Người thân kể về nữ chủ quán bị cắt cổ

Nữ chủ quán cà phê bị giết, chiếc nhẫn và hoa tai biến mất, nhưng điện thoại di động và ngăn đựng tiền trong quầy vẫn còn nguyên, người nhà nạn nhân cho hay.

Sáng 23/8, cụ Chiến (76 tuổi, mẹ nạn nhân bị cắt cổ trong quán cà phê) thẫn thờ bước về nhà như muốn lịm đi. Hai người bạn già phải dìu bà cụ đi. Đến giờ, cụ vẫn không thể tin nổi con gái mình đã chết.

Như đã đưa tin, chiều 22/8 tại quán cà phê Hương Sen ở phố Trường Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, người dân phát hiện bà Nguyễn Thị H. (50 tuổi) chủ quán đã bị cắt cổ sát hại dã man.

Trong căn nhà khá tồi tàn nằm ở phố Ô Cách (Long Biên, Hà Nội), bà cụ thều thào nói về đưa con gái xấu số.

Người thân kể về nữ chủ quán bị cắt cổ - 1

Ngôi nhà tồi tàn của bà Chiến, mẹ nạn nhân H.

Cụ Chiến cho biết, bà H. (con gái cụ) từng có một đời chồng, đứa con gái nay đã mười mấy tuổi vẫn sống cùng mẹ và bà ngoại. Nhưng hai người ly dị từ lúc cháu còn nhỏ.

Bà H. thuê quán bán cà phê cách nhà gần cây số. Công việc quán xá khá bận rộn, bà H. thường ngủ luôn ngoài đó, thỉnh thoảng qua nhà lấy ít đồ dùng cá nhân. Cụ Chiến thường xuyên phải đưa cơm ra quán cho con gái.

Chiều qua, bỗng có người vào báo "chị H. có chuyện!". Cụ Chiến vội đi ra quán, xô cửa vào thì bắt gặp cảnh tượng hãi hùng đó. Thân thể con gái bà đang nửa nằm, nửa ngồi trong phòng vệ sinh, đầu nghoẹo sang một bên. Người mẹ già vẫn cố giữ bình tĩnh, nói với những người đang kéo đến hãy gọi xe cứu thương. Nhưng mọi người cho biết, bà H. đã tắt thở rồi.

Cụ Chiến nhớ lại, lúc đó đồ đạc không xáo trộn gì lắm. Chiếc điện thoại di động của bà H. vẫn nằm ở đó, ngăn đựng tiền không bị lục. Chỉ có chiếc nhẫn và đôi hoa tài bằng vàng trên người là biến mất.

Một người hàng xóm nhà đối diện cũng cho hay, bà đã nhìn thi thể nạn nhân lần cuối. Bà thấy trên cổ bà H. có một vết cắt sâu đứt động mạch chủ. Máu chảy nhanh, lênh láng khiến nạn nhân chết rất nhanh. Do vậy mà có người tưởng bà H. bị nhiều vết thương tích. Nhưng thực tế, ngoài vết cắt cổ ra, trên người bà H. chỉ có đôi chút xây xát, có thể vì giằng co trước đó. Có người vào hiện trường sớm còn cho biết, khi mẹ nạn nhân đến, thân thể bà H. đã cứng đờ. Chỉ còn một cánh tay của nạn nhân còn hơi mềm và ấm. Tuy nhiên, hơi thở đã tắt hẳn.

Những người hàng xóm khác cũng cho hay, bà H. lớn lên ở đây vốn cũng là người đàng hoàng, không có điều tiếng gì. Có thời gian, bà H. đi lao động ở Nga, lấy chồng bên đó. Nhưng vì không hợp duyên nên khi về nước, họ chia tay. Thỉnh thoảng họ vẫn bắt gặp bà H. đi về trong xóm, không thấy có biểu hiện gì khác lạ.

Họ còn cho biết,  bà H. có nuôi một con chó rất khôn. Nhưng cách đây vài ngày, con chó dáng vẻ dữ tợn đã bị ai đó giết chết. Quán cà phê của bà H. nằm ở nơi khá đông người qua lại, cách phố Trường Lâm vài mét.

Người thân kể về nữ chủ quán bị cắt cổ - 2

Bà Nguyễn Kim Xuân, tổ phó tổ dân phố nơi bà H thuê cửa hàng để mở quán cà phê

Trong khi đó, bà Nguyễn Kim Xuân, tổ phó tổ dân phố ở đây cũng xác nhận, quán cà phê Hương Sen được bà H. thuê kinh doanh từ nhiều năm trước. Chưa thấy xảy ra xô xát, lộn xộn trong quán bao giờ. Còn các nghĩa vụ trong làng xóm, khối phố, bà H. vẫn thực hiện đầy đủ.

Bà Xuân còn nhớ, có lần bà H. còn nói với bà rằng: "Cháu không đồng ý cho những thanh niên ngổ ngáo, có biểu hiện nghiện ngập vào quán đâu!"

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, bà H. mở quán bán cà phê ở đây từ rất lâu nhưng không gây sự chú ý phiền hà tới các nhà xung quanh. Nhiều người dân sống cách đó vài ba ngôi nhà nhưng không ai biết đến bà H. Chỉ khi xảy ra vụ án mạng, người ta mới để ý đến.

Sáng nay, cơ quan công an sở tại vẫn đang tiếp tục công tác khám nghiệm hiện trường và thu thập lời khai nhân chứng. Hiện thông tin về nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà H. vẫn đang được điều tra làm rõ. Nhiều người nghi ngờ, có thể đây là vụ giết người cướp tài sản. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN