Đâm vợ đi viện vì ..không đi chơi cùng

Đang chơi đùa cùng con gái 2 tuổi và từ chối đi chơi, nạn nhân bị chồng dùng dao bấm đâm trọng thương.

Chiều 1/7/2012, hai mẹ con Bùi Thị Chi (sinh năm 1988, Tổ dân phố 17, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng) đang ngồi chơi cùng chị Oanh hàng xóm bất ngờ thấy Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1987, là chồng của Chi) chở 2 cô gái trên xe máy đi tới, yêu cầu Chi đi chơi cùng nhưng Chi từ chối. Bực tức, Luân liền vơ cốc thủy tinh uống trà ném vào mặt Chi. Hoảng sợ, Chi vội vã đứng dậy bế con ra về. Thấy vậy, Luân liền rút trong người ra con dao bấm nhằm thẳng Chi đâm. Chi giơ 2 tay đỡ nhát dao định mệnh rồi bỏ chạy, liền bị Luân đuổi theo đâm với một nhát vào lưng trái, gục xuống vỉa hè.

Thấy vậy, 2 cảnh sát trẻ của Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện Cát Hải ngồi uống nước bên đường kịp thời lao sang, khống chế, tước con dao khỏi tay tên sát nhân. Chị Oanh và một số người hàng xóm vội vã đưa Chi vào viện cấp cứu. Tưởng Luân sẽ sợ hãi, tỉnh ngộ ai ngờ hắn còn phi đến tận phòng cấp cứu chửi bới, lăng nhục đe dọa giết Chi khiến cả bệnh viện bị náo loạn.

Đâm vợ đi viện vì ..không đi chơi cùng - 1

Chị Bùi Thị Chi vẫn còn hoảng sợ, ngồi co rúm trong phòng
tại nhà mẹ đẻ.

Kể từ khi Bùi Thị Chi kết hôn với người chồng cũng xóm là Nguyễn Thành Luân, chưa khi nào Chi có một ngày hạnh phúc, ý nghĩa bên chồng con. Suốt 3 năm làm vợ là bấy nhiêu năm Chi sống trong cảnh bị chồng “ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” và bỏ mặc.

Nước mắt lưng tròng, Chi kể: "Hắn còn dã man hơn loài cầm thú. Tiền em dành dụm để nhập viện sinh con, hắn cũng cuỗm đi để bao gái, mặc em vượt cạn không đồng xu trong người. Đến khi sinh cháu gái thứ hai, hắn càng lúc càng đổ đốn hơn khi bỏ mặc mẹ con tự kiếm tiền nuôi nhau, đi đi về về thất thường và mỗi lần về là thêm lần em bị hắn tẩn. Cực chẳng đã, em đành làm đơn lý hôn xin giải thoát”.

Bà Nguyễn Thị Hằng - Mẹ đẻ Chi - cho hay: "Trong lúc chờ Tòa phán quyết, để tránh những cơn điên vô cớ của thằng Luân, tôi giục cháu đưa bọn trẻ cùng về nhà lánh nạn. Không ngờ nó (Luân-PV) chẳng buông tha, liên tiếp đến nhà tôi chửi bới, lăng nhục gia đình bên vợ, thậm chí còn vác dao đến nhà, đe sẽ cài bom mìn cho nổ tung, giết cả nhà. Biết sẽ gặp nguy hiểm, chúng tôi đã báo công an huyện nhưng không hiểu vì lý do tế nhị nào mà công an huyện Cát Hải đến giờ vẫn cứ làm ngơ khiến cả gia đình tôi và làng xóm lân cận ai nấy sống trong sợ hãi”.

Một người hàng xóm nói “Nếu công an huyện xử lý triệt để ngay khi thằng Luân đến làm loạn khu dân cư và đe dọa gia đình thì có lẽ sự việc không xảy ra nghiêm trọng như thế này”.

“Em sẽ tố cáo anh ấy”

Nhập viện trong tình trạng hoảng sợ và cơ thể bị trọng thương với đôi bàn tay bị bầm nát do đỡ nhát dao đâm thẳng vào ngực, Chi được các bác sỹ bệnh viện Cát Hải phẫu thuật khâu 70 mũi, một số ngón tay hiện đang chờ nối gân, lưng trái nhiều vết đâm sâu tới 3-4 cm, dài hơn 20 cm hiện đang chảy dịch vàng.

“Em không thể giấu mọi người được nữa, anh ấy tàn nhẫn lắm, em chết hụt không ít lần dưới tay Luân. Vì sự bình an cho mẹ con em và người thân trong gia đình cũng như bà con khu phố, em quyết định làm đơn tố cáo tội ác của anh ấy (Nguyễn Thành Luân –PV) và kêu cứu tới các cơ quan chức năng…”- Chi nói.

Việc Chi bị chồng hành hung đến trọng thương nhanh chóng lan rộng khiến ai nấy đều bất bình. Đã 5 ngày kể từ lúc được đưa vào viện cấp cứu và trải qua 2 lần phẫu thuật, chuyển viện, ai cũng ngạc nhiên khi thấy Luân vô can, nhởn nhơ ngoài đường, thách thức pháp luật.

Một người dân khu tổ 17 cho biết, cách đây vài hôm (sau khi chị Chi chuyển viện), bà Vũ Thị Loan - Mẹ đẻ Nguyễn Thành Luân - còn tuyên bố hùng hồn: "Ở chợ nó (thằng Luân – PV) có đâm chết con Chi chẳng làm sao, bỏ ra 200 triệu đồng là xong!” khiến chúng tôi ai nấy cũng hoang mang vì mạng người rẻ quá.

Trước thái độ coi thường mạng sống và sức khỏe của mẹ con bà Loan đã dấy lên sự bức xúc trong nhân dân thị trấn. Nhiều người dân đồng loạt lên tiếng trước sự im lặng khó hiểu của công an huyện.

Từ chối giám định vì phải chờ nạn nhân bình phục

Chiều ngày 5/7, người nhà nạn nhân cho biết, gia đình đã đến cơ quan công an thị trấn Cát Bà gửi đơn yêu cầu phía công an cấp giấy xác nhận, tiến hành các thủ tục xác định thương tật do tên Luân gây ra đối với chị Chi nhưng phía công an thị trấn từ chối và giới thiệu lên công an huyện Cát Hải. Tại đây, người nhà nạn nhân được một anh công an huyện nói rằng, bây giờ không được, đợi cho nạn nhân (chị Chi) bình phục mới cho đi giám định thương tật.

Trao đổi với phóng viên báo, Đại tá Bùi Văn Sơn – Trưởng công an huyện Cát Hải - cho biết: Phía công an huyện mới nhận được đơn tố cáo, đơn kêu cứu của nạn nhân và gia đình chị Hằng hôm 3/7 (sau 2 ngày xảy ra vụ án mạng). Ông Sơn khẳng định đã giao cho cấp dưới điều tra, làm rõ, quyết không để lọt tội phạm. Còn việc khởi tố đối tượng hay không còn phụ thuộc vào kết quả giám định thương tật mà đối tượng Luân gây ra cho nạn nhân.

Qua tìm hiểu tại địa phương được biết, Nguyễn Thành Luân là con bà Vũ Thị Loan - Chủ nhà nghỉ Thành Luân thị trấn Cát Bà. Từ nhỏ Luân đã được cưng chiều nên rất ngỗ ngược, lười lao động, ham chơi nên đã lao vào con đường cờ bạc, cá độ. Trước đó, Tết năm 2010, tên Luân cầm súng hoa cải bắn loạn xạ vào Khách sạn Thành Công (đường Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà) theo đơn đặt hàng của một người quen. Tuy vụ nổ súng không gây thương vong nhưng làm hư hỏng nhiều vật dụng, cửa kính. Kết quả, Luân bị Tòa án Nhân dân huyện Cát Hải xử phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo, giao cho gia đình và cơ quan chức năng của thị trấn, huyện Cát Hải quản thúc, giám sát.

Gần đây nhất, vào ngày 19 - 20/5/2012, Nguyễn Thành Luân đã bị Bộ Công an triệu tập lên vì nghi án liên quan đến đường dây lừa đảo, buôn bán trẻ vị thành niên bán trinh quy mô lớn, liên tỉnh cho các đại gia trong và ngoài nước có giá lên tới 35 triệu đồng/phi vụ trót lọt. Do chưa đủ căn cứ, Bộ Công an tạm thời thả Luân về, phục vụ công tác điều tra.

Khoảng 21 giờ ngày 5/7, khi chị Chi đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa hữu nghị Việt – Tiệp (Hải Phòng) thì tá hỏa phát hiện ra Nguyễn Thành Luân cải trang bước vào cửa phòng điều trị cùng với 2 thanh niên lạ mặt. Biết mình gặp nguy hiểm, chị Chi đã hô hoán mọi người xung quanh trợ giúp. Bị động, tên Luân cùng 2 thanh niên kia nhanh chân tẩu thoát. Hiện bản thân chị Chi và gia đình rất lo lắng trước sự an toàn về tính mạng của chị Chi cũng như nguy cơ bị sát hại vì nhiều hành động mờ ám của Nguyễn Thành Luân đã bị chị Chi phát giác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Linh - Minh Lý ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN