Đi tù vì… làm ơn

Hoan điện thoại gọi người nhà đến hỗ trợ trong khi người thanh niên nhờ cả nhóm khiêng cả hai xe máy vào lề đường để tránh kẹt xe.

Ngày 27/8, TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên bác kháng cáo, y án từ 6 tháng đến 1 năm tù treo đối với các bị cáo Nguyễn Văn Thắng (SN 1992), Phạm Tuấn Thành (SN 1991), Nguyễn Hưng Cường (SN 1992), Nguyễn Chí Tâm (SN 1994) về tội “Gây rối trật tự nơi công cộng”.

Liên quan đến vụ án, cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Huỳnh Hoàng Hải (SN 1992, ngụ quận Gò Vấp) 12 năm tù, Nguyễn Văn Thanh (SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn) 10 năm tù về tội “Giết người”.

Khoảng 22 giờ ngày 9/11/2010, Nguyễn Văn Thanh, Huỳnh Hoàng Hải, Nguyễn Văn Thắng, Phạm Tuấn Thành, Nguyễn Hưng Cường, Nguyễn Chí Tâm, đang ngồi nói chuyện tại bãi đất trống thuộc xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn thì nghe tiếng va chạm xe do tại nạn giao thông cách đó khoảng 100m nên chạy đến xem.

Đến nơi, cả nhóm thấy xe máy do Hoàng Đình Hoan điều khiển va chạm với xe của một thanh niên (không rõ lai lịch).

Hoan điện thoại gọi người nhà đến hỗ trợ trong khi người thanh niên nhờ cả nhóm khiêng cả hai xe máy vào lề đường để tránh kẹt xe.

Khoảng 10 phút sau, người nhà Hoan gồm Hà Văn Trận, Hoàng Văn Hoá, Nguyễn Văn Ba đến.

Lúc này, Hoan yêu cầu Thanh, Hải, Thắng đem xe ra vị trí cũ. Tuy nhiên, cho rằng xe đặt không đúng vị trí, Hoan lớn tiếng mắng chửi. Bực tức vì “làm ơn còn mắc oán”, Hải đánh vào mặt Hoan một cái.

Xung đột xảy ra, hai bên hỗn chiến. Sau một thời gian ẩu đả, tất cả bỏ đi, Hoá và Hoan được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngày 27/1/2011, do sức khoẻ suy kiệt, anh Hóa đã tử vong.

Sau khi cấp tòa sơ thẩm tuyên phạt Thắng, Thành, Cường, Tâm tù treo về tội “Gây rối trật tự nơi công cộng”, gia đình nạn nhân Hóa có kháng cáo, yêu cầu đổi tội danh sang tội “Giết người”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kh. Miên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN