Hai nhóm cướp giật sa lưới trong một đêm

Trong đêm, hai nhóm cướp giật đường phố gây hoang mang cho người dân đất Tây Đô đã sa lưới cảnh sát đặc nhiệm…

Tối 21/3, khi tuần tra trên đường CMT8, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ, Đội CSHS Đặc nhiệm Công an TP.Cần Thơ phát hiện Nguyễn Thành Luân (30 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) chạy xe mô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn nên bí mật theo dõi.

Khi đến trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, Luân phát hiện một người phụ nữ chạy xe mô tô phía trước liền cho xe áp sát, giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân rồi rồ ga bỏ chạy. Ngay lập tức, Tổ công tác truy đuổi và bắt được Luân cùng tang vật.

Trước đó, ngày 20/3, Đội CSHS Đặc nhiệm tiếp nhận tin báo của một nữ nạn nhân về việc bị 2 đối tượng đi xe mô tô giật sợi dây chuyền trên đường Lý Tự Trọng.

Hai nhóm cướp giật sa lưới trong một đêm - 1

Đoàn Hồng Luận và Trần Phi Long

Sau khi truy “nóng”, tối 21/3, Đội CSHS Đặc nhiệm phát hiện “tác giả” của vụ “ăn bay” trên chính là Đoàn Hồng Luận (21 tuổi) và Trần Phi Long (22 tuổi, cùng ngụ ở phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) khi chúng đang trong một quán cà phê.

Tại cơ quan công an, Luận và Long thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hai đối tượng còn thừa nhận, tối 18/3 đã cướp thêm được một sợi dây truyền trên đường 30/4 và bán được 1,7 triệu đồng rồi chia nhau mua ma túy sử dụng.

Được biết, 2 nhóm “ăn bay” trên đều nghiện ma túy nặng và có tiền án về tội cướp giật tài sản, mới chấp hành án tù xong vào năm 2012, 2013. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN