Cho con 3 tuổi uống thuốc độc để cùng tự vẫn

Do nợ nần, bà mẹ cho con uống thuốc độc rồi tự sát. Nhưng trong khi con gái chết thảm, bà mẹ lại thoi thóp và được cứu sống.

Chiều 8/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đang thụ lý điều ra vụ án gây kinh hoàng dư luận tại địa phương.

Theo điều tra ban đầu, vào 0 giờ ngày 6/6, tại nhà số 10, đường B1, khu phố 10, P. Bình Trị Đông, B, Q. Bình Tân, TP.HCM, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (38 tuổi) cho con gái mình là bé Nguyễn Thị Xuân Mai (3 tuổi) uống thuốc độc (chỉ dùng để xoa bóp gia truyền). Sau đó chính bà Linh cũng uống thuốc đó để tự sát. Tuy nhiên, đến rạng sáng, hàng xóm phát hiện bà Linh vẫn thoi thóp, còn cháu Mai đã chết.

Bà Linh được người dân đưa vào bệnh viện Triều An cấp cứu. Khám xét hiện trường, công an thu giữ chai thuốc xoa bóp còn sót lại một ít nước bên trong và một lá thư tuyệt mệnh do bà Linh viết.

Nội dung thư cho biết thời gian qua bà Linh làm ăn thất bát, nợ nần hàng tỉ đồng. Quẫn trí, bà Linh đã tìm đến cái chết cùng con gái. Theo Cơ quan điều tra, hung thủ sẽ bị khởi tố điều tra về hành vi “giết người”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chí Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN