Những bản làng "vợ góa, con côi" vì ma túy (Phần 2)

Sự kiện: Phía sau bản án

Bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên là một trong những nơi chịu hệ quả lớn nhất của "cơn lốc trắng". Người ta vẫn thường gọi nơi đây là bản "vợ góa chồng, con mồ côi".

Gia đình ông Vừ Giả Chía trước kia từng là gia đình khá giả nhất bản Ca Hâu, nhưng cái sự ngờ không ai biết trước. Ở cái tuổi 80, ông đang phải cáng đáng lo cho mấy đứa cháu nheo nhóc vì hai đứa con trai cùng con dâu kéo nhau đi buôn bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Điện Biên. Thế rồi, cả 4 người lần lượt vào tù với các mức án tử hình và chung thân. 

Cám cảnh hơn, năm ngoái, ông Chía bị ngã gãy chân không có tiền chữa trị nên tự đắp thuốc lá, đến bây giờ chân đã thành tật, còn vợ ông bị liệt từ gần chục năm trước do tai biến. Giờ hai thân già lê lết phải nuôi 3 đứa cháu đang tuổi ăn, tuổi lớn, cứ tưởng tuổi già sẽ có con cái dựa dẫm, thế mà giờ chúng báo hiếu bố mẹ chúng như thế này đây!

Ruộng nương cũng ít nên cả gia đình rất khó khăn. Cũng bởi không có tiền nên mấy đứa cháu định bỏ học ở nhà đi kiếm củi nuôi nhau. Nhưng được sự động viên của ông bà, cô giáo ở trường nên chúng đều cố gắng đi học để lấy con chữ nên người...

Mời độc giả đón xem Phần cuối Phía sau bản án: Những bản làng "vợ góa, con côi" vì ma túy, vào 19h00, 04/04/2015

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Phía sau bản án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN