Nghi bị cắm sừng, đưa vợ vào nhà nghỉ sát hại

Nghi ngờ vợ có quan hệ "ngoài luồng" với người khác, Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú tại xã Ngô Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đã đưa vợ vào nhà nghỉ, sát hại.

Lập kế hoạch "cắt xác vợ thành nhiều phần"

Theo đó, đêm 22/1/2014, tại nhà nghỉ Tư Thuần, ở phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), một người phụ nữ hơn 30 tuổi, bị đâm nhiều nhát dao, được người dân đưa đến Bệnh viện 109 cấp cứu nhưng đã chết ngay sau đó.

Chị Phùng Thị Tư, chủ nhà nghỉ cho biết, chiều tối có cặp vợ chồng đến thuê trọ tại phòng 301. Khoảng hơn 20h, chị Tư và hai vị khách phòng bên cạnh nghe thấy tiếng kêu thất thanh. Ba người chạy đến gõ cửa nhưng không ai mở, chỉ nghe Vinh nói vọng ra “không có việc gì mọi người đi đi”. Linh tính có chuyện không hay, chị Tư chần chừ đứng ngoài hành lang. Khoảng 30 phút sau, bất ngờ cửa phòng 301 mở, Vinh chạy thục mạng xuống phía dưới. Vì vậy, chủ nhà nghỉ đã hô hoán mọi người bắt giữ đối tượng.

Nhận được tin báo từ người dân cơ quan cảnh sát điều tra, công an TP. Vĩnh Yên đã có mặt tại hiện trường, bắt khẩn cấp đối tượng gây án.

Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, nạn nhân chính là Doãn Thị Thành (SN 1979, quê ở xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) là vợ của kẻ gây án.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận: Trong thời gian sống xa cách, nhiều lần Vinh hỏi địa chỉ nơi ở, chỗ bán hàng của Thành nhưng vợ nói quanh co, không trả lời. Nghi ngờ vợ có quan hệ với người khác, Vinh nổi cơn ghen. 13h30 ngày 22/1, Vinh đi xe máy từ nhà ở huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) xuống TP.Vĩnh Yên để gặp vợ. Vinh vạch ra kế hoạch sẽ cắt xác vợ thành nhiều phần để vào túi nylon, cho vào vali đem ra sông phi tang.

Trên đường đi, Vinh không quên rẽ vào chợ Trung tâm TP.Việt Trì (Phú Thọ) mua một con dao gọt hoa quả, một cuộn băng dính, bốn túi nylon to màu đen và một vali.

Đến 18h cùng ngày, Vinh gặp và đưa chị Thành vào nhà nghỉ Tư Thuần thuê phòng. Đến khoảng 20h15, tại phòng 301, Vinh liên tục tra hỏi vợ về việc bồ bịch. Không chịu đựng được sự vô lý của chồng, Chị Thành định bỏ ra về thì bị Vinh kéo lại đâm liên tiếp vào người nên tử vong ngay sau đó.

Nghi bị cắm sừng, đưa vợ vào nhà nghỉ sát hại - 1

Nguyễn Văn Vinh tại cơ quan điều tra

Tình yêu "sét đánh" với người phụ nữ hơn mình 8 tuổi

Được biết, Vinh là con cả trong một gia đình nghèo có bảy anh em ở huyện Cẩm Khê (Phú Thọ), bản thân Vinh từ năm 15 tuổi đã tự lăn lộn kiếm sống.

Nhà nghèo, lại làm nghề tự do, nên gần 30 tuổi Vinh vẫn chưa kiếm cho mình được mối nào. Trong dịp làm thuê ở thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), tại bến xe buýt Vinh tình cờ làm quen với chị Thành.

Qua câu chuyện, biết chị Thành hơn mình đến 8 tuổi, lại từng có một đời chồng và một đứa con riêng, nhưng Vinh vẫn say mê và ngỏ lời yêu thương. Tháng 11/2013, vượt qua mọi rào cản từ phía gia đình, Vinh và chị Thành đã kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới. Sau đó, Vinh tiếp tục xuống Hà Nội làm thuê, còn chị Thành buôn bán ở Vĩnh Yên. Tuy nhiên, Vinh lúc nào cũng nghi ngờ vợ mình có quan hệ ngoại tình với người đàn ông khác và kiếm cớ gây sự, ghen tuông.

Hiện cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vinh về tội “Giết người”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Loan Hoàng (Đời Sống & Pháp Luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN