Tận mắt xem những cửa hiệu "siêu bé" ở Thủ đô

Đã từ lâu khu phố cổ Hà Nội tồn tại nhiều cửa hiệu mặt phố với diện tích "siêu bé" chỉ từ 1 đến 3 mét vuông nhưng giá thuê không hề thấp, thậm chí cao ngất ngưởng mà cũng không dễ tìm thuê được.

Chỉ cần để ý một chút khi dạo quanh khu phố cổ không khó tìm những cửa hiệu bán nhiều loại mặt hàng khác nhau với diện tích phải gọi là "siêu bé".

Và đa phần những điểm thông thường vẫn được gọi là cửa hiệu này đều lấn chiếm hè đường vốn đã hẹp của các con phố cổ.

Dưới đây là cận cảnh các cửa hàng siêu bé:

Tận mắt xem những cửa hiệu "siêu bé" ở Thủ đô - 1


Cửa hiệu bán cafe với diện tích đưa đầy 3 mét vuông được ghép thành từ các tấm gỗ, tôn nằm trên mặt phố Hàng Bồ được thuê với giá 5 triệu đồng/tháng chưa kể tiền điện, nước.

Tận mắt xem những cửa hiệu "siêu bé" ở Thủ đô - 2

Quầy bán cafe này được thiết kế di chuyển được, đặt trên một khoảng đất thuộc bãi rửa xe mà chủ nhân phải rất may mắn mới có thể thuê được. Và tất nhiên khách uống tại chỗ sẽ phải ngồi ra vỉa hè.

Tận mắt xem những cửa hiệu "siêu bé" ở Thủ đô - 3

Tận mắt xem những cửa hiệu "siêu bé" ở Thủ đô - 4

Gần chục hiệu bán quần áo trên phố Gia Ngư có diện tích nhỏ đến nỗi khách vào chọn quần áo thì chủ phải ra ngoài đứng.

Tận mắt xem những cửa hiệu "siêu bé" ở Thủ đô - 5

Rộng chừng nửa mét, dài hơn 1 mét, quầy bán hoa quả trên mặt phố Gia Ngư này là một cửa hiệu khép kín có cửa cuốn ra đóng vào mở.

Tận mắt xem những cửa hiệu "siêu bé" ở Thủ đô - 6

Rộng chừng 1 mét, cửa hiệu sửa máy ảnh nằm trên mặt con ngõ Bảo Khánh với diện tích sử dụng chủ yếu là chiều dài dọc theo con hẻm nhỏ.

Tận mắt xem những cửa hiệu "siêu bé" ở Thủ đô - 7

Với diện tích vỏn vẹn gần 2 mét vuông, chủ nhân cửa hiệu mặt ngõ Cầu Gỗ này buộc phải bày hàng ra ngoài vỉa hè.

Tận mắt xem những cửa hiệu "siêu bé" ở Thủ đô - 8

Chỉ với một góc nhỏ mặt phố giống như một góc gầm cầu thang gia chủ đã có thể cho thuê với số tiền đủ sống hàng tháng mà không phải làm gì.

Tận mắt xem những cửa hiệu "siêu bé" ở Thủ đô - 9

Nghề vẽ truyền thần không đòi hỏi diện tích phải rộng, ông Bảo Nguyên ung dung sống với cửa tiệm nhỏ bé nằm trên mặt phố Hàng Ngang này từ thời trai trẻ.

Tận mắt xem những cửa hiệu "siêu bé" ở Thủ đô - 10

Một góc gầm cầu thang được gia chủ ngăn thành một "cửa hiệu" riêng biệt trên mặt ngõ Cầu Gỗ để tiện cho thuê.

Tận mắt xem những cửa hiệu "siêu bé" ở Thủ đô - 11

Với những "cửa hiệu" mặt phố có diện tích quá nhỏ thế này, hàng bày bán và mọi công việc đều lấn hết ra vỉa hè.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Anh Dũng (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN