Gã đàn ông dùng kéo, tua vít, búa tấn công vợ đến chết

Bị ảo giác, Tuấn thấy vợ nhe răng nanh ra định chụp Tuấn để cắn, Tuấn cầm nhiều vật kim loại đâm vợ tử vong.

Gã đàn ông dùng kéo, tua vít, búa tấn công vợ đến chết - 1

Gã chồng Nguyễn Thanh Tuấn giết vợ vì bị ảo giác tại tòa sáng nay 23/4. Ảnh: Tân Châu

Hôm nay (23/4) TAND cấp cao tại TPHCM xử sơ thẩm và tuyên bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, qua đó buộc bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1985; ngụ TP HCM) án tử hình về tội “Giết người” như án sơ thẩm mà trước đó TAND TPHCN đã tuyên.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Tuấn và chị N. chung sống với nhau như vợ chồng ở nhà trọ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Đêm 6/9/2017, cả Tuấn và vợ cùng sử dụng ma tuý. Đến 1h sáng ngày hôm sau, do bị ảo giác ma tuý nên Tuấn nhìn mặt vợ thành một đầu lâu người ghê rợn đang định tấn công mình nên đã dùng tay chụp đầu Tiên sau đó dùng kéo, tua vít, búa tấn công vợ đến chết.

Gây án xong Tuấn mở cửa phòng trọ bỏ chạy ra ngoài trốn trong bụi cây cách hiện trường gần 50m thì bị công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, luật sư Đỗ Hải Bình (Đoàn Ls TPHCM, bào chữa cho bị cáo) trình bày là do bị cáo lên cơn ngáo đá, gặp ảo giác nên không kiểm soát nổi hành vi. Bị cáo nhận tội và mong pháp luật khoan hồng. Tuy nhiên cấp phúc thẩm không chấp nhận nội dung bào chữa và tuyên y án tử hình bị cáo.

Ngáo đá sát hại người yêu vì tưởng là ma

Tai hiện trường, cảnh sát tìm thấy thi thể nạn nhân trong tình trạng miệng đang ngậm điếu thuốc và tay phải vẫn cầm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TÂN CHÂU ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN