"Ma men" giết người sau cuộc nhậu ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Say rượu trong nghĩa trang, Đỗ Trần Thanh Phú nghĩ bạn nhậu lấy mất tiền của mình nên ra tay hành hung khiến anh này tử vong ngay sau đó.

Ngày 12-9, TAND TP HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Trần Thanh Phú (SN 1985; ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) 15 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, chiều 14-3-2017, Phú cùng T.C.D. và N.T.L. (sống lang thang trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM) bày tiệc nhậu trong nghĩa trang. Sau đó, Phú say nên nằm ngủ ngay tại chỗ; L. và D. tiếp tục uống rượu.

"Ma men" giết người sau cuộc nhậu ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa - 1

Bị cáo Đỗ Trần Thanh Phú tại tòa

Đến tối, Phú thức dậy và phát hiện mất 500.000 đồng. Nghi ngờ bạn nhậu lấy trộm nên Phú đi tìm 2 bạn nhậu để "làm cho ra lẽ". Khoảng 0 giờ hôm sau, Phú bắt gặp D. ngủ trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa nên đánh thức dậy và hỏi về số tiền mình đã mất. 

Nghe D. nói không biết, Phú cầm cục gạch đập mạnh vào phần trên mắt trái của D. D. định bỏ chạy nhưng bước hụt chân, ngã từ trên cao xuống đất, bất tỉnh. Dù vậy Phú vẫn bỏ mặc bạn, tiếp tục rủ người khác nhậu.

Khi người dân phát hiện, đưa D. đi cấp cứu thì nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Giết người yêu đang mang thai vì... đòi cưới

Khi người yêu thông báo đang mang thai và đòi cưới thì đối tượng ra tay bóp cổ người yêu đến chết rồi treo thi thể...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Di Lâm ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN