Án mạng ở đám cưới: Nghi phạm là ứng viên trưởng thôn

Bí thư chi bộ thôn Công An, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, đối tượng C.V.C (57 tuổi), nghi phạm sát hại anh Nguyễn Văn Bình (27 tuổi) là một trong những người được người dân trong thôn Công An tín nhiệm giới thiệu tranh cử chức danh trưởng thôn sắp tới.

Án mạng bất ngờ trước giờ rước dâu

Trao đổi với PV Dân Việt ngày 13.12, một cán bộ điều tra Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, công an huyện này đang điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại đám cưới của gia đình C.V.C (ở thôn Công an, xã Hoàng Văn Thụ) hôm 12.12.

Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Văn Bình (27 tuổi, trú tại thôn Công An). Nghi phạm sát hại anh Bình được xác định là đối tượng C.V.C (57 tuổi, người cùng thôn).

Án mạng ở đám cưới: Nghi phạm là ứng viên trưởng thôn - 1

Hiện trường nơi anh Bình gục xuống (vòng đỏ) sau khi bị ông C đâm.

 Theo thông tin từ Công an xã Hoàng Văn Thụ, vào khoảng 11h30 ngày 12.12, ông C và anh Bình tới đám cưới cháu gái thì xảy ra mâu thuẫn. Lúc xô xát, ông C đã dùng dao đâm anh Bình rồi bỏ trốn. Dù được chuyển đi cấp cứu song anh Bình đã tử vong trước khi tới bệnh viện. Hung thủ C.V.C sau đó đã tới Công an huyện Chương Mỹ để đầu thú.

Án mạng nghiêm trọng xảy ra ngay trong đám cưới của con gái của bà N.T.T. “Ông C là anh em họ hàng nhà tôi còn cháu Bình là bạn của con trai tôi. Do nhà có cưới nên cả ông C và Bình đều đến giúp gia đình tôi lo cỗ bàn nhưng không ngờ hai người lại xảy ra mâu thuẫn dẫn tới án mạng như vậy. Án mạng xảy ra đúng lúc nhà trai đang trên đường tới rước dâu khiến chúng tôi vô cùng lo lắng, may là họ thông cảm và chia sẻ với gia đình để lo cho hai cháu. Đám cưới đáng ra phải vui vẻ nhưng chuyện này làm chúng tôi rất đau lòng”, bà T buồn bã chia sẻ.

Án mạng ở đám cưới: Nghi phạm là ứng viên trưởng thôn - 2

Chị Tam cho biết, ông C có uống rượu trước khi gây ra án mạng.

 Chưa hết bàng hoàng sau khi xảy ra án mạng xảy ra ngay tại nhà mình, chị Phạm Thị Tam (hàng xóm của gia đình bà T) cho biết, vì diện tích nhà chật hẹp nên gia đình bà T đã mượn sân và nhà của gia đình chị Tam để sắp xếp mâm cỗ cho khách đến dự đám cưới con. Trong quá trình giúp gia đình bà T rửa bát đũa, chị Tam thấy ông C và anh Bình xảy ra mâu thuẫn cãi vã rất lớn ở khu vực nấu đồ ăn khiến mọi người phải vào can ngăn.

“Sau khi can ngăn, mọi người kéo ông C về nhà bà T, còn Bình ở bên nhà tôi. Cứ nghĩ mọi chuyện thế là xong ai ngờ ông C bực tức kiểu gì lại cầm dao sang nhà tôi rồi đâm Bình. Khi nghe chúng tôi sang thì thấy Bình bị đâm vào ngực và gục ở cổng nhà tôi”, chị Tam kể lại.

Theo lời chị Tam, trước khi gây ra án mạng ông C có uống rượu trong lúc ăn cơm tại đám cưới. “Sau khi lo cỗ bàn xong chuẩn bị đón khách thì ông C và mọi người đã ăn cơm uống rượu. Không hiểu sao sau đó ông C và Bình xảy ra cãi vã, xô xát”, chị Tam nói.

Nghi phạm từng được giới thiệu làm trưởng thôn

Trao đổi với PV Dân Việt về việc ông C.V.C gây ra vụ án mạng nghiêm trọng tại đám cưới, ông Cao Văn Huỳnh, Bí thư chi bộ thôn Công An cho biết, ông rất bất ngờ bởi ông C là người hiền lành và từng được nhiều người dân trong thôn tín nhiệm giới thiệu làm trưởng thôn.

Án mạng ở đám cưới: Nghi phạm là ứng viên trưởng thôn - 3

Ông Huỳnh bất ngờ trước hành động của ông C.

Về phía nạn nhân Nguyễn Văn Bình, ông Huỳnh cho biết, dù từng có 1 tiền án sau khi dính líu tới một vụ đánh nhau nhưng sau khi ra tù đã chăm chỉ làm ăn.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, sáng 13.12, gia đình đã tổ chức mai táng cho anh này. Cái chết bất ngờ của Bình khiến bố mẹ của nam thanh niên này suy sụp hoàn toàn.

Một người thân của gia đình anh Bình cho biết, sau khi Bình bị ông C giết, bố anh Bình sống như người mất hồn, người bơ phờ, mẹ Bình thì khóc cạn nước mắt nằm bệt trên giường.

“Gia đình Bình chỉ có hai người con, cô em gái đã đi lấy chồng chỉ còn nó với bố mẹ. Bình từng đi tù vì dính líu tới một vụ đánh nhau nhưng sau khi ra tù thì chăm chỉ làm ăn cùng với bố mẹ. Nó đi làm thợ xây cùng với bố nó về được vài ngày. Gia định cuối năn nay sẽ hỏi vợ cho nó không ngờ lại xảy ra vụ việc như vậy. Không biết sau này bố mẹ nó sống thế nào khi mà ông, bà của Bình nay đã 80 tuổi”,  một người thân của Bình xúc động chia sẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN