Hành trình giả danh phận trốn tội như phim của người đàn bà giết chồng, hại con

Sự kiện: Tin pháp luật

Việc tìm thấy chất độc Asen trên cơ thể của con gái đã lật tẩy tội ác giết chồng của người phụ nữ tham lam sau nhiều năm che đậy.

Có những người không màng danh lợi, nhưng lại có những kẻ vì tiền bạc, tài sản mà sẵn sàng ra tay không từ thủ đoạn với chính người thân, bạn bè của mình. Tuyến bài Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản sẽ là lời cảnh tỉnh cho bất cứ ai có những suy nghĩ lầm đường lạc lối, bị mờ mắt bởi sức mạnh của đồng tiền. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tội ác không thể che đậy và qua mặt được cảnh sát và cơ quan chức năng.

Hành trình giả danh phận trốn tội như phim của người đàn bà giết chồng, hại con - 1

Chân dung Audrey Marie - kẻ gây nên cái chết của chồng

Cái chết nhiều bí ẩn

Audrey Marie Frazier sinh ngày 4/6/1933, ở Mỹ. Người phụ nữ này kết hôn với Frank Hilley năm 1951. Tháng 5/1975, ông Frank tới khám bác sĩ với các triệu chứng buồn nôn và đau bụng. Bác sĩ chẩn đoán người đàn ông này bị đau bụng. Tuy nhiên, triệu chứng này vẫn không thuyên giảm sau khi khám, cho nên ông được chỉ định nhập viện. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ông bị bệnh ở gan và đưa ra kết luận gan bị nhiễm trùng. Frank qua đời vào ngày 25/5/1975.

Ngay sau khi chồng qua đời, Audrey cho phép các chuyên gia khám nghiệm tử thi. Quá trình khám nghiệm tử thi kết luận Frank bị viêm gan, sưng thận và phổi, viêm phổi, viêm dạ dày. Tuy nhiên, các chuyên gia không tiến hành kiểm tra có chất độc hại nào trong thi thể của Frank hay không. Sau khi quá trình khám nghiệm được hoàn tất, bản kết luận ghi chết do nhiễm trùng gan. 

Sau cái chết của chồng, Audrey trở thành người thụ hưởng số tiền bảo hiểm nhân thọ hơn 31.000 USD. Từ khi nhận tiền, Audrey bắt đầu mua sắm nhiều đồ đắt tiền cho bản thân, con trai và con gái. Hơn 3 năm sau đó, Audrey mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 25.000 USD cho con gái Carol.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau đó, Carol bắt đầu xuất hiện triệu chứng buồn nôn và phải nhập viện cấp cứu nhiều lần. Một năm sau đó, Audrey đã tiêm cho con gái một liều thuốc. Liều thuốc này được bà ta cho rằng sẽ giúp con gái bớt buồn nôn. Thế nhưng, các triệu chứng không biến mất mà tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Carol cảm thấy chi dưới bị tê và được đưa vào bệnh viện để xét nghiệm.

Bác sĩ không chẩn đoán được Carol đang mắc căn bệnh gì với các triệu chứng được đưa ra. Vì vậy, bác sĩ này đã chuyển Carol sang một bác sĩ tâm thần vì nghi ngờ các triệu chứng có thể là biểu hiện của bệnh tâm thần. Trong khi Carol đang tiến hành các kiểm tra về sức khỏe tâm thần tại bệnh viện, bà Audrey lại tiêm thêm cho con 2 mũi.

Một tháng sau khi Carol nhập viện, các bác sĩ phát hiện cô gái này bị suy dinh dưỡng và thiếu vitamin trong cơ thể. Bên cạnh đó, một nam bác sĩ nghi ngờ có thể Carol đang bị nhiễm độc kim loại.

Tuy nhiên, trong khi các bác sĩ đang chữa trị, Audrey đưa con gái ra khỏi bệnh viện. Cô gái được đưa đến bệnh viện Đại học Alabama. Carol bị tê liệt bàn tay, bàn chân, tê liệt hệ thần kinh, cho nên các bác sĩ tại bệnh viện này tập trung tìm hiểu về khả năng cơ thể bị nhiễm độc kim loại.

Các bác sĩ phát hiện đường sọc Aldrich- Mees trên bề mặt móng chân và móng tay của Carol. Đây là một chỉ dấu cảnh báo cơ thể có thể bị nhiễm Asen (thạch tín).

Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng lấy mẫu tóc để kiểm tra. Kết quả cho thấy tóc của Carol có mức độ Asen gấp 50 lần mức bình thường ở tóc người. Bác sĩ kết luận Carol nhiễm độc Asen, có thể bệnh nhân bị cho dùng asen trong khoảng 4-8 tháng với lượng ngày càng tăng. 

Sau khi có kết quả khám nghiệm, con trai của Audrey đặt thêm nghi ngờ về cái chết của cha nên yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc. Cho nên, các nhân viên điều tra quyết định khai quật mộ của Frank Hilley. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng cũng phát hiện hàm lượng Asen cao gấp 10 lần ở tóc và gấp 100 lần mức bình thường trong móng chân.

Ba ngày sau đó, nhân viên điều tra phát hiện một chai thuốc chứa chất lỏng tại căn nhà mà Audrey và Carol sinh sống. Qua xét nghiệm, cơ quan chức năng kết luận đây là chất lỏng Asen. Ngoài ra, Asen cũng được tìm thấy trong một chai thuốc nằm trong ví của Audrey. 

Cuộc chạy trốn như phim suốt 3 năm

Hành trình giả danh phận trốn tội như phim của người đàn bà giết chồng, hại con - 2

Gia đình của vợ chồng Audrey khi còn hạnh phúc

Audrey đã được con trai Mike trả tiền bảo lãnh nên được tại ngoại chờ ngày ra tòa. Người phụ nữ này không sống ở nhà mà chuyển ra một nhà nghỉ, sau đó yêu cầu đổi nhà nghỉ khác vì sợ anh chị em Frank trả thù. Tuy nhiên, ngày 18/11, khi luật sư đến nhà nghỉ để thăm Audrey thì phát hiện người phụ nữ này đã mất tích. Mặc dù, Audrey bỏ trốn nhưng cơ quan chức năng vẫn truy tố ả về tội giết chồng và âm mưu giết con. 

Vào ngày hôm đó, Carrie - mẹ chồng của Audrey qua đời do ung thư. Tuy nhiên, các xét nghiệm từ trước đó cho thấy nồng độ Asen ở mức độ cao trên các sợi tóc của người này. Audrey bị nghi ngờ có thể đã đầu độc mẹ chồng.

Sau khi chạy trốn, Audrey lấy tên là Lindsay Robbi Hannon. Người phụ nữ này quen John Homan - một người kinh doanh lĩnh vực đóng thuyền. Robbi Hannon bịa hoàn cảnh là bà mẹ mất 2 con trong một tai nạn xe hơi. Còn John cũng có hoàn cảnh đáng thương, vừa mới ly dị. Sự quan tâm của Robbi Hannon khiến người đàn ông cô đơn này xiêu lòng. 

Với một bản lý lịch giả, Robbi làm việc tại một công ty kế toán. Sau một thời gian sống chung, Robbi kết hôn với John. Cuối mùa hè năm 1982, người phụ nữ này nói với chồng phải đi khám bệnh và tham gia vào việc kinh doanh của gia đình. Robbi đi tới Texas và Florida với cái tên là Teri Martin.

Trong chuyến đi, cô dùng tên Teri gọi cho John báo tin vợ anh đã chết, nhưng chồng không cần đến vì thi thể đã được hiến cho y học. Ngày 12/11/982, sau khi thay đổi màu tóc và giảm cân trở về để gặp John với cái tên là Teri Martin và tự nhận là em gái của người vợ đã qua đời.

Cáo phó báo tin Robbi Homan qua đời được đăng tải nhưng cảnh sát không xác minh được bất cứ thông tin gì nên nảy sinh nghi ngờ. Một cảnh sát điều tra ở New Hampshire phỏng đoán người phụ nữ Teri Martin thực tế là Robbi Homan và tự dàn dựng cái chết khó hiểu. Cảnh sát đã mời người có tên Teri Martin để thẩm vấn. Tại đây, Teri thừa nhận dựng nên cái chết bí ẩn và nhận tên thật là Audrey Marie Hilley. Sau đó, cảnh sát đưa cô về Alabama để ra tòa xét xử tội giết chồng. 

Tại phiên tòa ở Alabama, Audrey lĩnh án tù chung thân vì tội giết chồng và 20 năm tù vì âm mưu giết con. Mục đích đầu độc chồng, con của Audrey nhằm thừa hưởng tiền bảo hiểm. 

--------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản vào 13h ngày 21/9/2018.

Mẹ bắn chết con trai rồi chôn xác, 3 năm sau phải đền tội vì... con thú hoang

Sau 3 năm, vụ mất tích bí ẩn của người con trai một gia đình giàu có mới được hé lộ nhờ những mảnh xương...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo MP) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN