Cho khách mượn xe, tài xế xe ôm bị lừa mất chiếc Air Blade

Người đàn ông đi xe ôm mua cho tài xế chai nước hỏi mượn chiếc Air Blade nói đi mua thức ăn rồi chiếm đoạt.

Ngày 4-1, Công an quận 3, TP.HCM bắt Trần Quang Tuệ (41 tuổi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản một tài xế xe ôm.

Nạn nhân là anh LHP (35 tuổi, quê Bến Tre).

Theo điều tra ban đầu, ngày 27-12, Tuệ đến Bến xe quận 8 thì thấy anh P đang chờ khách bên chiếc xe Air Blade nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Tuệ tiếp cận, gọi anh P chở đến đường Phạm Thế Hiển với giá 15 ngàn đồng. Dọc đường đi, người đàn ông trò chuyện tỏ vẻ thân mật rồi xin số điện thoại, nói đi về sẽ gọi.

Tuệ tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Tuệ tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Đến chiều cùng ngày, Tuệ gọi anh P đến đón rồi yêu cầu chạy lòng vòng. Khi đến trước quán cà phê ở quận 3, Tuệ vào mua 2 chai nước và đưa cho nạn nhân một chai.

Tuệ liền đó giả vờ đói bụng và mượn xe của anh P đi mua thức ăn rồi bặt tăm. Nạn nhân sau đó trình báo công an.

Nhanh chóng vào cuộc, Đội CSHS Công an quận 3 khoanh vùng, xác định Tuệ là nghi phạm nên bắt giữ. Chiếc xe máy tang vật cũng được thu hồi, trả cho bị hại.

Công an hiện đang mở rộng điều tra vì nghi ngờ Tuệ còn dùng thủ đoạn này gây án với nhiều nạn nhân khác.

Cơ quan CSĐT Công an quận 3 cũng phát đi thông báo ai là nạn nhân của Tuệ thì đến trình báo, phối hợp điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị lừa đổi vé số trúng, nạn nhân bám theo thủ phạm rồi báo công an

Người đàn ông lừa đổi vé số trúng giải bị một nạn nhân đeo bám, báo công an thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tân ([Tên nguồn])
Những chiêu trò lừa đảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN