Những chiêu lừa gái trẻ của “thợ săn tình” qua radio

Thông qua sóng radio, Tân dùng tên giả làm quen, tán tỉnh các cô gái trẻ. Đến khi được những cô gái này tin tưởng giao tài sản, Tân liền lừa lấy rồi biến mất.

“Thợ săn tình” 2 đời vợ

Mới đây, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp cùng Công an phường Minh Khai (thuộc quận này) điều tra, bắt giữ Triệu Kim Tân (SN 1987, trú tại tổ 7, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) - đối tượng chuyên lừa đảo các cô gái trẻ để chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, mới 28 tuổi, nhưng Tân đã có 2 đời vợ và con. Tân làm nghề lái xe bưu chính nên thường xuyên nghe radio. Thông qua chương trình tìm bạn trên sóng phát thanh, Tân nhắn tin xin mã số làm quen với các cô gái đang khao khát tìm bạn tri kỷ ở bốn phương. Tuy nhiên, mục đích của anh ta là để lừa tình các cô gái rồi chiếm đoạt tài sản. “Con mồi" mà Tân nhắm tới là các cô gái đang làm công nhân hoặc sinh viên…

“Quá trình nhắn tin làm quen, Tân sử dụng sim rác. Khi tán tỉnh các cô gái, anh ta sử dụng tên giả như Tuấn, hoặc Tuấn Anh… Tân giới thiệu với các cô gái, anh ta có nhà ở Mỹ Đình (Nam Từ Liêm) và hiện đang làm cho tập đoàn viễn thông hoặc các tổng công ty xây dựng lớn.

Sau khi làm quen, Tân hẹn các cô gái đi uống cà phê. Mỗi lần hẹn hò, Tân đều ăn mặc gọn gàng, đóng sơ-vin để các cô gái tin tưởng anh ta là người đứng đắn, đáng tin cậy. Với vẻ bề ngoài bảnh bao, lại khéo ăn nói nên Tân nhanh chóng chiếm được tình cảm của các cô gái. Sau đó, lợi dụng các cô gái nhẹ dạ giao tài sản, Tân chiếm đoạt rồi biến mất.

Sau khi lấy được tài sản, Tân vứt bỏ sim rác, cắt mọi liên lạc với các cô gái bị hại, thượng úy Vũ Mạnh Hùng (Phó trưởng Công an phường Minh Khai, người trực tiếp thụ lý, điều tra vụ án) cho biết.

Những chiêu lừa gái trẻ của “thợ săn tình” qua radio - 1

“Thợ săn tình” Triệu Kim Tân.

Lật tẩy bẫy lừa đảo của “thợ săn tình”

Theo thượng úy Hùng, cơ quan điều tra tiếp nhận thông tin về việc Tân lừa đảo vào khoảng tháng 4.2015. Đó là trường hợp của chị Lê Thu Hiền (quê Hưng Yên, công nhân tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long) bị Tân lừa mất chiếc xe máy.

Tuy nhiên, khi trình báo, ngoài cái tên Tuấn Anh (tên giả Triệu Kim Tân dùng làm quen chị Hiền - NV), chị Hiền không cung cấp thêm được bất cứ thông tin khác về gã trai lừa đảo.

Tuy nhiên, sau khoảng 3 tháng áp dụng các biện pháp nghiệm vụ, đầu tháng 7.2015, Công an phường Minh Khai và Công an quận Bắc Từ Liêm đã tìm ra kẻ lừa chị Hiền chính là Triệu Kim Tân.

Theo điều tra, thông qua sóng phát thanh, Tân làm quen với chị Hiền và tự giới thiệu tên là Tuấn Anh. Chỉ trong thời gian ngắn, Tân chiếm được tình cảm của chị Hiền.

Sáng 7.4, nam thanh niên 28 tuổi hẹn gặp chị Hiền ở bến xe buýt nói dối là dẫn về ra mắt bố mẹ. Tân điều khiển xe máy của chị Hiền chạy đến Trường Trung cấp Giao thông công chính (thuộc phường Minh Khai) rồi dừng lại bảo chị Hiền đứng ngoài đợi. Tin tưởng vào tình cảm Tân dành cho mình, chị Hiền đồng ý để bạn trai đi chiếc xe của mình, nhưng sau không thấy Tân trở ra, nữ công nhân mới hay mình bị lừa mất xe.

Điều tra mở rộng, cảnh sát phát hiện, ngoài chị Hiền, còn có 3 cô gái khác “sập bẫy” của Tân.

Điển hình có trường hợp của chị Hoàng Ngọc Linh (ở Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm). Quá trình hẹn hò, Tân hứa sẽ mua cho chị Linh một chiếc xe máy. Tuy nhiên, Tân nói chị Linh có bao nhiều tiền đưa cho Tân, phần còn thiếu anh ta sẽ “lo” hết. Tin tưởng bạn trai nên vừa lĩnh lương, chị Linh liền đưa hết cho Tân.

Ngày 12.6, Tân báo với chị Linh là đã mua được xe và bảo chị ra đường Phạm Văn Đồng để đi Vĩnh Phúc lấy xe. Nhận được tin, chị Linh vội ra đón Tân, khi đi có mang theo máy tính, điện thoại di động.

Sau đó, Tân đèo chị Linh đến cổng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh (trên đường Hồ Tùng Mậu) thì dừng lại. Tân bảo chị Linh đứng đợi bên ngoài để anh ta đi lấy thêm tiền. Tuy nhiên, Tân đã biến mất cùng khối tài sản của chị Linh gồm: 7,5 triệu đồng, 1 chiếc xe máy, 2 chiếc máy tính xách tay và 1 điện thoại di động.

Một nạn nhân khác “sập bẫy” của Tân là chị Trần Kim Chi (sinh viên đại học ở Hà Nội). Cũng với thủ đoạn kết bạn qua sóng phát thanh, Tân làm quen với chị Chi, sau đó thường xuyên hẹn hò đi chơi.

Mỗi lần đi chơi, Tân khuyên chị Chi nên mang theo tài sản giá trị vì để ở nhà dễ bị kẻ gian đột nhập lấy mất. Tin lời, mỗi lần đi chơi với Tân, chị Chi lại mang theo ba lô bên trong có máy tính xách tay. Đến hôm biết chị Chi vừa rút 4 triệu đồng bố mẹ ở quê gửi ra đóng học phí bỏ vào ba lô, Tân đã lừa lấy chiếc ba lô có giá trị của nữ sinh viên này rồi “lặn” mất.

Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang củng cố hồ sơ, xử lý Triệu Kim Tân theo đúng quy định pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN