Lật tẩy thủ đoạn của ‘siêu trộm’ giữa mùa nắng nóng: Chuyên ‘săn’ cục nóng điều hòa của cơ quan Nhà nước và nhà dân

Sự kiện: Tin nóng

Có kiến thức về điện nước, đối tượng Vệ nghĩ ra cách kiếm tiền bằng việc chuyên lấy trộm các cục nóng điều hòa ở nhà dân và cơ quan Nhà nước.

“Cao thủ” trộm cắp này là Nguyễn Văn Vệ (SN 1988, quê quán Nga Sơn, Thanh Hóa; ở trọ tại khu vực Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Trinh sát hình sự CAQ Hà Đông dẫn giải đối tượng Vệ đến địa điểm bán cục nóng điều hòa

Trinh sát hình sự CAQ Hà Đông dẫn giải đối tượng Vệ đến địa điểm bán cục nóng điều hòa

Theo điều tra của Công an quận Hà Đông (Hà Nội), Nguyễn Văn Vệ làm lao động tự do và có kiến thức về điện, nước. Khoảng tháng 3, tháng 4-2023, Vệ lâm vào cảnh hết việc, bí tiền. Đối tượng nảy sinh ý định đi trộm cắp cục nóng điều hòa mang bán kiếm tiền chi tiêu cá nhân. Thực hiện tội phạm, Vệ chuẩn bị 2 chiếc cờ lê, 1 kìm cắt điện và 1 chiếc ghế gỗ.

Khoảng 2h ngày 15-5, Vệ điều khiển xe máy Yamaha Jupiter, màu xám, BKS: 52K9 – 9192, đi lang thang khu vực quanh chợ Hà Đông nhằm tăm tia xem có cục nóng điều hòa treo ở ngoài, tầm thấp mà ít người qua lại, sẽ lấy trộm.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Khi đến khu vực đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Trãi, Vệ phát hiện có 4 cục nóng điều hòa lắp phía sau tường của trụ sở 1 cơ quan Nhà nước. Quan sát không có ai, Vệ dừng xe, lấy ghế gỗ bắc sát tường nơi treo cục nóng rồi dùng công cụ tháo cục nóng nhãn hiệu Nagakawa xuống và chở thẳng về phòng trọ.

Ngay sau đó, Vệ đăng bài giao bán trên mạng xã hội trong nhóm “Hội điều hòa và điện lạnh Hà Nội”, thì có anh Đ.V.S (SN 1989, trú ở huyện Mê Linh, Hà Nội) hỏi mua. Vệ hẹn anh S. đến phòng trọ của mình để giao dịch. Khoảng 10h30 cùng ngày, anh S. tới phòng trọ của Vệ và mua cục nóng điều hòa trên với giá hơn 1,3 triệu đồng.

Thấy ngon ăn, ngày 16-5, với phương thức thủ đoạn nêu trên, khoảng hơn 2h, Vệ điều khiển xe mò đến khu vực đường Trần Hưng Đạo, quận Hà Đông, tiếp tục trộm cắp nốt 3 cục nóng điều hòa nhãn hiệu LG, DAIKIN, Panasonic còn lại và trở về phòng trọ.

Trưa cùng ngày, Vệ đem 3 cục nóng điều hòa bán cho anh T.Q.L (SN 1981, có cửa hàng mua bán, sửa chữa đồ điện lạnh ngay gần chỗ Vệ ở trọ) với giá 2,6 triệu đồng.

Qua tiếp nhận tin báo và tiến hành điều tra, lực lượng CSHS Công an quận Hà Đông đã truy xét, làm rõ và ngày 17-5 đã vận động đối tượng Vệ ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Đáng chú ý quá trình đấu tranh khai khác mở rộng, Nguyễn Văn Vệ khai nhận còn thực hiện trộm cắp 5 cục nóng điều hòa tại Cung thể thao dưới nước (thuộc địa bàn phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm); 1 cục nóng điều hòa tại Phú Đô, Nam Từ Liêm; 1 cục nóng điều hòa tại địa chỉ 267 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm. Tổng cộng Nguyễn Văn Vệ trộm cắp được 11 cục nóng điều hòa các loại.

Quá trình đấu tranh CQĐT Công an quận Hà Đông thu giữ vật chứng gồm2 chiếc cờ lê, 1 chiếc kìm cắt điện, cùng nhiều cục nóng điều hòa các nhãn hiệu…

Theo nhận định của chỉ huy đội Cảnh sát hình sự CAQ Hà Đông, thủ đoạn của Nguyễn Văn Vệ tương đối mới, táo tợn và nó đã tìm đúng sơ hở của nhà dân, đặc biệt ở trụ sở các cơ quan Nhà nước, khi hết giờ làm việc chưa chú trọng công tác bảo vệ tài sản. Với kẻ có “nghề” như Nguyễn Văn Vệ, chỉ không quá 15 phút, gã dễ dàng tháo rời cục nóng điều hòa. Cá biệt có những công sở, khi cơ quan Công an tìm đến, thông báo thì mới biết bị mất trộm tài sản.

Nêu phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm như trên, để các hộ gia đình, các công sở lưu tâm hơn nữa trong việc gia cố, bảo vệ tài sản. Bên cạnh đó, các cá nhân, cơ sở kinh doanh điện lạnh nói riêng, cần có ý thức cảnh giác khi giao dịch mua bán với "đối tác" không rõ ràng về xuất xứ sản phẩm. Bởi rất có thể, đó sẽ là hành vi tiếp tay tiêu thụ tài sản phi pháp...

Nguồn: [Link nguồn]

Chân dung ”siêu trộm bóng đêm” gây lo sợ ở TP Buôn Ma Thuột

Vào ban đêm, trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột thường xuất hiện 1 đối tượng trùm kín đầu, đeo găng tay, đột nhập vào nhà dân trộm cắp nhiều tiền, vàng, máy tính, đồng hồ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.M ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN