Chia tay đòi quà, giám đốc U60 bị người tình sát hại

Động cơ gây án của nữ vũ công được cho là vì người tình đại gia đòi chia tay dù cô đã cố hết sức níu kéo. Điều này cũng có nghĩa là cô sẽ không còn cuộc sống sung sướng như trước đây.

Người ta vẫn thường nói không có gì đau khổ bằng yêu đơn phương, tình yêu không được đáp lại. Không ít người ở trong trường hợp oái oăm đó đã tự mình gây ra những hành động thiếu suy nghĩ để rồi hối hận cả đời. Loạt bài Bi kịch tình đơn phương sẽ đưa đến cho đọc giả những bài học cho bản thân .

Chia tay đòi quà, giám đốc U60 bị người tình sát hại - 1

Jennifer Morrissey đã giết chết người tình đại gia của mình sau khi ông nói lời chia tay.

Mối tình “đũa lệch”

Michael McNew, 54 tuổi, là giám đốc của một công ty dược phẩm tại Washington (Pennsylvania, Mỹ). Cách đây hơn 2 năm, ông tình cờ gặp và trúng tiếng sét ái tình với vũ công thoát y Jennifer Lynn Morrissey (33 tuổi). Hai người nhanh chóng dọn về sống chung với nhau ở một trong những căn biệt thự của ông Michael.

Trong thời gian này, Michael McNew đã chu cấp tiền bạc cho bạn gái Morrissey tiêu xài thoải mái và liên tục tặng những món quà xa xỉ, thanh toán hóa đơn và các loại phí mà Morrissey phải trả. Vị giám đốc thậm chí còn hứa rằng căn biệt thự mà họ đang ở sẽ thuộc về cô.

Thế nhưng mối tình “đũa lệch” này không kéo dài được bao lâu. Khi tình cảm không còn, McNew đã quyết định chấm dứt quan hệ của hai người dù Morrissey cố gắng níu kéo. Chính điều này đã khiến cô trở nên vô cùng giận dữ.

Những tức tối trong lòng Morrissey càng lên tới đỉnh điểm khi ông McNew đã nhắn tin cho bạn gái thông báo rằng ông đang đóng gói một số vật dụng cá nhân mà Morrissey để ở nhà mình và bảo cô không cần phải quay lại đây nữa. Điều này đã khiến hai người xảy ra tranh cãi khi Morrissey không chấp nhận và nhắc lại lời hứa của người tình lúc trước. Tuy nhiên, McNew nói thêm rằng ông sẽ không khách sáo nếu cô còn cố đặt chân vào khu vực nhà của ông.

Theo như các tin nhắn điện thoại mà lực lượng chức năng thu hồi được, Morrissey đã đáp lại bằng một lời lẽ đe dọa: "Cứ chuẩn bị sẵn súng đi vì tôi đang đến đây... Tôi sẽ giết ông."

Án mạng khi hết yêu

Thi thể của ông McNew được tìm thấy trong nhà nạn nhân 2 ngày sau đó, với một vết súng bắn duy nhất vào đầu. Cảnh sát cho biết sau khi giết McNew, Morrissey cố nguỵ tạo ngôi nhà sao cho trông giống như vừa bị cướp. Túi quần của nạn nhân McNew thậm chí còn bị lộn túi ra ngoài để trông giống như có người lục tìm ví tiền.

Morrissey đã chôn điện thoại di động và laptop của McNew trong sân nhà một người bạn và nhắn tin cho nạn nhân trên Facebook để tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình khi giả vờ không biết chuyện gì xảy ra. Đồng thời hung thủ cũng tìm cách tẩy sạch thuốc súng còn bám lại trên bàn tay.

Khi bị thẩm vấn, Morrissey cho biết mình và McNew đã chia tay nhiều tháng và cô không hề đến nhà của nạn nhân từ lâu.Tuy nhiên, ADN của Morrissey vẫn còn lưu lại tại hiện trường của vụ án và bên trong túi quần của McNew.

Biết rằng không thể chối cãi, nữ vũ công này mới khai rằng đó chỉ là tai nạn. Morrissey nói cô ta đang tháo băng đạn ra khỏi súng sau khi giằng co với người tình thì khẩu súng đột nhiên cướp cò và bắn vào mặt nạn nhân. Sau đó Morrissey rời khỏi hiện trường, nhưng rồi lại quay lại để làm cho giống như vừa xảy ra một vụ cướp.

“Hơn 2 năm qua, tôi lúc nào cũng yêu thương, chăm sóc ông ấy nhưng cuối cùng đã nhận lại lời chia tay phũ phàng. Tôi không thể chấp nhận điều đó”, Morrissey cho biết.

Với những chứng cứ rõ ràng, Jennifer Morrissey bị cáo buộc tội danh giết người, đột nhập trái phép, làm giả bằng chứng và tàng trữ hung khí phạm tội.

------------------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Bi kịch tình đơn phương vào 13h ngày 14/4/2019.

Nữ sinh viên trường y chết thảm sau khi được tặng quà giá tiền triệu

Giấc mơ thành bác sĩ của cô sinh viên học giỏi và kỳ vọng của gia đình phút chốc tan biến sau tội ác tàn nhẫn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Bi kịch tình đơn phương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN