Đi làm phúc, bị em trai chém chết

Trong buôn làng có người mới chết, bà H’Bên Êban (huyện Krông Bông tỉnh Đắk Lắk) đến vận động em trai ủng hộ tiền, gạo nhưng cuối cùng lại bị em mình chém tử vong.

Vụ án mạng đau lòng trên xảy ra vào khoảng 19h tối 15/2 tại buôn Quăn, xã Giang Mao, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Hiện phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh này đang vào cuộc điều tra, truy xét hung thủ gây án.

Thời điểm trên, bà H’Bên Êban, theo phong tục, đến nhà em trai là Y Tuân ÊBan (SN 1984, cả hai cùng ngụ địa chỉ trên) để vận động anh này quyên góp tiền, gạo cho gia đình một người trong buôn vừa mới chết.

Tuy nhiên, Y Tuân không đồng ý. Hai chị em xảy ra cãi vã kịch liệt. Trong lúc nóng giận, Y Tuân vào nhà xách cây rựa dài chém một nhát vào gáy bà H’Bên khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Bông đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Về phần Y Tuân, sau khi gây ra cái chết cho chị gái đã bỏ trốn vào rừng. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Nguyễn (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN