Cô gái chết bí ẩn trước ngày xét xử kẻ cưỡng bức mình: Thi thể bị trói dưới hồ

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Nạn nhân được cho là vẫn còn sống khi bị đẩy xuống nước. Hai tay cô bị còng ra sau lưng và dây xích quấn quanh cơ thể.

Sau khi bị cưỡng hiếp 3 lần trong một đêm, người mẹ 19 tuổi đã bị ảnh hưởng nặng nề cả về thể chất và tinh thần. Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó. Trước khi làm chứng trong phiên tòa xét xử kẻ cưỡng hiếp mình, cô biến mất cùng con gái.

Rachel Timmerman và con gái.

Rachel Timmerman và con gái.

Thi thể trên hồ

Ngày 5/7/1997, hai thợ săn ở hạt Newaygo, phía bắc thành phố Grand Rapids, bang Michigan (Mỹ) đã có một buổi đi săn khủng khiếp. Thay vì tìm được con mồi, họ phát hiện thi thể đang phân hủy của một phụ nữ nổi trên hồ nước trong rừng quốc gia.

Nạn nhân bị quấn băng keo quanh đầu, che hết mắt và miệng, chỉ hở phần mũi. Hai tay cô bị còng ra sau lưng, dây xích quấn quanh cơ thể và được buộc vào những vật thể nặng kéo chìm cô xuống dưới nước. Giám định y khoa xác định nguyên nhân tử vong do đuối nước. Nạn nhân rất có thể vẫn còn sống khi bị thả xuống.

Danh tính của người phụ nữ này nhanh chóng được xác định. Đó là Rachel Timmerman, 19 tuổi, sống ở thành phố Cedar Springs, cách nơi cô được tìm thấy khoảng 32km.

Tim Timmerman, bố của Rachel, nói với các nhà điều tra rằng thời điểm đó, Rachel khoe chuẩn bị đi hẹn hò với một người đàn ông tên là John và người này bảo cô đưa cả con gái nhỏ Shannon đi cùng. Trước khi đi, Rachel nói với bố sẽ về nhà trong vòng vài tiếng nữa nhưng đến đêm vẫn không thấy hai mẹ con Rachel đâu. Ông Tim đã rất lo lắng, nhưng ngày hôm sau ông nhận được một bức thư do Rachel viết tay nói đã gặp được người trong mộng, bảo ông không cần lo lắng.

Tới ngày 10/6, một bức thư khác do Rachel viết tiếp tục được gửi tới. Trong thư, Rachel nói mẹ con cô đang bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố Little Rock, Arkansas. Nghĩ Rachel đã trưởng thành và đó là lựa chọn của cô, gia đình không tiếp tục tìm kiếm.

Sau khi biết tin, cảnh sát đã tìm kiếm tung tích của bé Shannon nhưng không có manh mối.

Cáo buộc hiếp dâm

Cơ quan chức năng địa phương đã liên hệ với FBI đề nghị được giúp đỡ. Các nhân chứng cũng giúp cảnh sát tạo ra bản phác thảo về người đàn ông đã đón mẹ con Rachel.

Điều tra các mối quan hệ của Rachel, cảnh sát phát hiện cô từng trình báo bị cưỡng hiếp vào tháng 8/1996.

Theo đó vào đêm ngày 7/8, Rachel đã đi dự một bữa tiệc. Tiệc tan, cô rời đi cùng một người bạn của chủ nhà là  Marvin Gabrion 43 tuổi và hai người đàn ông khác.

Khi lái xe đến một cánh đồng, Marvin bất ngờ tấp vào lề đường rồi yêu cầu hai người đàn ông kia ra khỏi xe, sau đó lái xe đi cùng Rachel.

Lúc này, Marvin đánh đập Rachel một cách thô bạo rồi cưỡng hiếp cô 3 lần trong suốt đêm đó.

Khi về đến nhà, Rachel đã kể cho bố mẹ mọi chuyện đã xảy ra nhưng cô nói rằng không dám đến gặp cảnh sát vì Marvin đã đe dọa sẽ giết Rachel và con gái Shannon. Đến ngày hôm sau, Rachel đổi ý. Cô đã đến đồn cảnh sát và trình báo những gì đã xảy ra với mình vào đêm hôm trước.

Theo gia đình Rachel, vụ cưỡng hiếp đã gây ảnh hưởng khủng khiếp đến cô cả về thể xác lẫn tinh thần.

Sau 6 tháng điều tra, Marvin Gabrion bị bắt và bị buộc tội hiếp dâm. Nhưng vài tuần sau, trong khi chờ xét xử, Marvin được một người bạn bảo lãnh.

Trong khi đó, Rachel đã cố gắng đưa cuộc sống của mình trở lại như trước. Cô tập trung thời gian cho con gái 18 tháng tuổi của mình và làm việc tại một nhà hàng địa phương.

Tuy nhiên, khi phiên điều trần đến gần, Rachel tỏ ra lo lắng về việc phải làm chứng chống lại Marvin. Cô nói với bố mẹ rằng Marvin đã đe dọa cô vài lần và thường gặp ác mộng lặp đi lặp lại về Marvin. Rachel tin rằng Marvin sẽ giết cô. 

Vào ngày 5/6, Rachel không xuất hiện tại phiên tòa. Cô được nhìn thấy lần cuối 2 ngày trước đó.

(Còn nữa)

---------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Cô gái chết bí ẩn trước ngày xét xử kẻ cưỡng bức mình vào 4h ngày 16/3 trên mục Pháp luật. 

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Dã tâm của gã triệu phú công khai ngoại tình: Manh mối bất ngờ

19 năm sau vụ án mạng, cảnh sát mới có thể buộc hung thủ phải chịu tội trước pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo oxygen, Medium) ([Tên nguồn])
Cô gái chết bí ẩn trước ngày xét xử kẻ cưỡng bức mình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN