Con gái giết người, mẹ nằm cạnh xác con rể hờ 10 năm mà không biết: Thi thể trong chiếc rương

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau 10 năm mất tích, người thanh niên xấu số đã được tìm thấy trong nhà của chính người bạn gái cũ năm xưa.

Năm 2006, một người phụ nữ lớn tuổi trong lúc dọn dẹp nhà cửa phát hiện thấy một chiếc rương cũ trên gác xép nhà mình. Bên trong là thi thể bị sát hại từ 10 năm trước, người thanh niên xấu số ấy đã “trở thành người cùng một nhà” với hung thủ theo một cách không thể tàn khốc hơn.

Thi thể trong chiếc rương cũ

Vào lúc 11 giờ trưa ngày 7 tháng 3 năm 2006, trụ sở cảnh sát thành phố Từ Hy, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc nhận được một cuộc gọi điện thoại từ phố Húc Sơn. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ lớn tuổi, xin khai báo về một chiếc rương cũ chứa xương người bên trong nhà mình.

Cảnh sát ngay lập tức tìm đến hiện trường, ngay khi bước vào căn gác xép bên trong nhà, họ liền ngửi thấy một mùi hôi kỳ lạ. Bà Miêu, người phụ nữ báo cảnh sát kể lại bà mới chỉ vừa lên dọn lại căn gác xép này sau một thời gian rất dài. Căn gác nằm trên tầng ba và có mái dốc.

Khi dọn bớt đồ mới thấy mùi hôi nồng nặc từ phía tây nam của căn gác. Bà Miêu phát hiện một đống lớn đồ đạc được phủ đầy bằng mùn cưa, xung quanh là vô số xác giòi khô. Bà Miệu gạt bỏ lớp mùn cưa liền thấy bên dưới là một chiếc rương rất cũ, bà cũng không nhớ đã từng mua hay dùng đến chiếc rương này. Dù sợ hãi nhưng vì tò mò bà Miêu vẫn quyết định tự mở chiếc rương này ra. Nào ngờ sau khi mở ra, thì toàn thân lạnh toát khi chứng kiến những gì có ở bên trong. Những mẩu xương trắng, là xương cẳng chân của người được giấu bên trong chiếc rương. Bà Miêu tái mặt sợ hãi liền gọi ngay cho chồng và con trai về nhà, đồng thời gọi điện báo cảnh sát.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân và chiếc rìu gây án

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân và chiếc rìu gây án

Khám nghiệm tại hiện trường, cảnh sát phát hiện ngoài phần chi dưới bên trong chiếc rương cũ còn có một chiếc rìu cỡ lớn. Ngoài ra trong hốc tường và trên xà nhà còn có nhiều túi vải, bên trong chứa xương sọ và các phần xương còn lại, tổng cộng là có 4 phần thi thể. Quan sát bước đầu có thể xác định các phần thi thể này đều của cùng một người. Các điều tra viên lập tức thông báo lên đội hình sự của Cục Công An thành phố Từ Hy, toàn bộ căn nhà bị phong tỏa để phục vụ cho công tác điều tra.

Nam thanh niên xấu số và mối quan hệ với chủ nhà

Ngoài thi thể, cảnh sát còn tìm thấy nhiều di vật của nạn nhân được giấu ở nhiều nơi trong căn gác xép. Một bộ quần áo nam kích thước khá lớn, một thẻ căn cước, và hai tấm danh thiếp mang tên Hồ Kiến Minh, nhân viên nhà máy nhựa cao su Từ Hy. Kết quả điều tra ADN cũng xác định thi thể trong chiếc rương chính là của nam thanh niên Hồ Kiến Minh, người nằm trong hồ sơ mất tích từ 10 năm trước.

Nhưng Hồ Kiến Minh lại không phải là một người xa lạ với chủ nhà, bà Miêu và chồng là ông Từ xác nhận với cảnh sát rằng thanh niên họ Hồ vốn là bạn trai cũ của người con gái lớn tên Từ Đan. Họ vốn đã sớm coi Hồ Kiến Minh như con rể, nhưng 10 năm trước thì không hiểu lý do vì sao mà cậu thanh niên ưu tú này và Từ Đan lại chia tay, rồi bỏ đi biệt tích.

Chân dung nạn nhân Hồ Kiến Minh

Chân dung nạn nhân Hồ Kiến Minh

Thông tin lập tức được thông báo tới gia đình họ Hồ, người mẹ già của Hồ Kiến Minh khi biết tin thì đau đớn khóc không ngừng. Khi cảnh sát tới nhà của nạn nhân, được mẹ Hồ Kiến Minh đưa vào căn phòng trước đây anh từng ở. Bà nghẹn ngào kể lại, từ ngày con trai mất tích mỗi ngày đều lau dọn sạch sẽ để nếu con trai có về cũng không phiền lòng. Trên bàn làm việc của anh, gia đình đặt một tấm di ảnh và vài món đồ cúng đơn giản. Cả gia đình trong suốt 10 năm luôn nuôi hy vọng con trai sẽ trở về, nhưng không phải là về theo cách đau đớn như vậy.

Về phần gia đình nhà họ Từ, khi được hỏi tại sao hai vợ chồng ông Từ không ngửi thấy mùi hôi thối từ căn gác xép từ trước mà phải đợi 10 năm sau mới tìm thấy để khai báo, thì lời khai của hai vợ chồng và những người hàng xóm xung quanh đều có điểm trùng khớp.

Dãy nhà của gia đình họ Từ, vốn nằm ngay cạnh một mương thoát nước, lúc nào cũng có mùi xú uế bốc lên, vậy nên ai cũng cho rằng mùi hôi này vốn là từ đây mà ra, chứ không thể ngờ lại xuất phát từ một thi thể mục rữa trong suốt 10 năm. Từ đây cảnh sát có thể nhận định hai vợ chồng họ Từ không phải là hung thủ, bởi chính họ là người gọi điện báo cảnh sát, cũng không thấy có động cơ đủ lớn để ra tay sát hại nạn nhân.

Người con gái lớn tên Từ Đan lập tức được triệu tập để điều tra. Thời điểm này Từ Đan là một nhân viên giỏi Cục Giáo Dục thành phố Từ Hy, đã kết hôn và là có một đứa con 9 tuổi. Từ Đan được đồng nghiệp và nhiều người xung quanh yêu mến bởi tính cách hiền lành, dịu dàng. Kỳ lạ thay, khi bị đưa về sở cảnh sát, thái độ của Từ Đan vô cùng điềm tĩnh, hoàn toàn không tỏ ra bất ngờ trước thông tin phát hiện ra thi thể người chết trong nhà mình.

(còn nữa) 

-----------------------------

Mời quý độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào 19h ngày 21/1 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ thi thể trong vali ở Sài Gòn: Truy tìm nghi can người Hàn Quốc

Công an đã phát đi thông báo truy tìm nghi can có liên quan đến vụ phát hiện thi thể trong vali tại một căn nhà ở quận 7,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Đạt/KKnews, Zhihu ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN