Kẻ cắt cổ chị họ cướp vàng sa lưới

Sau khi gây án, hung thủ bắt xe ra các tỉnh miền Trung để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an. Tuy nhiên, khi hắn đang lảng vảng tại tỉnh Nghệ An thì bị công an tỉnh này bắt giữ bàn giao cho Công an quận 4 (TPHCM) điều tra, xử lý.

Ngày 18/11, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 (TP.HCM) cho biết đã bắt được hung thủ dùng dao cắt cổ bà Vàng Thị Vân (SN 1967, sống tại căn hộ 323, chung cư phường 3, tổ dân phố 43, phường 3, quận 4, TP.HCM). Đối tượng tên Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1962, ngụ quận 5, TP.HCM) đang bị công an tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Trước đó, khoảng 9g30 phút ngày 7/11, người dân sinh sống tại chung cư phường 3 hốt hoảng khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bà Vân vang lên trong căn hộ 323 ở lô B4. Nhiều người chạy ra xem thì phát hiện bà Vân người dính đầy máu, tay ôm cổ tông cửa phòng 324 chạy vào rồi ngất lịm. Bà Vân bị 1 vết cắt dài, sâu ở vùng cổ và 1 nhát đâm vào bụng phải, may mắn được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống.

Riêng Tuấn, sau khi gây án đã trốn khỏi chung cư, đã bắt xe ra các tỉnh miền Trung lẩn trốn.

Thời điểm nhận được tin báo của người dân, Cơ quan Công an quận 4 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, lập biên bản điều tra vụ việc. Quá trình điều tra, công an phát hiện 1 số dây chuyền, vòng vàng trên người bà Vân bị đối tượng lấy cắp.

Nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản có tính chất nghiêm trọng, Công an quận 4 đã nhanh chóng vào cuộc điều tra truy bắt hung thủ.

Lấy lời khai nhanh của người dân, công an xác định hung thủ gây án tên Tuấn – người gọi bà Vân bằng chị họ, tuy nhiên mấy ngày nay Tuấn không có mặt ở địa phương nên công tác truy bắt đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Mới đây, Tuấn tiếp tục ra Nghệ An để lẩn trốn. Tuy nhiên hắn đã bị lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phát hiện bắt giữ, bàn giao cho Công an quận 4 (TP.HCM) điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội dùng dao cố sát bà Vàng Thị Vân tại chung cư vào ngày 7/11.

Ông Huỳnh Ngọc Bình (chồng bà Vân, hiện đang là tổ trưởng tổ dân phố 43, lô B4, chung cư trên) cho biết, Tuấn gọi bà Vân bằng chị họ, giữa hai người chưa từng có mâu thuẫn. Sáng ngày 7/11, gia đình ông Bình đi làm hết, bà Vân ở nhà một mình thì Tuấn đến nhà chơi, tuy nhiên chừng hơn một tiếng sau thì xảy ra chuyện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN