Bỏ lại con thơ, người đàn ông tự thiêu trước cửa nhà

Một người đàn ông đã dùng xăng tự thiêu trước cửa nhà, để lại một đứa con thơ chỉ mới 9 tuổi. Vợ người đàn ông này cũng đã mất trước đó vài năm do bỏng nặng.

Ngày 23/9, Công an phường 3, TP. Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, ông Nguyễn Văn Bình (36 tuổi, ở số 1/4 Nguyễn Công Trứ, phường 3) đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên, do toàn thân cháy bỏng quá nặng. Sau đó đã được gia đình đưa về mai táng.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 21/9, ông Bình dùng xăng tự thiêu trước cửa nhà.

Bỏ lại con thơ, người đàn ông tự thiêu trước cửa nhà - 1

Gia đình chuẩn bị làm lễ tang cho ông Bình.

Theo người nhà nạn nhân, tối 21/9, ông Bình đi nhậu về và có cãi vã trong nhà. Sau đó, ông đi mua 2 lít xăng, rồi đứng trước nhà trút lên người, bật quẹt gas châm lửa tự thiêu. Khi mọi người phát hiện chạy đến dập lửa, đưa đi cấp cứu thì ông Bình đã bị cháy bỏng toàn thân.

Ông Bình mất đi để lại đứa con trai duy nhất là Nguyễn Tấn Tài (9 tuổi) đang học lớp 3C Trường tiểu học Kim Đồng (TP Tuy Hòa). Hiện gia đình vẫn không rõ lý do vì sao ông Bình tự thiêu.  

Trước đó, năm 2006, bà Nguyễn Thị Trà My (vợ ông Bình) đã mất do bỏng nặng khi vừa sinh cháu Tài được hơn một tháng.

Hiện Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhất Minh (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN