Âm mưu của cô vợ trẻ "lăng nhăng": 5 vết đạn trên thi thể

Dưới một đống rác trong gara, cảnh sát tìm được một chiếc túi lớn màu xanh và ngửi thấy mùi phân hủy, bên trong là thi thể của người đàn ông đang mất tích.

Sau khi thi thể người đàn ông 51 tuổi Paul Jandreau được tìm thấy trong chiếc túi dưới đống rác trong gara, những bí mật của cuộc hôn nhân với người vợ kém 22 tuổi mới được làm sáng tỏ.

Ngôi nhà của Paul Jandreau cũng là nơi tìm thấy thi thể anh

Ngôi nhà của Paul Jandreau cũng là nơi tìm thấy thi thể anh

Người phụ nữ kỳ quặc

Làm việc với cảnh sát, Lateisha Jandreau thừa nhận cô và người chồng đang mất tích của mình – Paul Jandreau đã ly thân, cả hai đều hẹn hò với người khác. Đồng nghiệp cho biết Paul đã đệ đơn ly hôn và muốn Lateisha ra khỏi nhà mình.

Trước đó, khi cơ quan chức năng đến nhà của cặp vợ chồng vào chiều ngày 30/6/2010, họ phát hiện các cửa sổ đều được che bằng tấm bạt xanh, giấy thiếc hoặc phủ sương.

Vào ngày 1/7, họ quay lại kiểm tra vào khoảng 11h40 và thấy xe tải của Paul chất đầy đồ đạc còn Lateisha rõ ràng đang bị kích động, nói rằng lần cuối liên lạc với chồng là vào ngày 29/6.

Lateisha sau đó đồng ý giao nộp máy tính cá nhân của Paul. Cảnh sát lại có mặt ở ngôi nhà vào khoảng 17h30 chiều ngày 2/7 để gặp Lateisha theo thỏa thuận từ trước. Tuy nhiên, Lateisha không còn ở đó mà chỉ để lại một lời nhắn trên cửa: “Tôi đã đến Riversedge. Hãy gọi vào di động của tôi. Cảm ơn". Nhưng khi cảnh sát gọi, Lateisha lại không nhấc máy.

Lateisha cuối cùng gọi 911 thông báo có người đã theo dõi nhà cô ta khi cô không có nhà. Lateisha nói với điều phối viên rằng đang ở Chesapeake, Virginia. Nhưng dữ liệu di động lại cho thấy Lateisha đang thực hiện cuộc gọi từ nhà mình. Ngoài ra, cô ta có những hành vi rất kỳ quặc.

Ngay sau nửa đêm ngày 3/7, cảnh sát quay trở lại ngôi nhà với lệnh khám xét. Lateisha không ra mở cửa. Các sĩ quan phát hiện cửa gara không khóa nhưng bị chắn bởi các loại rác nặng.

Thi thể dưới đống rác

Cuối cùng, cảnh sát cũng vào được nhà. Tìm kiếm xung quanh, họ phát hiện Lateisha đang trốn dưới đống quần áo trong tủ. Lateisha cho biết lẩn trốn vì sợ mọi người nghĩ rằng cô đã làm gì đó với Paul. Người phụ nữ vừa nói vừa ôm đầu và không giao tiếp bằng mắt.

Trong khi Lateisha bị thẩm vấn, một nhóm cảnh sát tiến hành khám xét ngôi nhà. Họ thấy có nhiều loại dụng cụ vệ sinh bên trong.

Tại phòng ngủ chính, nơi Paul thường ngủ, cảnh sát phát hiện sàn gỗ trông giống như đã được cọ rửa. Ngoài ra, có một lỗ đạn trên tường và vết đạn trượt dưới tấm thảm dán trên sàn cùng vết máu.

Dưới một đống rác trong gara, cảnh sát tìm được một chiếc túi lớn màu xanh với tấm rèm phòng tắm dán trên đầu túi. Sau khi gỡ bỏ tấm rèm, cảnh sát ngửi thấy mùi phân hủy. Thi thể của Paul nằm trong những lớp nilon và băng dính.

Nạn nhân có khoảng 12 vết rách trên đầu, giống như bị một vật cùn như súng đâm vào. Ngoài ra, anh bị bắn 5 phát vào bụng, ngực, đùi, cổ và tay bằng một khẩu súng ngắn được xác định là loại cỡ nòng 45. Điện thoại di động của Paul cũng biến mất.

Tại hiện trường, cảnh sát thu được những viên đạn đã qua sử dụng và băng keo, keo dán, màng bọc thực phẩm cùng nhiều vật dụng khác từ nhà bếp. Lateisha lập tức bị bắt giữ.

(Còn nữa)

--------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 25/4 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Vợ của người đàn ông đang mất tích thừa nhận hai người đã ly thân và đều đang hẹn hò với người khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Kileystruecrime, Thecinemaholic) ([Tên nguồn])
Âm mưu của cô vợ trẻ "lăng nhăng" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN