Cô gái gốc Việt và hành trình đi tìm mẹ đầy nước mắt

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Hơn 1.000 ngày đi tìm mẹ, những dấu chân Denise- cô gái Thụy Điển gốc Việt đã in nhiều nơi.

Những kí ức còn sót lại

Mấy ngày vừa qua, hình ảnh Denise cô gái được bố mẹ Thụy Điển nhận nuôi tại Hà Nội vào năm 1991 được nhiều người chia sẻ, để giúp cô gái tìm lại được mẹ ruột của mình.

Cô sinh viên Denise Sandquist, tên khai sinh là Trần Thanh Hương đang từng ngày mong muốn tìm lại mẹ ruột sau 25 năm thất lạc.

Chia sẻ với phóng viên, Denise bộc bạch, cô luôn mơ ước về việc gặp gỡ gia đình và mẹ đẻ cô tại Việt Nam. Mặc dù cô chưa gặp mẹ đẻ nhưng cô luôn nghĩ mẹ rất quan trọng với cô.

Cô gái gốc Việt và hành trình đi tìm mẹ đầy nước mắt - 1

Dòng trạng thái chia sẻ cô gái gốc Việt tìm lại gia đình.

Dù đang có một cuộc sống đầy đủ, nhưng cô gái trẻ gốc Việt vẫn đau đáu hướng về cội nguồn. Cô mong ước một ngày gặp lại bố mẹ đẻ tại chính mảnh đất mình đã cất tiếng khóc chào đời.

“Mình sinh 17/1/1991 tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội và được bố mẹ người Thụy Điển nhận nuôi ngay sau khi sinh. Mình khao khát tìm và kết nối với bố mẹ ruột và các anh chị em của mình lắm”, cô chia sẻ trên Facebook.

Denise cũng không biết tên, tuổi và quê quán của cha. Những giấy tờ còn lưu giữ được cho biết mẹ ruột của Denise tên Nguyễn Thị Diệp, quê Hà Sơn Bình (một tỉnh từng tồn tại ở Bắc Bộ, Việt Nam từ 1975 đến năm 1991 trên cơ sở sáp nhập hai tỉnh Hà Tây và Hòa Bình) và học tài chính từ năm 1987-1990.

Cô gái gốc Việt và hành trình đi tìm mẹ đầy nước mắt - 2

Cô gái gốc Việt và hành trình đi tìm mẹ đầy nước mắt - 3

Những hình ảnh còn nhỏ của Denise Sandquist, tên khai sinh là Trần Thanh Hương

Khi là một đứa trẻ, cô đã nghe bố mẹ nuôi mình kể về đất nước nơi cô sinh ra. Năm 2013 cô đã đến Việt Nam để đi du lịch đồng thời đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để tìm thông tin. Nhưng tất cả những thông tin mà cô có đều vô cùng mong manh.

Ước mơ lớn nhất là được gặp mẹ

Cũng theo cô gái gốc Việt, những cảm giác đầu tiên khi cô trở lại Việt Nam vào năm 2013 vô cùng thích thú và hào hứng.

“Mình đã được nghe kể về quê hương, quê hương mình có ruộng lúa, bờ đê, có cây đa, đình làng...đó là cảm giác vô cùng tuyệt vời. Và mình đã nhìn vào tất cả những người Việt như anh chị em của mình. Mình luôn muốn tìm một người thực sự trông giống mình”, Denise nói.

Mong muốn được gặp người sinh thành ra mình càng thôi thúc cô gái bước tiếp. Dù cho hành trình tìm mẹ đẻ có nhiều nỗi buồn, nước mắt nhưng cô chỉ mong cha mẹ nhận được thông tin này.

Cô gái gốc Việt và hành trình đi tìm mẹ đầy nước mắt - 4

Cô gái có ước mơ được gặp lại gia đình của mình và sẽ cố gắng tìm kiếm.

Cô gái trẻ chia sẻ, cô ngàn lần muốn nói với mẹ mình rằng: "Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Con rất tự hào về mẹ, mẹ đã quá mạnh mẽ để mang nặng con 9 tháng 10 ngày và sau đó đưa con đi đến một cuộc sống tốt hơn. Con đã có cuộc sống tốt nhất, có cha mẹ nuôi đã yêu thương và ủng hộ con.

Con lớn lên một trong những đất nước tốt nhất trên thế giới, sống trong 6 quốc gia và đã đến thăm 30 quốc gia khác nhau và luôn luôn xuất sắc với các nghiên cứu của con và con đã có rất nhiều bạn bè. Mong muốn của con là mẹ luôn được hạnh phúc.

Con tin rằng con đã thừa hưởng rất nhiều đặc điểm từ mẹ, một ý chí mạnh mẽ, thông minh và tham vọng - và ước mơ của con là con có thể gặp được mẹ. Con rất yêu mẹ và sẽ rất ý nghĩa nếu con được gặp được mẹ trong một tương lai gần”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Thu ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN