Nghe tin con trai bị người lạ bắt giữ, mẹ té ngửa khi biết sự thật

Sự kiện: Bình Phước

Nghe con trai 31 tuổi điện thoại báo bị một đối tượng dùng dao khống chế, đưa lên xe taxi chở đi, người mẹ như “ngồi trên đống lửa”. Thế nhưng sự thật sau đó khiến nhiều người ngã ngửa.

Nghe tin con trai bị người lạ bắt giữ, mẹ té ngửa khi biết sự thật - 1

Người mẹ “té ngửa” khi biết vở kịch bị người lạ bắt giữ của con trai (ảnh minh họa)

Những ngày qua, người dân ở phường Tân Thiện (thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) không ngừng bán tán về việc con trai dựng lên vở kịch bắt cóc khiến mẹ ruột và gia đình một phen khốn đốn.

Theo thông tin từ Công an Bình Phước, tối 14.5, bà Lương Thị Phượng (61 tuỏi, ngụ phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài) đến công an trình báo vào tối 13.5, con trai bà là Nguyễn Chí Thanh (31 tuổi) đến nhậu tại nhà một người quen ở phường Tân Đồng (thị xã Đồng Xoài) thì bị một người tên Tùng dùng dao khống chế đưa lên xe taxi chở đi.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, thượng tá Vũ Văn Hải, Phó Trưởng Công an thị xã Đồng Xoài đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng trinh sát và điều tra viên có bề dày kinh nghiệm vào cuộc điều tra, xác minh.

Trong khi lực lượng công an đang lần theo các manh mối để điều tra thì đêm 14.5, bà Phượng nhận được điện thoại của Thanh. Trong cuộc trao đổi với mẹ, Thanh cho biết đang bị Tùng giữ vì nợ 3 triệu. Nếu muốn được Thanh thả về thì bà Phượng phải cho Thanh số tiền 3 triệu đồng để trả cho Tùng.

Lo sơ đến tính mạng của con, bà Phương sau đó tiếp tục trình báo công an. Sáng 15.5, bà Phương tiếp tục báo công an về việc có hai thanh niên liên lạc với bà qua điện thoại và hẹn đến nhà bà để lấy số tiền 3 triệu đồng.

Lực lượng công an sau đó đã lên phương án tiếp cận hai thanh niên. Khi hai người này có mặt tại nhà bà Phượng để nhận tiền thì bị trinh sát ập đến kiểm tra, mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an hai thanh niên khai là Cao Văn Trường (23 tuổi) và Phạm Văn Nguyên (24 tuổi, cùng ngụ Bình Phước). Trường và Nguyên cho biết nhận lời của Thanh nhờ đến gặp bà Phượng để lấy tiền. Thanh còn chỉ đường đi đến nhà và cho số điện thoại của mẹ để Trường và Nguyên tiện liên hệ đến lấy tiền

Hai thanh niên còn cho biết, hiện Thanh đang nhậu cùng với Tùng tại nhà anh Hiệp ở ấp 6 (xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài). Trinh sát ngay sau đó tìm đến nhà anh Hiệp mời Thanh cùng Cao Văn Tùng (26 tuổi, ngụ thị xã Đồng Xoài) về trụ sở. Từ đây “vở kịch” Thanh bị bắt cóc dần được sáng tỏ.

Theo đó, giữa Thanh và Tùng quen biết nhau từ trước. Trưa 13.5, Tùng rủ Thanh đến nhậu tại nhà một gia đình ở phường Tân Thiện, cả hai sau đó tiếp tục nhậu tăng 2 và tăng 3. Khi nhậu chầu thứ 3 ở phường Tân Đồng thì giữa Thanh và Tùng xảy ra mâu thuẫn.

Tùng gọi xe taxi đến và dùng rựa uy hiếp đưa Thanh lên xe taxi đến nhà anh Hiệp (xã Tiến Hưng) để tiếp tục nhậu. Trong cuộc nhậu, Thanh mượn Tùng 2,3 triệu đồng để đánh bài nhưng bị thua hết. Riêng Tùng, số tiền thắng được của Thanh đã dùng mua bia để cả hai nhậu tiếp trong ngày 14.5.

Về phần mình, Thanh không có tiền trả cho Tùng nên đã gọi điện cho mẹ là bà Phượng nói bị bắt cóc với mục đích mẹ mang tiền trả nợ cho Thanh.

Thượng tá Vũ Văn Hải, Phó Trưởng công an thị xã Đồng Xoài cho biết, Cơ quan điều tra công an thị xã Đồng Xoài xác định không có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Hiện tại các đối tượng liên quan đến vụ việc đều được gia đình bảo lãnh.

Vở kịch bị bắt cóc của cậu bé 11 tuổi khiến nhiều người “té ngửa”

Những ngày qua, người dân ở huyện Tuy Phước (Bình Định) vẫn còn xôn xao về vở kịch bị bắt cóc của cậu bé 11 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Minh ([Tên nguồn])
Bình Phước Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN