Bí mật của “yêu râu xanh” đội lốt người đàn ông mẫu mực: Xác chết bên đường

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 59Kỳ mới nhất

Dựa vào các manh mối có được, cảnh sát khẳng định cái chết của cô gái trẻ xinh đẹp không phải do tự sát mà một vụ giết người.

Năm 1982, vụ cưỡng hiếp, sát hại cô gái 23 tuổi Robin Lynn Bishop đã trở thành một trong những tội ác khủng khiếp nhất lịch sử California (Mỹ). Khi nghi phạm được xác định, ai nấy đều cảm thấy bất ngờ bởi đó là một người đàn ông được rất nhiều người kính trọng và còn bất ngờ hơn nữa trước những bí mật mà anh ta đã giấu kín trong suốt nhiều năm.

Chuyến đi định mệnh

Năm 1982, Robin Lynn Bishop (23 tuổi) là một nữ sinh trẻ trung, xinh đẹp sống ở Las Vegas, Nevada (Mỹ). Sinh ra ở Thành phố Cedar, Utah, Robin có tài năng đặc biệt về âm nhạc và sân khấu. Diễn xuất đã trở thành niềm đam mê trong cuộc sống của cô ngay từ khi còn nhỏ. Robin mơ ước một ngày nào đó sẽ trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng.

Nạn nhân Robin Lynn Bishop.

Nạn nhân Robin Lynn Bishop.

Vào ngày 11/1/1982, Robin đến thăm một người bạn ở Los Angeles, California để thảo luận về con đường sự nghiệp của cô. Người bạn nói với Robin rằng, nếu muốn hiện thực hóa mơ ước của mình, cô ấy nên chuyển đến Los Angeles, trung tâm của ánh đèn sân khấu Hollywood.

Với ngoại hình xinh đẹp và khả năng diễn xuất tuyệt vời, Robin sẽ nhanh chóng có được vị trí xứng đáng.

Quá phấn khích trước những cơ hội mà Los Angeles mang lại, Robin đồng ý chuyển đến California. Cô đang mong chờ để bắt đầu cuộc sống mới của mình.

Khoảng 17h hôm đó, Robin Bishop chào tạm biệt người bạn của mình và bắt đầu hơn 4 tiếng lái xe trở về Las Vegas thu dọn đồ đạc để chuẩn bị chuyển đến Los Angeles.

Đi tới thị trấn nhỏ Barstow (California), Robin dừng xe tại một nhà hàng để ăn tối. Sau khi chọn một chiếc bánh mì sandwich, Robin đã gọi cho mẹ và hào hứng kể về kế hoạch của mình.  Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của Robin.

Khoảng 20h, Robin ăn xong và trở lại xe. Cô gái trẻ không hề biết rằng khi vừa lái xe ra khỏi nhà hàng, cô đã vào tầm ngắm của một kẻ săn mồi độc ác. Và một khi kẻ săn mồi này để mắt đến cô gái trẻ xinh đẹp, tất cả những kế hoạch và khát vọng lớn lao của Robin ngay lập tức bị dập tắt.

Hiện trường nhiều nghi vấn

Vào lúc 21h23, sĩ quan cảnh sát thuộc Lực lượng Tuần tra Xa lộ California tên là George Michael Gwaltney báo cáo qua radio rằng tìm thấy thi thể một phụ nữ bên đường gom dọc Xa lộ Liên tiểu bang 15, cách Barstow hơn 48 km về phía đông bắc. "Có vẻ như đây là một vụ tự sát", George nhận định.

Điều phối viên đã ghi nhận báo cáo của George và lập tức điều động đơn vị phản ứng nhanh tới hiện trường.

Tại đây, họ xác định nạn nhân chính là Robin Bishop. Cô bị giết bởi một viên đạn bắn vào đầu.

Tuy sĩ quan George nói lại về nhận định nạn nhân đã tự tử nhưng các thám tử phát hiện một số điểm không bình thường. Đầu tiên, nạn nhân bị bắn phía sau đầu, không phù hợp với cách để một người tự kết liễu cuộc đời mình. Ngoài ra, không hề có vũ khí tại hiện trường. Hơn nữa, có bằng chứng cho thấy thi thể nạn nhân đã được di chuyển sau khi chết. Các thám tử khẳng định đây không phải là vụ tự sát mà một vụ giết người.

Vào thời điểm các sĩ quan cảnh sát có mặt tại hiện trường, trời đã bắt đầu đổ mưa. George kể lại cho đồng nghiệp rằng ngay khi nhìn thấy nạn nhân nằm bên vệ đường đã lập tức kiểm tra mạch và xác định không có dấu hiệu sống. Sau đó, George tìm giấy tờ tùy thân của cô gái trước khi gọi điện lên tổng đài thông báo.

Kiểm tra mặt đất, các thám tử thất vọng khi thấy nước mưa đã làm mềm mặt đất và dấu chân của George có ở khắp nơi và đã phá hủy các bằng chứng có thể có tại hiện trường vụ án. Họ thậm chí còn mắng mỏ George. Đây là hành động cực kỳ bất cẩn đối với một cảnh sát giàu kinh nghiệm như George.

Kiểm tra kỹ thi thể, cảnh sát phát hiện chi tiết đáng kinh ngạc khác.

(Còn nữa)

------------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Bí mật của “yêu râu xanh” đội lốt người đàn ông mẫu mực vào lúc 4h00 ngày 5/8 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 59Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Mẹ đi bước nữa, hai con gái gặp bi kịch với “yêu râu xanh” đội lốt bố dượng

Hai chị em đều bị bố dượng xâm hại nhưng không dám nói ra với ai vì cuộc sống của mẹ con họ đang hoàn toàn phụ thuộc vào người đàn ông này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Suzukisthoughts, Law) ([Tên nguồn])
Bí mật của “yêu râu xanh” đội lốt người đàn ông mẫu mực Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN