Hành khách phạc phờ chờ tàu, xe vào nam

Hôm nay đã là ngày 27.2 (mùng 9 âm lịch), thế nhưng lượng người đổ về bến xe trung tâm và Ga Quảng Ngãi để vào các tỉnh phía nam làm việc, học tập sau những ngày nghỉ tết vẫn còn rất lớn.

Ga Quảng Ngãi, trưa mùng 9 tháng Giêng âm lịch, rừng người đứng ngồi khắp nơi để chờ lên tàu. Người lớn chịu khổ, trẻ nhỏ cũng đành chịu chung cảnh đứng ngồi vật vạ.

Chị Nguyễn Thị Hồng Phúc (38 tuổi, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) cho biết nhà chị cách ga hơn 80 km. Trước giờ tàu chyaj 3 giờ, chị đã cùng chồng và 2 đứa con nhỏ ra đây ngồi đợi vì sợ trễ.

Cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện tại Bến xe trung tâm Quảng Ngãi. Nhân viên bảo vệ cho biết, suốt hơn 1 tuần qua, trong khoảng thời gian từ 9h-13h mỗi ngày, lượng người đến đi và đưa tiễn tại đây đông như "hội chợ". Để giữ gìn an ninh trật tự, cơ quan chức năng của tỉnh đã tăng cường lực lượng để tuần tra, kiểm soát.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại được:

Hành khách phạc phờ chờ tàu, xe vào nam - 1
Hành khách phạc phờ chờ tàu, xe vào nam - 2
Khách đến tại bến xe trung tâm và Ga Quảng Ngãi vẫn chưa giảm

Hành khách phạc phờ chờ tàu, xe vào nam - 3
Những đứa trẻ cũng phải chịu cảnh vất vả đợi tàu, xe tại bến cùng với cha mẹ

Hành khách phạc phờ chờ tàu, xe vào nam - 4
Đội nắng đợi tàu

Hành khách phạc phờ chờ tàu, xe vào nam - 5
Lượng lượng thanh tra và công an đang kiểm tra phương tiện tại bến xe trung tâm Quảng Ngãi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Xuân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN