Hành trình phá ổ nhóm tội phạm TQ trú ẩn trên đất Cảng (P.1)

Sự kiện: Hành trình phá án

Căn biệt thự không người ở bỗng nhiên sáng đèn, ít ai ngờ rằng đó chính là "nơi trú ẩn" của ổ nhóm tội phạm lừa đảo công nghệ cao.

Ẩn sâu trong sự giao thương kinh tế là những hiểm họa khôn lường. Tội phạm quốc tế luôn lợi dụng sơ hở để vượt biên lẩn trốn, gây án. Quản lý sát sao tình hình kinh doanh giữa các thương lái trong và ngoài nước là nhiêm vụ quan trọng, đánh chặn “mầm độc” tội phạm.

Ngay sau khi nhận lệnh từ Giám đốc Công an TP. Hải Phòng, các trinh sát đã vào nhiều “vai diễn” khác nhau đi xác minh từ những thương lái thường xuyên qua lại với người Trung Quốc, Đài Loan. Từ đó thu thập được nhiều nguồn thông tin và đối tượng nghi vấn.

Quá trình điều tra, các trinh sát phát hiện một người phụ nữ khả nghi. Đó là Phạm Thị Nguyệt, đã từng “làm dâu” Trung Quốc sau đó bỏ về Việt Nam buôn cau. Chính Nguyệt là người giúp sức cho bọn tội phạm nước ngoài thuê nơi trú ẩn ở đất Cảng.

Căn biệt thự L34 được xem là một trong những khu nhà ở cao cấp trên địa bàn phường Anh Dũng (quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng), xây dựng xong đã lâu nhưng không ở. Chỉ mấy tháng gần đây, người dân xung quanh mới thấy căn biệt thự sáng đèn. Vậy điều gì khiến nhóm của Nguyệt thường xuyên ra vào với dáng vẻ lén lút như vậy?.

Mời độc giả đón xem phần 2 Hành trình phá án: "Hành trình phá ổ nhóm tội phạm TQ trú ẩn trên đất Cảng" ở Nam Định", vào 19h00, 24/11/2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN