn lệnh bắt này.

Liên quan đến vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP HCM cũng đang mở rộng vụ án, đang làm việc với ông Võ Anh Tuấn (con rể chủ quán phở Hòa Pasteur) để làm rõ các hợp đồng vay mượn nợ; đồng thời làm rõ các giấy tờ ông Tuấn dùng để cầm cố, thế chấp vay mượn nợ là giả hay thật.

Trước đó, ông Phan Tùng Linh (anh em cọc chèo với ông Tuấn) cho biết có nhiều chủ nợ, công ty thu hồi nợ đến quán tìm ông Tuấn để đòi nợ. Tổng cộng, ông Tuấn đã nợ nhiều người với số tiền hơn 8 tỉ đồng.

Ca sĩ Châu Việt Cường được giảm án

Châu Việt Cường được giảm nhẹ hình phạt

Châu Việt Cường được giảm nhẹ hình phạt

Ngày 8/8, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Việt Cường (SN 1978, quê Quảng Ninh, tức ca sĩ Châu Việt Cường) theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm, Châu Việt Cường bị tòa tuyên phạt 13 năm tù vì tội “Giết người”. Cường sau đó có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Gia đình bị hại cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho nam ca sĩ.

Tại tòa phúc thẩm, Cường nói không có ý định hại chết nạn nhân T.M.H mà chỉ muốn trừ tà giúp nên trong vô thức đã nhét 33 nhánh tỏi vào miệng H. Cường khai không quen biết nhưng hai người đã quan hệ tình dục, sử dụng ma túy cùng nhau.

Mẹ nạn nhân cho hay, bà muốn Cường cố gắng cải tạo tốt, sau này không vướng vào ma túy. Bà mong Cường sám hối để không phụ lòng mình đã xin giảm án cho.

Trong phần luận tội, đại diện VKS cho rằng mức án sơ thẩm 13 năm là "hơi nặng". Hơn nữa, bị cáo đã thừa nhận hành vi, được gia đình nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo và gia đình bị hại, tuyên phạt Châu Việt Cường 11 năm tù.

Nữ giám đốc xinh đẹp đâm chết bạn trai gây án như thế nào?

Sau khi ra đầu thú về hành vi giết người, Đỗ Thu Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN