DANH MỤC
Khoảng lặng thắt tim phía sau những phiên tòa “dậy sóng” năm 2020 - 2

Những ngày đầu năm 2019, khi nhiều người đang quây quần bên gia đình đón Tết Nguyên Đán, tại tỉnh Điện Biên đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Nạn nhân là Cao Thị Mỹ Duyên (SN 1997), mất tích khi đi giao gà. Thi thể của Duyên được phát hiện tại chuồng chăn nuôi lợn của một căn nhà thuộc đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên (Điện Biên). Cô nữ sinh hiền lành, chăm chỉ, bị sát hại khi đang tuổi thanh xuân, tràn đầy tương lai, hy vọng khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Vào cuộc điều tra, công an xác định được 9 kẻ thủ ác liên quan đến vụ án gồm: Vì Văn Toán (37 tuổi, chủ mưu); Bùi Văn Công (44 tuổi, kể khởi sướng hành vi sát hại nạn nhân); Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi); Lường Văn Lả (26 tuổi); Lường Văn Hùng (28 tuổi); Phạm Văn Dũng (47 tuổi); Cầm Văn Chương (45 tuổi); Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi), cùng trú huyện Điện Biên và Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Khoảng lặng thắt tim phía sau những phiên tòa “dậy sóng” năm 2020 - 3

Nguyên nhân của tội ác kinh hoàng này bắt nguồn từ việc bà Trần Thị Hiền (mẹ nạn nhân Cao Mỹ Duyên) nợ Vì Văn Toán 300 triệu đồng tiền mua 2 bánh heroin. Dù Toán đã đòi nhiều lần nhưng bà Hiền không trả. “Ông trùm” ma túy sau đó thuê nhóm của Bùi Văn Công bắt cóc con gái bà Hiền để uy hiếp.

Ngày 4/2/2019, Vương Văn Hùng trong vai trò người mua gà đã dụ nạn nhân giao 10 con gà đến ngôi nhà hoang rồi cùng các đồng phạm siết cổ, bắt cóc nạn nhân.

Từ tối 30 Tết (ngày 4/2) đến rạng sáng mùng 3 Tết (7/2), Công và 6 người khác gồm Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lả, Nhiệm, Chương, Dũng khống chế, hãm hiếp Duyên tại nhà riêng. Vợ Công là Bùi Thị Kim Thu dù biết hành vi phạm tội của chồng cùng đồng bọn nhưng không tố giác.

Sáng 7/2, sau nhiều ngày bị giam giữ, cưỡng hiếp nữ sinh, các bị cáo quyết định sát hại rồi khiêng xác nạn nhân đặt tại một khu chăn nuôi không người ở gần nhà Công.

Tháng 12/2019, phiên tòa xét xử sơ thẩm 9 bị cáo liên quan đến vụ án cưỡng bức, sát hại nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên đã diễn ra tại sân vận động TP Điện Biên Phủ. 6 án tử đã được tuyên, 3 bị cáo còn lại cũng chịu hình phạt thích đáng cho tội ác đã gây ra. Sau phiên tòa, có 4 bị cáo đã làm đơn kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt.

Khoảng lặng thắt tim phía sau những phiên tòa “dậy sóng” năm 2020 - 4
Khoảng lặng thắt tim phía sau những phiên tòa “dậy sóng” năm 2020 - 5

Sáu tháng sau phiên xét xử sơ thẩm, ngày 17/6/2020, HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội đã bác toàn bộ kháng cáo của 4 bị cáo trong vụ sát hại nữ sinh giao gà.

HĐXX cũng bác kháng cáo của gia đình bị hại cho rằng bỏ lọt tội phạm. Tòa phúc thẩm cũng xem xét tội danh của các bị cáo không kháng cáo, song nhận thấy bản án sơ thẩm là đúng người, đúng tội.

Theo đó, HĐXX tuyên 6 án tử hình về tội giết người đối với các bị cáo: Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả.

Cùng với tội danh Hiếp dâm, HĐXX tuyên Phạm Văn Dũng (SN 1972, anh trai Phạm Văn Nhiệm) 10 năm tù, Cầm Văn Chương (SN 1974) bị tuyên phạt 9 năm tù giam.

Bùi Kim Thu (SN 1975, vợ Bùi Văn Công) với tội danh Không tố giác tội phạm bị tuyên phạt 3 năm tù giam.

Sau khi nghe toà tuyên án, ông Cao Văn Hường (bố của Duyên) lặng người, ôm chặt di ảnh con gái và nhìn thẳng những kẻ gây tội.

Khoảng lặng thắt tim phía sau những phiên tòa “dậy sóng” năm 2020 - 6

Cuối tháng 3/2020, bà Vũ Thị Dự (52 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội) như chết đứng sau khi một cán bộ Công an phường thuộc quận Đống Đa báo tin cháu M. đã mất. Điều làm bà Dự đau đớn hơn là chính con gái và con rể là hung thủ gây ra cái chết cho cháu gái mình chăm sóc từ bé.

Kể từ ngày xảy ra vụ án đến ngày mở phiên tòa xét xử Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh, bà Dự vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất cháu.

Tại phiên toà ngày 18/11, khi bị chất vấn, Lan Anh chỉ biết khóc, gật đầu, nghẹn ngào xác nhận câu hỏi của hội đồng xét xử. Nghe con gái khai lại hành vi, ở bên dưới, bà Dự không kìm được cảm xúc, đã bật khóc nức nở. Hơn ai hết, bà Dự là người đau khổ nhất khi vừa mất đi đứa cháu hết mực yêu thương, nay đứa con bà dứt ruột đẻ ra, nuôi khôn lớn lại là kẻ ác nhân.

Khoảng lặng thắt tim phía sau những phiên tòa “dậy sóng” năm 2020 - 7

Hình ảnh của 2 bị cáo cũng khiến nhiều người bất ngờ. Trong lúc chờ đợi HĐXX đưa ra phán quyết, Tuấn và Lan Anh nắm tay nhau trò chuyện, cả hai cùng khóc rất nhiều, có thời điểm, Tuấn ôm vợ vào lòng, hôn lên tóc vợ động viên, an ủi. Cả hai có lẽ đã ý thức được mình sẽ phải trả giá đắt cho tội lỗi đã gây ra.

Nói về vụ án, HĐXX nhiều lần nhấn mạnh đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo là mất tính người, vô cùng tàn nhẫn, xâm hại đến tính mạng và quyền sống thiêng liêng của bé gái. Nạn nhân sinh ra trong hoàn cảnh éo le, thiếu tình thương của cha mẹ, nhưng thay vì bù đắp thì các bị cáo lại hành hạ, đánh đập bé trong nhiều ngày.

Clip: Lan Anh bật khóc, quỳ gối, níu lấy chân bà Dự mong bà xin HĐXX giảm án cho Tuấn

Kết thúc phiên toà, Tuấn bị tuyên án tử hình, Lan Anh phải chịu mức án tù chung thân. Lúc này, một lần nữa Lan Anh khóc nức nở quỳ gối, níu chân mẹ, mong mẹ xin giảm án cho chồng. Còn bà Dự ôm di ảnh cháu gào khóc vì con. Căn phòng đang ồn ào bỗng yên ắng, nhiều thành viên trong HĐXX, đoàn luật sư và người tham dự cúi mặt lau nước mắt.

Tuấn và Lan Anh đã phải trả giá cho tội ác của mình, thế nhưng bản án lương tâm, sự dằn vặt về tội lỗi đã gây ra với con gái có lẽ mới là bản án nặng nề hơn cho cả hai trong suốt cuộc đời còn lại.

Khoảng lặng thắt tim phía sau những phiên tòa “dậy sóng” năm 2020 - 8
Khoảng lặng thắt tim phía sau những phiên tòa “dậy sóng” năm 2020 - 9

Theo hồ sơ vụ án, ngày 14/1/2008, hai nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân bị sát hại. Hai tháng sau, ngày 21/3, Hồ Duy Hải (23 tuổi, ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Hồ sơ thể hiện Hải là hung thủ duy nhất.

Cuối năm 2008, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An vẫn kết án tử hình Hồ Duy Hải. Tháng 4/2009, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo của Hải, giữ nguyên bản án sơ thẩm của tòa án tỉnh.

Sau đó Hồ Duy Hải có đơn gửi Chủ tịch nước xin ân giảm hình phạt tử hình. Tháng 5-2012, Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của Hải. Không nản lòng, Hồ Duy Hải và gia đình có đơn kêu oan và viết đơn đề nghị hoãn thi hành án tử hình.

Trước ngày thi hành án tử hình một ngày, bất ngờ ngày 4-12-2014, Văn phòng Chủ tịch nước có công văn thông báo ý kiến của Chủ tịch nước về việc tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Đồng thời Chủ tịch nước yêu cầu chánh án TAND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao chỉ đạo xem xét, làm rõ Hải có bị kết án oan, sai hay không và báo cáo Chủ tịch nước. Ngay lập tức Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Long An ra quyết định hoãn thi hành án tử hình đối với Hải.

Khoảng lặng thắt tim phía sau những phiên tòa “dậy sóng” năm 2020 - 10

Ngày 27/11/2019, tức sau 10 năm kể từ ngày Hải bị tuyên án tử hình, VKSND Tối cao đã ban hành kháng nghị giám đốc thẩm đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại. Cũng trong kháng nghị, VKDND Tối cao còn tạm đình chỉ thi hành bản án phúc thẩm của tòa phúc thẩm. Kháng nghị đã chỉ ra một loạt những điểm chưa được làm rõ như những mâu thuẫn trong lời khai, những chứng cứ, dấu vết tại hiện trường.

Mới đây, ngày 6/5/2020, TAND Tối cao mở phiên toà Giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Sau 3 ngày xét xử, Hội đồng thẩm phán đã quyết định bác bỏ kháng nghị của Viện KSND Tối cao, giữ nguyên án tử hình đã tuyên đối với Hồ Duy Hải.

Hội đồng thẩm phán thống nhất quan điểm Hồ Duy Hải không bị ép cung, mớm cung, lời khai tổng cung phù hợp với chứng cứ khác như lời khai của các nhân chứng, biên bản khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định Hải phạm tội “Giết người”, “Cuớp tài sản” là đúng.

Sau khi phiên giám đốc thẩm ra quyết định, bà Nguyễn Thị Loan (57 tuổi, mẹ của Hồ Duy Hải) mất bình tĩnh, bà đã bật khóc trước cổng toà.

Khoảng lặng thắt tim phía sau những phiên tòa “dậy sóng” năm 2020 - 11
Khoảng lặng thắt tim phía sau những phiên tòa “dậy sóng” năm 2020 - 12

Ngày 3/12, tại Bệnh viện phổi tỉnh Thái Bình đã xảy ra vụ việc nữ cán bộ N.T.H (29 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) tử vong bất thường tại nơi làm việc sau khi uống trà sữa. Sự thật phía sau cái chết của H. khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Qua khám nghiệm hiện trường, điều tra, lực lượng Công an TP Thái Bình xác định Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, ở huyện Kiến Xương, Thái Bình) là hung thủ gây án.

Trang có chị họ là Đ.T.Y (30 tuổi, cán bộ Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình). Từ tháng 1/2019, giữa Trang và anh P.V.Q (30 tuổi, chồng chị Y.) nảy sinh tình cảm yêu đương.

Tuy nhiên sau đó, anh Q. đề nghị chấm dứt mối quan hệ sai trái này. Đầu tháng 11/2019, Trang lên mạng internet tìm mua xyanua để tự tử. Nhưng do ghen tuông nên đối tượng nảy sinh ý định giết chị Y.

Khoảng lặng thắt tim phía sau những phiên tòa “dậy sóng” năm 2020 - 13

Ngày 2/12/2019, Trang mua trà sữa về nhà và bơm xyanua vào rồi mang đến Bệnh viện Phổi Thái Bình, giả là người nhà bệnh nhân gửi cho chị Y. để cảm ơn. Do chị Y. không có mặt ở bệnh viện, Trang đã gửi túi đựng trà sữa cho một điều dưỡng viên khác và nhờ chuyển cho chị Y. Khoảng 10h ngày 3/12/2019, nạn nhân là chị N.T.H đã uống cốc trà sữa này dẫn đến tử vong.

Khoảng lặng thắt tim phía sau những phiên tòa “dậy sóng” năm 2020 - 14

Tám tháng sau khi vụ án mạng xảy ra, ngày 17/7, TAND tỉnh Thái Bình đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lại Thị Kiều Trang.

Tại phiên tòa, Trang khai: “Khi nghe tin có người tử vong ở bệnh viện bị cáo không đến công an đầu thú ngay vì sợ bị xử lý. Sau sự việc xảy ra, bị cáo rất hối hận, may chị họ bị cáo không chết”. Được nói lời sau cùng, Trang gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân và mong muốn HĐXX có mức án khoan hồng đối với bị cáo

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Lại Thị Kiều Trang mức án tử hình về tội “Giết người” và bồi thường cho gia đình nạn nhân 269 triệu đồng.

Nghe HĐXX tuyên án, mẹ bị cáo bật khóc và ngã quỵ trước toà, người thân phải dìu ra phía ngoài…

 

Bài viết: Yến Ngọc

Thiết kế: Nãm Trung Nguyên

Thứ Tư, ngày 23/12/2020 10:01 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Yến Ngọc ([Tên nguồn])