Bí ẩn thi thể trong căn nhà vắng (P1): Kẻ giết người giấu mặt

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Nhập nhoạng tối, căn nhà nhỏ trong con ngõ vắng của chị H ở TP Ninh Bình vẫn sáng đèn. Nhưng chẳng giống mọi ngày, hàng xóm xung quanh không thấy bóng dáng gia chủ đâu suốt nhiều giờ đồng hồ. Có điều gì đó bất ổn đã xảy ra phía sau cánh cửa khép hờ ấy. Một người họ hàng chị H tìm đến và sững sờ khi phát hiện chị này đã tử vong bên cạnh vũng máu loang lổ.

(Căn nhà nơi xảy ra vụ án- ảnh tư liệu)

(Căn nhà nơi xảy ra vụ án- ảnh tư liệu)

Ám ảnh

Căn nhà chị H (SN 1985) nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở phường Phúc Khánh (TP Ninh Bình). Đây là nơi người phụ nữ này sinh sống với 2 con sau nhiều lần đổ vỡ hôn nhân. Thỉnh thoảng, hàng xóm xung quanh vẫn thấy một vài người bạn nhà đến chơi, tiếng nói rôm rả, huyên náo.

Tối 11/10/2016, nhà chị H sáng đèn, nhưng có vẻ gia chủ đang bận gì đó nên khung cảnh rất im ắng. Trời khuya dần, trong khi hàng xóm bắt đầu tắt đèn đi ngủ thì phía bên nhà chị H cánh cửa khép hờ vẫn hắt ra ánh sáng rõ của bóng đèn điện, có điều gì đó không ổn.

Một lát sau, người họ hàng của chị này tìm đến và sững sờ khi nhìn thấy tại tầng 1 ngôi nhà, chị H đã chết tự bao giờ, xung quanh nhiều vết máu loang lổ.

Công an xác định, nạn nhân H đã tử vong được nhiều giờ, các vết máu trên cơ thể, nền nhà bắt đầu khô. Chị H có nhiều vết thương trên đầu, tuy nhiên khi khám nghiệm kỹ càng, các điều tra viên phát hiện một vết đâm 'rất ngọt" tại ngực, gây mất máu cấp.

Hiện trường vụ án là một sự lộn xộn, xung quanh chỗ nạn nhân nằm, các vết máu rải rác khắp nơi. Công an thu được 1 con dao, phía lưỡi có dính chất màu nâu đã khô. Sát đó, hai sợ dây ni – lông nằm phía dưới chân chị H. Chị H tử vong trong tư thế nằm ngửa, vẫn mặc quần, áo.

Tại tầng 2 căn nhà, các trinh sát phát hiện thêm 1 con dao nghi dính máu, các vết mầu nâu đã khô trên tường, dưới nền nhà và đặc biệt là 1 chùm 4 chiếc chìa khóa rơi ở góc cửa.

Tất cả những dấu vết đó khiến nhiều người ban đầu suy nghĩ, phải chăng nạn nhân đã tự vẫn. Thế nhưng bằng con mắt nghiệp vụ, các điều tra viên Công an tỉnh Ninh Bình khẳng định, đây là một vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng.

Lý giải

Những vết máu để lại khắp nơi từ tầng 1 đến tầng 2 trong căn nhà của nạn nhân H. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết là phải giám định, phân loại xem ngoài máu của chị H thì còn có ai xuất hiện vào thời điểm vụ án xảy ra nữa.

Các điều tra viên rà soát tài sản trong nhà nạn nhân và phát hiện chị H mất một xe máy hiệu Atila. Thêm vào đó, kết quả giám định cho thấy, chị H khi tử vong vẫn mặc áo, thế nhưng chiếc áo này hoàn toàn lành lặn, trong khi ở ngực nạn nhân có một vết đâm chí mạng. Rõ ràng, điều này không phù hợp với quy luật hình thành dấu vết.

Các dữ kiện này đã đưa các trinh sát đến một nhận định, đây là vụ án giết người. Lý dó có thể là cướp tài sản, cũng có thể là mâu thuẫn tình ái. Tuy nhiên, chắc chắn nghi phạm gây án 1 mình và đối tượng này có quen biết, thậm chí thân thiết với nạn nhân. Việc cần làm lúc này là tiến hành sàng lọc các mối quan hệ của chị H để tìm ra manh mối.

Nhiều mũi trinh sát tỏa đi xung quanh khu vực hiện trường, thu thập tin tức, tìm nhân chứng nhưng không đem lại kết quả. Hàng xóm của chị H hầu như chẳng mấy ai nắm được về cuộc sống riêng tư của nạn nhân. Cũng không có ai cung cấp được tình tiết gì bất thường, có giá trị vào trước, trong hay sau khi vụ án xảy ra.

"Đãi cát"

Ban chuyên án thống nhất, để làm rõ được cái chết của chị H thì cần phải xác minh các mối quan hệ bạn bè, tình ái. Chị H có 2 đời chồng, 2 người con hiện ở với mình. Chị này làm cho một công ty trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Bước đầu, các trinh sát nhận thấy, nạn nhân có rất nhiều bạn bè, các mối quan hệ xã hội rộng.

Lúc này, các trinh sát được chia làm nhiều nhóm, một nhóm đi ra soát, gọi hỏi các đối tượng có tiền án, tiền sự, từng có án về tội giết người, cướp tài sản. Nhóm khác đi "lần tìm" tại nhiều cơ sở khám, chữa bệnh. Theo nhận định ban đầu tại hiện trường, các anh cho rằng rất có thể nghi phạm khi gây án đã bị thương, đối tượng sẽ đến băng bó, chữa trị ở một cơ sở y tế nào đó.

Nhiều giờ trôi qua, mặc dù đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nhưng lượng thông tin các trinh sát thu về rất ít ỏi. Các đối tượng bị gọi hỏi đều được loại nghi. Các cơ sở khám, chữa bệnh không ghi nhận ai khả nghi đến băng bó, trị thương vào thời điểm rà soát.

(Ảnh chỉ có tính chất minh họa, không liên quan đến vụ án )

(Ảnh chỉ có tính chất minh họa, không liên quan đến vụ án )

Ban chuyên án đã chỉ đạo đẩy mạnh sàng lọc các mối quan hệ của nạn nhân và cuối cùng thấy nổi lên vài người. Trong đó, 1 người vốn là bạn học cũ, 1 người làm lái xe mới quen, 1 đối tượng rất trẻ làm cùng công ty với nạn nhân.

Lật giở các trang hồ sơ, đánh giá toàn diện chứng cứ thu thập được trước đó, các điều tra viên dần khoanh lại 1 đối tượng nghi vấn nhất. Đó là một thanh niên sinh năm 1992, quê quán tại Hà Nam nhưng hiện đang thuê trọ ở Ninh Bình và làm cùng công ty với chị H.

Đi sâu vào tìm hiểu nhân thân đối tượng, các trinh sát phát hiện chị H và người này quen nhau thông qua mạng xã hội facebook. Sau khi đi lại một thời gian, họ nảy sinh tình cảm yêu đương mặc dù có sự chênh lệch lớn về tuổi tác. Chị H đã xin cho nam thanh niên này về làm cùng công ty. Thời gian gần đây, có vẻ như chị H đã muốn dừng lại mối quan hệ này.

Ngần ấy thông tin bước đầu đã giúp các điều tra viên Công an tỉnh Ninh Bình đặt ra được những nghi vẫn để hung thủ. Khi các anh tìm đến nhà trọ của tên này thì hắn đã không còn ở đây được nhiều ngày.

Sự biến mất của gã thanh niên trẻ ấy xét trên bình diện điều tra thì rất phù hợp với tâm lý chung của tội phạm. Thế nhưng, đó mới chị là dự đoán, với các điều tra viên, bằng chứng mới là thứ duy nhất để chứng minh hành vi phạm tội của một con người…

(Còn nữa)

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ án ”bóng ma”: Tiếng thét trong đêm mưa

Gần sáng, trời mưa lất phất, người phụ nữ đội nón ra ruộng để cắt rau cho kịp buổi chợ sớm. Đang lúi húi thì bất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Bí ẩn thi thể trong căn nhà vắng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN