Nghiện phim “đen”, gã trai trẻ bị bắt vì cưỡng bức người phụ nữ đang tắm

Bị cuốn hút bởi sự gợi cảm người phụ nữ lớn tổi hơn mình, gã trai trẻ nên nảy sinh mưu đồ đen tối.

Chew thừa nhận xem phim khiêu dâm với tần suất 5-6 lần 1 ngày. Ảnh minh họa

Chew thừa nhận xem phim khiêu dâm với tần suất 5-6 lần 1 ngày. Ảnh minh họa

Mưu đồ đen tối

Chew Kee Hock, 28 tuổi, một cố vấn sức khỏe đang phải đối mặt với cáo buộc hiếp dâm nghiêm trọng. Nạn nhân trong vụ án liên quan tới Chew là một phụ nữ 52 tuổi, danh tính của nạn nhân được giữ kín.

Theo cáo buộc, tối 17/8/2021, trong phòng vệ sinh nữ tại tầng 5 một tòa nhà ở khu Toa Payoh, Singapore, Chew Kee Hock đã tấn công, ép người phụ nữ 52 tuổi thực hiện hành vi quan hệ tình dục với hắn ta mà không có sự đồng ý của cô.

Trước đó, Chew tới một tòa nhà khu Toa Payoh và nghe thấy tiếng giống như là ai đó đang tắm trong nhà vệ sinh nữ. Nam thanh niên độc thân đã chờ nạn nhân ra ngoài, chủ động bắt chuyện. Chew đã bị cuốn hút bởi sự gợi cảm người phụ nữ lớn tuổi hơn mình nên nảy sinh mưu đồ đen tối. Chew lập tức theo dõi nạn nhân và biết được thời điểm nạn nhân thường lui tới khu Toa Payoh.

2 ngày sau, Chew xin nghỉ phép không đi làm. Khoảng 7h tối, hắn đến phục sẵn tại tòa nhà hôm trước với ý định cưỡng bức cô.

Khoảng 8h30 tối, người phụ nữ xuất hiện và đi vào trong nhà vệ sinh. Chew mở khóa phòng, lẻn vào trong để nhìn trộm, khi thấy người phụ nữ này đang tắm, hắn ta xông vào và đóng sầm cửa lại.

Chew đẩy nạn nhân ngã xuống nền đất ướt, đầu đập vào tường. Gã đàn ông bịt miệng nạn nhân lại và đe dọa sẽ bóp cổ cô nếu còn tiếp tục la hét. Nạn nhân cố vắng vật lộn để tẩu thoát nhưng bị Chew tấn công.

Nhận thấy mình không đủ sức chống trả một gã trai trẻ, nạn nhân van xin và khuyên hắn cần bình tĩnh lại, nếu cứ tiếp tục tấn công cô thì hắn chắc chắn sẽ phải ngồi tù rất lâu.

Những lời nói của nạn nhân dường như đã phát huy tác dụng. Chew cảm thấy thấm mệt, quyết định ngừng thực hiện hành vi đồi bại của mình, và rời đi vào khoảng 9h tối, để lại người phụ nữ tội nghiệp đau đớn nằm dưới sàn nhà vệ sinh.

“Yêu râu xanh” nghiện phim “đen”

Nạn nhân sau đó tố cáo với việc bị tấn công tình dục, cảnh sát ngay lập tức đã vào cuộc điều tra. Trong khi đó, nạn nhân được đưa tới bệnh viện với những vết bầm tím trên đầu, trên cánh tay và ở lưng. Phần ngực của nạn nhân cũng có nhiều vết thương.

Thông qua mô tả của nạn nhân cũng hình ảnh ghi lại bởi camera giám sát, cảnh sát đã bắt giữ được Chew chỉ 10 giờ sau đó.

Kết quả kiểm tra y tế cho thấy, ADN của Chew được tìm thấy trên cơ thể người phụ nữ, và ADN của nạn nhân cũng đã xuất hiện trên móng tay của hắn ta.

Chew cũng được đưa đi giám định tại Viện Sức khỏe Tâm thần. Chew thừa nhận xem phim khiêu dâm với tần suất 5-6 lần và thủ dâm tới 8 lần một ngày.

Bác sĩ tâm thần kết luận rằng Chew không mắc chứng bệnh thần kinh nghiêm trọng nào, và vào thời điểm gây ra vụ án tâm lý của hắn hoàn toàn bình thường. Chew cũng thú nhận hành vi của mình và tỏ ra hợp tác với cảnh sát.

Tại phiên tòa ngày 27/2/2023, công tố viên đề nghị mức án từ 12 đến 14 năm tù và 16 đến 18 roi (pháp luật Singapore áp dụng biện pháp sử dụng đòn roi) cho tội ác của Chew. Trong khi đó, luật sư bào chữa cho Chew yêu cầu mức án không quá 13 năm và 15 roi. Ông nói rằng Chew đã hiểu được những hành vi của mình là cực kỳ nghiêm trọng và đáng lên án,và thân chủ của ông thực sự hối tiếc về những điều hắn đã làm.

Với tội lỗi gây ra, Chew sẽ đối mặt với mức án nghiêm khắc.

Nguồn: [Link nguồn]

Tìm người phát tán clip “nhạy cảm” của con gái, bố bị đánh hội đồng tử vong

Phát hiện hình ảnh nhạy cảm của con gái bị phát tán trên mạng xã hội, người bố tới nhà bạn trai của con gái để nói chuyện thì bị đánh tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đạt Nguyễn ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN