3 thập kỷ trốn chạy của kẻ sát nhân "đào hoa"

Sau khi gây án, kẻ sát nhân đã nhanh chóng lẩn trốn khỏi địa phương. Suốt 31 năm trốn chui trốn nhủi nhưng đi tới đâu kẻ sát nhân này cũng có vợ "hờ" tới đó.

Vụ án mạng hơn 3 thập kỷ

Theo hồ sơ, trước đây Nguyễn Văn Hùng (SN 1957, ngụ xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) từng công tác tại Đội CSGT công an huyện Long Thành. Tuy nhiên trong quá trình làm việc, Hùng thường xuyên mắc những vi phạm nên cơ quan đã ra quyết định kỷ luật và buộc thôi việc. Lúc này Hùng cho rằng ông Nguyễn Thanh Hùng (còn gọi là Ba Hùng, một cán bộ nghỉ hưu, ngụ gần nhà) đứng đằng sau để tố cáo những vi phạm của Hùng. Từ đây, hắn nảy sinh thù tức.

Trưa 16/3/1982, Hùng đã thủ con dao lê đi gặp ông Ba Hùng để “xử”. Phát hiện thấy ông Ba Hùng đang đi về, Hùng đã chạy đến gây chuyện rồi lạnh lùng rút lưỡi lê đâm đối thủ trúng ngực khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Mọi người đưa ông Ba Hùng đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Riêng Nguyễn Văn Hùng đã bỏ trốn ngay sau khi gây án.

Ngay sau khi vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra, cơ quan công an tỉnh Đồng Nai đã huy động các trinh sát vào cuộc để bắt giữ bắt kẻ sát nhân nhưng hắn đã nhanh chóng trốn khỏi địa phương. Các mũi trinh sát truy tìm nhiều nơi nhưng không hề có dấu vết của đối tượng. Sau hơn 1 tháng truy bắt không có kết quả, công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Nguyễn Văn Hùng.

3 thập kỷ trốn chạy của kẻ sát nhân "đào hoa" - 1

Kẻ sát nhân "đào hoa" mới bị bắt và 31 năm về trước.

Từ đây, hồ sơ của vụ án cũng được bàn giao sang Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm tiếp tục điều tra, truy bắt tượng tội phạm đặc biệt nguy hiểm này. Nhận nhiệm vụ, công an vào cuộc xác minh để truy tìm hung thủ nhưng gặp rất nhiều khó khăn. Vì đối tượng từng có thời gian công tác trong ngành công an, am hiểu các biện pháp nghiệp vụ điều tra nên có nhiều thủ đoạn đối phó, đánh lạc hướng lực lượng truy bắt. Hắn bặt tăm một cách hết sức bí ẩn.

Đầu tháng 4/2013, qua rà soát lại hồ sơ các vụ truy nã, Trung tá Mai Thanh Giao, đội trưởng Đội Truy nã tội phạm về trật tự xã hội (thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm PC52) nhận thấy đối tượng Nguyễn Văn Hùng bị truy nã toàn quốc suốt 31 năm vẫn chưa có kết quả nên quyết định vào cuộc truy bắt. Lúc này Trung tá Giao cùng lực lượng trong đội rà soát lại những thông tin của kẻ giết người.

Sát thủ "đào hoa"

Qua nhật ký truy nã, các trinh sát thu thập được sau khi gây án Hùng đã trốn chạy về thị trấn Long Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rồi hành nghề chạy xe ôm. Nhưng một thời gian sau thì hắn nhanh chóng trốn đến huyện Củ Chi, TP. HCM đi làm thuê. Vì có nghiệp vụ trong ngành công an nên trên đường trốn chạy, Hùng cố tạo cho mình một vẻ bề ngoài lương thiện để tránh sự để ý của người khác. Vì vậy, suốt mấy năm trời lẩn trốn tại đây Hùng không bị phát hiện là kẻ sát nhân.

Tuy nhiên, hắn cũng biết rằng ở lâu một chỗ sẽ không an toàn nên Hùng lại tiếp tục trốn chạy đến tỉnh Tây Ninh và xin vào làm công nhân trồng cao su. Với vỏ bọc hiền lành chịu khó làm ăn Hùng đã chiếm được cảm tình và chung sống như vợ chồng với một phụ nữ tên Hồng (ở xã Mỏ Công, huyện Tân Châu). Các trinh sát nhanh chóng có mặt tại xã Mỏ Công để bắt giữ. Tuy nhiên khi lực lượng truy bắt tới đây thì Hùng đã nhanh chân bỏ trốn.

Một thời gian sau, các trinh sát nhận được thông tin Hùng đang trốn tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An làm nghề chăn bò mướn. Tại đây gã nhanh chóng có một người vợ mới nữa. Hai người đã có hai đứa con chung. Nhưng ở Long An vài năm thì kẻ sát nhân này tiếp tục lẩn trốn tới huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, hắn tiếp tục sống chung với một phụ nữ khác và hai người có thêm một đứa con.

Đến giữa tháng 8/2013, sau nhiều tháng “nằm gai nếm mật” theo dấu đối tượng, lực lượng truy bắt phát hiện Hùng đã bỏ vợ ở huyện Dương Minh Châu quay trở về ở với người vợ cũ ở xã Mỏ Công, huyện Tân Biên và đang làm dịch vụ môi giới cho những cô gái địa phương muốn lấy chồng Đài Loan. Thường ngày Hùng hay xuống thị xã Tây Ninh uống cà phê.

Có được thông tin quý, theo thế hoạch đã định sẵn thì sáng sớm 4/9, các trinh sát mật phục bí mật ém quân tại quán cà phê Cây Me (phường 1, thị xã Tây Ninh) nơi mà Hùng thường tới uống cà phê. Vào khoảng 13h30 cùng ngày, "mục tiêu" chạy xe máy tới rồi ung dung vào quán gọi ly cà phê bị các trinh sát ập bào bắt giữ. Lúc này đối tượng sững người mặt tái mép nói giọng run rẩy: “Tôi biết rồi cũng sẽ có ngày này mà”.

Khi hắn vừa dứt lời, chiếc cùng số tám của cảnh sát nhanh chóng ôm gọn hai cổ tay của kẻ sát nhân "đào hoa" này. Lực lượng truy bắt giờ thì đã thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng trên vai sau 31 năm trời ròng rã để truy tìm kẻ giết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Hoài (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN