Người đàn ông xăm hình "kiếp cô đơn" chết đói trong rừng

Sự kiện: Tin ngắn Gia Lai

Đang đi hái măng bên bờ suối, 3 người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trong bụi rậm đang trong tình trạng phân hủy, trên người có nhiều hình xăm "kiếp cô đơn"…

Ngày 19-7, UBND xã H’ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, cho biết đã tổ chức an táng cho người đàn ông không xác định người thân, được người dân địa phương phát hiện thi thể trong rừng.

Trước đó, 3 người dân xã H’ra đi hái măng rừng tại khu vực bờ suối thôn Phú Danh thì phát hiện 1 thi thể nam giới đang trong tình trạng phân hủy nên vội báo cơ quan chức năng. Tại hiện trường, thi thể người đàn ông mặc quần đùi, nằm ngửa, cởi trần, trên người có nhiều hình xăm như chim ưng, người phụ nữ, dòng chữ "kiếp cô đơn".

Người đàn ông xăm hình "kiếp cô đơn" chết đói trong rừng - 1

Thi thể người đàn ông được phát hiện trong bụi rậm, bên bờ suối - Ảnh người dân cung cấp

Theo Công an huyện Mang Yang, qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định nạn nhân chết không bị tác động của ngoại lực, trong dạ dày không có thức ăn, loại trừ khả năng là vụ án mạng. Người đàn ông này chết không để lại giấy tờ tùy thân.

Theo người dân địa phương, cách đây nhiều ngày, người dân có thấy người đàn ông này đi lang thang một mình nhưng không rõ đi đâu.

Nam sinh chết 10 ngày trong rừng, gia đình không biết

Công an Quảng Ngãi cho biết, vừa phát hiện thi thể một học sinh lớp 9 đang trong quá trình phân hủy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Thanh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN