2 “sát thủ nhí” đâm tài xế taxi Mai Linh lãnh án

Chiều ngày 21/11, HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án 18 năm tù giam đối với bị cáo Lê Hữu Trọng (sinh năm 1996, trú phường Cam Phú, TP Cam Ranh) và 12 năm tù đối với bị cáo Đỗ Thanh Hồi (hay còn gọi Cu Đen, sinh năm 1998, trú phường Cam Thuận, TP Cam Ranh) về tội “giết người” và “cướp tài sản” quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 193 và Khoản 1 Điều 133 BLHS.

Hai bị cáo chính là hung thủ đã dùng dao đâm nhiều nhát chí mạng vào cổ và vai tài xế taxi Mai Linh anh Dương Tấn Thành đến tử vong khiến dư luận bàng hoàng vào đên 3/4

Khán phòng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Lê Hữu Trọng và Đỗ Thanh Hồi hôm nay chật kín người tham dự, trong đó có rất đông đồng nghiệp của anh Dương Tấn Thành tới xem và theo dõi phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKS ND tỉnh Khánh Hòa, tối ngày 3/4, sau khi chơi game hết tiền, Lê Hữu Trọng  rủ Đỗ Thanh Hồi đi cướp tài sản của người đi đường để lấy tiền tiêu. Cả 2 đến siêu thị mua dao làm hung khí.

Sau khi đi quảng đường gần 1km nhưng không gặp ai để cướp nên chuyển sang ý định cướp tiền của tài xế taxi.

2 “sát thủ nhí” đâm tài xế taxi Mai Linh lãnh án - 1

Bị cáo Lê Hữu Trọng và Đỗ Thanh Hồi tại phiên tòa

Khoảng 20 giờ, cả 2 đến nhà hàng Thiên Trường (phường Cam Thuận, TP Cam Ranh), Trọng gọi đến tổng đài của taxi Mai Linh yêu cầu điều 1 xe đến nhà hàng Thiên Trường.

Lúc này anh Dương Tấn Thành ở gần nhận được thông báo đã điều khiển xe chạy đến đón khách, Trọng và Hồi đã yêu cầu anh Thành chở đi tìm nhà người quen ở khu vực phía Bắc thành phố Cam Ranh.

Chạy lòng vòng một lúc, đến đường Hai Bà Trưng, phường Cam Phúc Nam, thấy vắng vẻ anh Thành liền hỏi lại Trọng và Hồi địa chỉ.

Trọng giả vờ gọi điện thoại hỏi người quen địa chỉ và đưa máy cho anh Thành để người quen chỉ đường. Khi anh Thành vừa cầm điện thoại Trọng ngồi phía sau cầm dao nhỏ nhọn đâm liên tiếp vào cổ anh Thành.

Do có võ và sức khỏe phản xạ nhanh, anh Thành đẩy Trọng và tìm cách mở cửa tháo chạy. Thấy vậy Hồi ngồi ghế với tài xế đã dùng dao hiệu Dưa Hấu chém tiếp vào vai nạn nhân.

Anh Thành cố vùng chạy ra khỏi xe được 100m thì gục giữa đường và tử vong. Còn Trọng và Hồi thấy anh Thành chạy về phía có người dân nên không dám đuổi theo mà bỏ chạy lên núi.

Anh Thành tử vong vì 8 vết đâm, bị thương thấu cổ phải, làm đứt một phần động mạch cánh tay đầu phải, gây mất máu cấp.

Tại phiên tòa bị cáo Trọng thừa nhận do hết tiền chơi game nên tối đó Trọng rủ Hồi đi cướp. Trọng và Hồi đã bàn nhau dùng dao khống chế tài xế để cướp tiền, nhưng khi lên xe đến địa điểm vắng người thì Trọng không khống chế tài xế như ý định ban đầu mà ra tay đâm nạn nhân. Trong khi nạn nhân vùng vẫy bỏ chạy Hồi lấy dao chém nạn nhân và chém nhầm luôn cả ngón tay của Trọng.

Theo đại diện VKS ND tỉnh Khánh Hòa, mặc dù cả 2 bị cáo đang ở vào độ tuổi còn trẻ em, vị thành niên, nhưng hành vi “giết người” của 2 bị cáo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng khi ra tay đâm nạn nhân một cách tàn bạo.

Qua những chứng cứ và lời khai của bị cáo, nhân chứng tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Trọng 16 năm tù giam về tội “giết người”, 6 năm tù giam về tội “cướp tài sản”, tổng hình phạt 18 năm tù. Đối với bị cáo Đỗ Thanh Hồi, HĐXX tuyên phạt 10 năm tù giam về tội “giết người”, 42 tháng tù giam về tội “cướp tài sản”, tổng hình phạt 12 năm.

Về dân sự, 2 bị cáo phải bồi thường cho gia đình người bị hại 32,5 triệu đồng chi phí mai táng, 69 triệu đồng tổn thất tinh thần và chu cấp 1,5 triệu đồng/tháng cho con trai anh Thành đến 18 tuổi; 1 triệu đồng/ tháng cho bà Lương Thị Thân, mẹ bị hại cho đến khi bà qua đời.

Chứng kiến phiên tòa hôm nay, ai cũng cảm thấy đau lòng bởi khi ra tay sát hại người tài xế cả 2 hung thủ đều đang còn rất trẻ 14-16 tuổi nhưng hàng vi mà các bị cáo gây ra thì quá man rợ. Cả Trọng và Hồi đều nói rất nhiều câu ân hận và xin lỗi mong gia đình bị hại tha thứ, nhưng những lời khai rành mạch và khuôn mặt ráo hoảnh của 2 bị cáo càng khiến người xem phải suy nghĩ về sự vô cảm của những con người còn rất trẻ này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN