Kẻ tham lam sa lưới sau 10 năm lẩn trốn

Trong khi đồng phạm “ẵm” án thì Lợi đã “cao chạy xa bay”, “ăn” máy in của Cty nhưng gã không thoát sau 10 năm sống chui lủi…

Lê Văn Lợi, SN 1978, trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội, khai, cách đây 10 năm, Lợi cùng đồng hương Lưu Trường Phúc, SN 1978 và Lương Thị Thu Hằng, SN 1976, trú tại thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội, được tuyển vào làm việc tại Cty TNHH Cannon Việt Nam, trụ sở tại Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội. Cả 3 được giao nhiệm vụ xuất hàng máy in theo kế hoạch Cty; trong đó, Hằng là tổ trưởng tổ kho xuất. Thấy việc kiểm soát hàng của Cty sơ hở, 3 nhân viên này bàn bạc, móc nối để “rút ruột” Cty.

Lợi khai, nhóm đã thực hiện trót lọt 2 phi vụ. Đó là vào tháng 3/2003, ngoài số hàng theo kế hoạch, Phúc, Hằng, Lợi xuất thêm 1 kiện hàng (84 máy in nhãn hiệu Cannon). Anh Lê Quang Vinh, nhân viên Cty, phát hiện thừa 1 kiện hàng đã điện thoại cho Hằng. Nhân viên này còn yêu cầu lái xe Hoàng Văn Lục chở hàng thừa về Cty. Anh Lục chuyển trả kiện hàng thì Hằng, Phúc và Lợi không cho nhập kho. Lợi đã sai anh Lục đánh xe, mang kiện hàng tới nhà mình ở xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội, cất giấu. Lần đánh quả này, Phúc hưởng 56 máy in, Lợi lấy 28 máy in. Họ nói, Hằng không được ăn chia gì. Sau đó, Lợi đã đem bán 27 máy in cho một cửa hàng mua bán máy tính thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội, với giá 1 triệu đồng/máy.

Thấy "ngon ăn", 3 tháng sau, Hằng lại “bật đèn xanh” cho đồng bọn. Bị cáo nói với Phúc, Lợi, kho thừa 2 kiện hàng (156 chiếc máy in). Cũng như phi vụ trước, cả 3 lên kịch bản mang số hàng này ra ngoài. Theo đó, Lợi đã thuê 1 xe ô tô để đánh hàng. Để tạo điều kiện cho “bậu sậu”, Hằng bỏ đi họp. Nhân cơ hội, Phúc chuyển 156 máy in lên xe ô tô. Lúc vận chuyển hàng, Phúc phát hiện 6 thùng mực in, 6 thùng dầu in ở gần kho xuất nên nảy ý trộm. Phúc đóng gói toàn bộ số mực và dầu in rồi tuồn lên xe. “Đầu xuôi đuôi lọt”, Lợi đã bảo lái xe gửi hàng ở nhà người thân. Cũng như lần trước, lần đánh quả này, Hằng không hưởng lời. 165 chiếc máy in, Phúc và Lợi chia nhau. Riêng mực in, dầu in, mình Phúc “tư túi”. Lợi khai, đã đem bán 32 chiếc máy in được 25,6 triệu đồng.

Số hàng “cuỗm” được, Lợi bán với giá bèo nhưng Cty TNHH Cannon cho hay, tổng giá trị số hàng bị trộm trị giá hơn 400 triệu đồng.

Dù không được đồng nào nhưng Hằng vẫn phải chịu tội và năm 2004, bị cáo bị tòa tuyên 10 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Cùng cảnh, Phúc nhận mức án 12 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, 8 năm tù tội “Trộm cắp tài sản”.

Hai kẻ “cùng hội cùng thuyền” phải đứng trước vành móng ngựa nhưng Lợi vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sau khi gây án, Lợi bỏ trốn vào TP HCM, thay đổi chỗ trú liên tục. Vài năm qua đi, Lợi thấy mình chưa bị sờ gáy đã yên bề gia thất. Gã không thể ngờ, ngày 20/6/2012, gã bị bắt theo lệnh truy nã. Lúc này, vợ của Lợi mới té ngửa khi bấy lâu nay sống với tội phạm. 10 năm qua, Lợi giấu kín thân phận và không bao giờ hé môi chuyện quá khứ.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 19/1/2013 của TAND TP Hà Nội, Lợi tỏ ra thành khẩn nên phiên xử diễn ra chóng vánh. HĐXX của TAND TP Hà Nội tuyên  Lê Văn Lợi mức án 7 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoa Đỗ (Pháp Luật Xã Hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN