Những “đạo chích” chôm bạc tỷ (Kỳ 1)

Chuyện về những tên "cao thủ" làng đạo chích với các phi vụ tiền tỉ.

Theo thống kê của CA tỉnh Đồng Nai, từ năm 2003 - 2007 địa bàn xảy ra 7 vụ trộm, phá két sắt. Các đối tượng gây án hết sức chuyên nghiệp với thủ đoạn rất kì lạ. Nhiều loại két sắt từ vài tạ đến cả tấn, đều được “rút” đi nhẹ nhàng và bị “moi” sạch ruột. Trước tình hình phức tạp đó, CA tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án với sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Nguyễn Phi Hùng - Phó giám đốc CA tỉnh Đồng Nai (nay là Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát Bộ CA). Hàng loạt biện pháp nghiệp vụ được áp dụng, nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm tỏa đi nhiều hướng nhằm truy tìm manh mối liên quan đến băng trộm két sắt này.

Kỳ 1: Siêu trộm gây án

Từ trộm Rờ-moóc đến "khiêng" két sắt

Chiều 1/11/2006, sau khi dạo vài vòng tại các sòng bạc quen tìm kiếm chiến hữu, Nguyễn Bảo Toàn (SN 1973, ngụ khu phố 5, phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, còn gọi là Toàn Đen hay Toàn Cảnh) bất ngờ gặp lại Phạm Văn Phương (SN 1971) gần khu vực ngã ba Trị An, Bùi Chu, Trảng Bom (cả hai từng ở tù chung về tội trộm cắp). Sau khi thăm hỏi, Toàn đồng ý về phòng trọ của Phương ở khu vực cầu Sập, TP. Biên Hòa. Lúc đó tại phòng đã có Nguyễn Ngọc Hùng (tức Hùng Nouvo, SN 1982) và một người đàn ông ngoài 40 tuổi là Phạm Văn Luyện (SN 1966) ngồi chờ. Theo kế hoạch đã vạch sẵn, Hùng chở Toàn, Phương chở Luyện bằng xe máy thẳng về hướng Đà Lạt. Chúng có mặt tại ấp Đồn Điền, xã Túc Trưng, huyện Định Quán lúc này đã gần 1 giờ sáng. Sau khi quan sát cẩn thận, Phương, Luyện kêu Toàn, Hùng ngồi chờ gần tiệm vàng Ngọc Hạnh, còn mình rồ ga chạy về hướng Tân Phú. Do đã “điều nghiên” trước, Phương và Luyện tấp vào tiệm hàn của anh N.T.Đ (SN 1978) làm chủ ở ấp chợ, xã Phú Túc lấy trộm một rờ-moóc rồi trở về tiệm vàng Ngọc Hạnh.

Những “đạo chích” chôm bạc tỷ (Kỳ 1) - 1

Tiệm vàng Ngọc Hạnh

Phương mở túi xách đầy đủ “đồ nghề” cần thiết trao cho đồng bọn. Trong tích tắc, ổ khóa bị chúng dùng kềm cộng lực cắt đứt. Cả bốn tên nhẹ nhàng vào rinh két sắt ra ngoài và đẩy lên rờ-moóc chờ sẵn. Chúng chạy về khu vực rừng cao su cách đó hơn 10km. Phương nói như ra lệnh: “Dừng xe! Tụi bay bưng két sắt vào phía trong lô đi”. Sau đó cả nhóm hì hục tháo rờ-moóc; hất két sắt xuống đất và lăn vào chỗ khuất. Toàn, Hùng cảnh giới còn Phương, Luyện lấy búa, mỏ lết và đục sắt phá két sắt. Mất gần 30 phút, chúng phá được két sắt bên trong có tiền và vàng với giá trị trên 200 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ, chủ quyền nhà của gia chủ. Chúng lên xe chạy về nơi xuất phát (khu nhà trọ của Phương ở phường Tân Phong, TP. Biên Hòa). Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, Phương quyết định mang số vàng trộm được sang Bình Dương bán nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Toàn bộ số tiền có được, những tên “đạo chích” này đem tiêu xài, ăn chơi và “nướng” trên chiếu bạc.

Đến "rinh" vàng bằng... ôtô

Với máu mê cờ bạc chẳng mấy chốc số tiền kiếm được từ những vụ rinh két sắt đã đội nón ra đi. Quyết “làm ăn” lớn, Phương - Luyện bàn với Hùng tìm ôtô để đi ăn hàng. Do quen biết Đỗ Quốc Hải (còn gọi Hải Đồng, SN 1975, ngụ ấp Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom, là đối tượng có “nghề” đồng thời biết chạy ôtô), Hùng gọi điện cho Hải: “Tụi này đang có nhiều phi vụ hay lắm, anh tham gia không? Nếu Ok, tìm giúp tụi em chiếc xe (ôtô) để chở “hàng”!”. Hải cười ngạo nghễ: “Chú em yên tâm, anh mới mua chiếc ôtô loại 16 chỗ, hơi cũ nhưng chở “hàng” là vô tư”. Được “cao thủ” đồng ý, Hùng vội vàng báo ngay cho Phương, Luyện biết tin vui.

Những “đạo chích” chôm bạc tỷ (Kỳ 1) - 2

Đại tá Nguyễn Phi Hùng kể lại quá trình phá

Sau thời gian dài “nằm vùng” để điều nghiên điểm chúng muốn “viếng thăm” chính là tiệm vàng Thanh Kim Hương nằm tại chợ Đông Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Đây là một trong những tiệm vàng lớn, kinh doanh phát đạt nhưng buổi tối lại không có người trông coi. Đúng theo kế hoạch đã vạch ra, gần 1 giờ sáng 24/1/2007, Hải điều khiển xe chạy đến khu vực ngã ba Trị An, trước nhà thờ Bùi Chu để đón đồng bọn. Đến nơi đã thấy Phương, Luyện và Hùng chờ sẵn, trên tay Phương cầm một giỏ xách màu đen lớn chứa kìm, mỏ lết, búa, đục sắt và cả ống típ. Chạy khoảng 20 phút thì đến khu vực chợ Đông Hòa, Phương ra hiệu cho Hải dừng lại, lùi đuôi xe vào trước cửa tiệm vàng Thanh Kim Hương. Lúc này đã gần 2 giờ sáng 25/1/2007, mọi người ra vào chợ khá đông nhưng không ai để ý đến chiếc xe hơi lạ. Tránh bị mọi người phát giác, Phương kéo cây dù gần đó che đầu xe rồi chúng lấy kìm, mỏ lết cắt khóa cửa vào nhà. Chiếc két sắt cao gần 1,5m, nặng khoảng 500kg được chúng hì hục đẩy ra và đưa lên phía sau xe mà không một ai hay biết. Sau đó Phương kêu Hải chạy về hướng Dầu Giây, quẹo trái theo QL20. Đến địa phận xã La Ngà, Định Quán, chúng ra hiệu cho Hải rẽ phải đi vào con đường đất, chạy khoảng 3km thì dừng lại ở một vườn điều lớn. Mất gần 1 giờ, két sắt đã bị chúng phá banh, toàn bộ tiền - vàng, đá quý và nhiều giấy tờ khác cùng 2 tờ vé số trúng giải đặc biệt (125 triệu đồng/tờ). Phương, Luyện bỏ toàn bộ số tài sản (khoảng 4 tỷ đồng) vào giỏ xách mang theo, chúng cho xe hướng về Bảo Lộc. Tại đây Phương chia đều làm 4 phần. Phương - Luyện đón xe bỏ đi; Hải cùng Hùng về lại Biên Hòa. Hùng đưa luôn phần mình cho Hải đem bán ở Campuchia tổng cộng được gần 30 ngàn USD.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiếu Vinh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN