“Chiến binh mạng” giữa thời 4.0 và vụ án mẹ túng quẫn bán... trinh tiết con gái ruột

Sự kiện: Tin pháp luật

Trong nhiều năm tham gia điều tra, phá những vụ án hình sự, đại úy Phạm Quốc Hưng cùng các đồng đội đã phải nhiều lần trăn trở, suy nghĩ về những mảnh đời lầm lỗi khi phạm tội trong cảnh túng quẫn. Trong đó, hình ảnh người mẹ khóc lóc, cầu cứu khi con gái bị chính mình đẩy vào “động quỷ” đã khiến đại úy Hưng không thể nào quên.

Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, phòng PA05

Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, phòng PA05

“Chiến binh mạng” giữa thời 4.0

Một ngày cuối tháng 6/2020, chúng tôi tìm đến trụ sở phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.Hà Nội theo lịch hẹn làm việc. Đây cũng là thời điểm Công an TP.Hà Nội vừa chọn ra 11 Gương mặt trẻ công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019.

Là một trong 11 Gương mặt trẻ công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019, nhưng khác với những người đồng nghiệp khác, đại úy Phạm Quốc Hưng (SN 1985, quê huyện Thường Tín, TP.Hà Nội), Phó đội trưởng Đội 3, phòng PA05 lại là một trinh sát có nghiệp vụ đặc thù khi bản thân anh ngày ngày hóa thân thành “chiến binh mạng”, truy lùng tội phạm trên không gian ảo của mạng internet.

Nói về đặc thù nghề nghiệp của mình, đại úy Hưng cho hay bản thân và các đồng đội chủ yếu làm nhiệm vụ trước… màn hình máy tính. Nếu không khoác lên mình bộ cảnh phục đặc thù của ngành công an, chắc ai cũng sẽ nhầm lẫn những trinh sát thuộc phòng PA05 là “dân IT” (cụm từ chỉ những người chuyên ngành thiết kế, lập trình mạng và trò chơi). Bởi lẽ, một ngày có 24 giờ đồng hồ, ngoại trừ thời gian ngủ và một chút thời gian cho gia đình, những trinh sát thuộc phòng PA05 đều dán mắt vào màn hình máy tính.

Nếu cởi bộ quân phục, Đại úy Hưng trông chả khác gì dân IT

Nếu cởi bộ quân phục, Đại úy Hưng trông chả khác gì dân IT

Nhiệm vụ của các cán bộ phòng PA05 nói chung và Đội 3 nói riêng chính là kiểm tra các thông tin trên mạng, tổng hợp, đánh giá tính đúng – sai, tích cực – tiêu cực của các luồng thông tin. Xác minh nguồn gốc thông tin tiêu cực và đề xuất xử lý, làm rõ các đối tượng tung tin tiêu cực, sai sự thật.

“Thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận như một loại sâu bệnh giữa khu vườn không gian mạng thời 4.0 mà chúng ta đang trồng đầy những cây xanh tươi tốt”, đại úy Hưng nhận định.

Khi trao đổi về việc anh vừa vinh dự được tuyên dương là 1 trong 11 Gương mặt trẻ công an thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019, đại úy Hưng cười và chia sẻ mình chỉ cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao mà thôi.

Về nhận nhiệm vụ tại phòng Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50 – tiền thân của phòng PA05) từ năm 2013 với vai trò cán bộ, đến năm 2014, đại úy Hưng trở thành Phó đội trưởng đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Năm 2018, phòng PA05 được thành lập, đại úy Hưng tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó đội trưởng Đội 3 cho đến nay.

“Trên không gian mạng, mỗi vụ án đều có khó khăn riêng. Tuy nhiên, cũng có những vụ án để lại cho chúng tôi rất nhiều suy nghĩ và trăn trở mà có lẽ rất lâu nữa, tôi và các đồng đội mới thôi nghĩ tới”, đại úy Hưng chia sẻ về công việc của mình.

Đại úy Hưng cùng đồng đội trong phiên trực tại cơ quan

Đại úy Hưng cùng đồng đội trong phiên trực tại cơ quan

Người mẹ túng quẫn rao bán… trinh tiết con gái ruột

Trong nhiều năm tham gia điều tra, phá những vụ án hình sự, đại úy Phạm Quốc Hưng cùng các đồng đội đã phải nhiều lần trăn trở, suy nghĩ về những mảnh đời lầm lỗi khi phạm tội trong cảnh túng quẫn. Trong đó, hình ảnh người mẹ khóc lóc, cầu cứu khi con gái bị chính mình đẩy vào “động quỷ” đã khiến đại úy Hưng không thể nào quên.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 9/2018, Nguyễn Thị Bạch Tuyết (SN 1984, trú quận 6, TP.Hồ Chí Minh) làm ăn thua lỗ, cần tiền để trả nợ nên đã nảy sinh ý định bán trinh con gái ruột là cháu N. (SN 2005). Nghĩ là làm, Tuyết đã sử dụng facebook cá nhân, tìm đến các trang fanpage có nội dung mua, bán trinh tiết.

Quá trình tìm kiếm, Tuyết phát hiện bình luận “cần tìm người yêu” từ facebook của Nguyễn Đức Nhân (SN 1984, trú phường Phú La, quận Hà Đông, TP.Hà Nội).

Ngày 24/9/2018, Tuyết chủ động nhắn tin đến facebook của Nhân với nội dung cần bán trinh con gái ruột, tuy nhiên Nhân trả lời không có nhu cầu mua trinh mà chỉ tìm người yêu lâu dài, mỗi tháng chi trả cho “người yêu” 5 triệu đồng.

Sau đó, Nhân đề nghị Tuyết gửi hình ảnh của cháu N. cho mình, Tuyết làm theo và gửi cả ảnh chụp giấy khai sinh của con gái cho Nhân.

Đến 30/9/2018, Tuyết nhắn tin cho Nhân đề nghị bán trinh của cháu N. với giá 100 triệu đồng. Nhân từ chối mua và cho biết làm như vậy là vi phạm pháp luật, tuy nhiên, người đàn ông đáng tuổi bố nạn nhân vẫn đồng ý “tìm người mua giúp”, với điều kiện Tuyết phải gửi ảnh khỏa thân của con gái cho mình. Ma xui quỷ khiến, Tuyết đã gửi ảnh khỏa thân đã che mặt của cháu N. cho Nhân.

Ngày 4/10/2018, Nhân thông báo đã tìm được “người mua trinh” cho Tuyết và yêu cầu đưa cháu N. ra TP.Hà Nội. Tin lời người đàn ông mới quen qua mạng, ngày 18/10/2018, Tuyết điều khiển xe máy chở cháu N. từ TP.Hồ Chí Minh ra TP.Hà Nội.

Khi “con mồi” đang trên đường ra TP.Hà Nội, Nguyễn Đức Nhân lại nhắn tin thông báo “người mua trinh” đã không mua nữa. Lúc này, Tuyết bảo Nhân mua trinh cháu N, Nhân đề nghị sẽ chi 30 triệu đồng để cho Tuyết lấy vốn làm ăn, đổi lại, Tuyết phải cho cháu N. quan hệ tình dục với Nhân trong 6 tháng, mỗi tháng 1 đến 2 lần nhưng Tuyết không đồng ý. Cuối cùng, cuộc ngã giá kết thúc với việc Nhân mua trinh tiết của cô bé đáng thương và trả cho Tuyết số tiền 25 triệu đồng.

Đại úy Hưng (thứ 2 từ phải qua) trực tiếp giải thích, động viên người mẹ đã tự tay đẩy con mình vào động quỷ

Đại úy Hưng (thứ 2 từ phải qua) trực tiếp giải thích, động viên người mẹ đã tự tay đẩy con mình vào động quỷ

Ngày tháng “ác mộng” của cô bé 13 tuổi

Sau khi thỏa thuận xong, ngày 26/10/2018, Nguyễn Thị Bạch Tuyết đưa con gái đến TP.Hà Nội và liên lạc với Nguyễn Đức Nhân.

Đến ngày 28/10/2018, cuộc gặp mặt đầu tiên giữa hai bên diễn ra. Nhân đề nghị đưa trước cho Tuyết 5 triệu đồng để làm tin, với điều kiện phải cho Nhân quay clip khỏa thân của cháu N.

Số tiền 20 triệu còn lại, Nhân thanh toán cho Tuyết làm 2 đợt, lần cuối cùng cũng chính là lúc cô bé 13 tuổi mất đi đời con gái vào tay người đàn ông đáng tuổi cha, chú mình, đó là ngày 6/11/2018, tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Hà Đông.

Tưởng chừng như vụ “giao dịch” này đã kết thúc, Tuyết và con gái có thể quay trở về cuộc sống bình thường khi đã có một số tiền trang trải nợ nần nhưng không, Nhân đã không để cho nạn nhân được yên.

Thời gian sau khi quan hệ tình dục với cháu N, Nhân nhiều lần nhắn tin cho Tuyết yêu cầu được tiếp tục quan hệ với cô bé 13 tuổi nhưng Tuyết không đồng ý.

Nhiều lần đề nghị bất thành, ngày 20/6/2019, Nhân gửi cho Tuyết những clip, hình ảnh nhạy cảm của cháu N. đồng thời bình luận vào các bài viết trên trang facebook cá nhân của Tuyết với nội dung “Cháu N. con mẹ Tuyết lộ clip sex” để đe dọa, ép Tuyết phải cho cháu N. tiếp tục quan hệ với mình.

Hoảng sợ trước những hành động bỉ ổi của Nhân, Tuyết đã đến trụ sở phòng PA05 cầu cứu. Lần đầu tiếp xúc với người đàn bà tội lỗi, đại úy Phạm Quốc Hưng cùng các cán bộ phòng PA05 vừa thương, vừa giận. Thương xót cho cháu bé 13 tuổi đã mất đi một tuổi thơ tươi đẹp, thương vì sự dằn vặt, đau khổ của người làm mẹ là Tuyết, thế nhưng việc Tuyết làm lại khiến ai cũng phải bức xúc.

Trong cuộc trò chuyện với Tuyết, đại úy Hưng đã tự mình phân tích hành vi phạm tội của người mẹ này sẽ phải xử lý theo quy định của pháp luật nếu vụ án được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, Tuyết vẫn quyết tâm tìm ra thủ phạm gây án.

“Nước mắt của người mẹ đã thôi thúc chúng tôi phải tìm ra thủ phạm gây án. Dù rằng, việc điều tra trên không gian mạng, tìm kiếm thông tin, tung tích của nghi phạm là không dễ dàng”, đại úy Hưng cho hay.

Vụ án nhanh chóng được làm sáng tỏ sau đó, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Đức Nhân và Nguyễn Thị Bạch Tuyết để phục vụ quá trình điều tra.

Đến tháng 1/2020, TAND TP.Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt  Nhân mức án 15 tháng tù về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi và 42 tháng tù về tội Mua dâm người dưới 18 tuổi. Tuyết bị tuyên phạt 6 năm tù về tội Môi giới mại dâm.

Ngày 28/4, TAND cấp cao tại Hà Nội xem xét kháng cáo của Nguyễn Đức Nhân và Nguyễn Thị Bạch Tuyết liên quan vụ mua bán trinh tiết của cháu N. Tuy nhiên, tại phần thủ tục, 2 bị cáo đã rút đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt, qua đó chấp nhận án sơ thẩm.

Góc đời thường của người “trinh sát” trên không gian mạng

Chia sẻ với PV về cuộc sống đời thường, đại úy Hưng cho biết vì đặc thù công tác trong lực lượng công an, việc phải trực ngày, trực đêm là một chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng, không chỉ riêng anh mà có rất nhiều những đồng nghiệp khác lại gặp phải hạn chế khi vừa phải làm nhiệm vụ, vừa phải chăm sóc gia đình.

Đại úy Hưng chia sẻ đã kết hôn vào năm 2014, vợ của anh cũng chính là người bạn gái đã gắn bó với anh nhiều năm, từ khi anh mới bắt đầu công tác trong ngành công an. Đến năm 2017, vợ chồng anh đón tin vui khi vợ mang bầu hai thiên thần nhỏ, đều là những cô “công chúa” của gia đình anh.

“Mình là đàn ông còn đỡ, chứ nếu là phụ nữ công tác trong ngành công an còn vất vả nữa. Thời kỳ con còn nhỏ, có những lúc cả 2 đứa cùng ốm, đêm mình phải bồng bế ru con ngủ phụ vợ, sáng lại đi làm, đảm bảo công việc không bị trì trệ.

Đại úy Hưng bên vợ và 2 con gái

Đại úy Hưng bên vợ và 2 con gái

Những lúc vướng phải ca trực, phải nhờ ông bà nội đưa con đi khám cùng vợ, thế mới thấy vợ mình vất vả thế nào. Nhiều người nghĩ lấy chồng làm ngành công an là được bảo vệ, được chăm sóc nhưng kì thực còn mệt mỏi hơn những người vợ khác”, đại úy Hưng cười nói.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất với anh là thời điểm toàn đơn vị phải trực chiến 24/24 khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại TP.Hà Nội vào năm 2019. Ròng rã suốt những ngày hội nghị, 100% quân số phòng PA05 phải ăn, ngủ tại đơn vị để làm nhiệm vụ.

“Nhà tôi cách đơn vị khoảng 2 km, thế mà muốn gặp vợ con thì cũng chỉ gặp được qua video call. Lúc ấy nhớ vợ, thương con nhưng chả biết làm thế nào. May là những năm bên nhau, vợ hiểu và thông cảm cho đặc thù công việc của tôi”, đại úy Hưng kể.

Ngoài những lúc làm nhiệm vụ, vị đại úy trẻ cũng có những sở thích cá nhân như bao người khác. Anh đặc biệt thích chơi game online, đá bóng, chạy bộ và nghe nhạc để thư giãn.

“Mục tiêu của tôi là phấn đấu làm hết khả năng của mình để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao”, đại úy Hưng cho hay.

Nguồn: [Link nguồn]

Câu chuyện của nữ PV duy nhất xâm nhập vào “thánh địa ma túy” Tà Dê

Trở về từ "thánh địa ma túy", một trong những mong muốn hiện lên trong tôi lúc đó là chiếc ô tô từ Tà Dê về...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN