Chết oan vì không chịu “dzô 100%”

Vòng sau, khi đến lượt Toán uống rượu thì Thạch không đưa ly cho Toán uống mà lại đưa cho người khác. Bực tức, Toán tát vào mặt Thạch 2 cái.

Vào 19 giờ 30 ngày 22/10, Nguyễn Văn Thạch (SN 1979, trú tại thôn 2B, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) đến nhà ông Dũng (ở cùng thôn) chơi.

Tại đây, Thạch ngồi uống rượu cùng với Dũng, Công, Đa, Phương và Đinh Văn Toán. Đến lượt, Toán không uống hết rượu trong ly nên Thạch có ý kiến phàn nàn dẫn đến lời qua tiếng lại.

Vòng sau, khi đến lượt Toán uống rượu thì Thạch không đưa ly cho Toán uống mà lại đưa cho người khác. Bực tức, Toán tát vào mặt Thạch 2 cái.

Bực mình vì bị tát, Thạch bỏ đi ra phía ngoài lấy 1 con dao Thái Lan và thủ trong người. Cùng lúc đó, do vẫn chưa nguôi giận, Toán tiếp tục xông ra thượng cẳng tay hạ cẳng chân với Thạch liền bị Thạch rút dao đâm 4 nhát, làm Toán chết ngay tại chỗ.

Sau khi đâm anh Toán chết, Thạch đã đến Công an xã Ea H’leo để đầu thú.

Ngày 23/10, Công an huyện Ea H’leo đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Thạch để điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN