Nhà báo Foley bị phiến quân chặt đầu cách đây 1 năm?

Daily Mail đăng thông tin nhà báo Mỹ Foley đã bị phiến quân IS chặt đầu từ cách đây một năm.

Ngày 25/8, tờ Daily Mail của Anh dẫn lời bà Bouthaina Shabaan, phát ngôn viên của Tổng thống Syria Basha al-Assad cho rằng cách đây một năm.

Theo Daily Mail, bà Shabaan nói rằng Liên hợp quốc “có thông tin” về việc nhà báo Foley bị lực lượng nổi dậy Quân đội Syria Tự do (SFA) bắt cóc, sau đó bán lại cho phiến quân ISIS (nay đã đổi tên thành Nhà nước Hồi giáo IS).

Nhà báo Foley bị phiến quân chặt đầu cách đây 1 năm? - 1

Bà Bouthaina Shabaan, phát ngôn viên của Tổng thống Syria Basha al-Assad

Bà này nói: “ từ cách đây một năm, nhưng đến bây giờ phiến quân mới công bố đoạn video vụ hành hình. Chúng tôi có thông tin chính xác như vậy”.

Tuy nhiên, cả gia đình và tòa soạn tờ Global Post nơi Foley làm việc đều lên tiếng bác bỏ thông tin trên, và chủ bút tờ Global Post còn nói rằng việc tờ Daily Mail đăng tải thông tin như vậy là “đáng hổ thẹn”.

Thông tin của tờ Daily Mail đưa ra cũng trái ngược với lời kể của những “nhân chứng sống”, đó là những nhà báo khác từng bị giam chung với Foley ở Syria.

Một trong số đó là phóng viên ảnh người Đan Mạch Daniel Ottosen, người đã bị giam chung với Foley suốt 13 tháng, và chính anh là người đã ghi nhớ trong đầu những lời nhắn nhủ cuối cùng của Foley cho gia đình mình.

Hồi tháng Sáu vừa rồi, Ottosen được phiến quân IS trả tự do sau khi nộp tiền chuộc, và chính anh này đã gọi điện cho bà Diane, mẹ của Foley để truyền đạt lại những lời nhắn nhủ của anh.

Ông Phil Balboni, CEO của tờ Global Post cũng tiết lộ rằng ông và em trai của Foley nhận được email của IS từ cuối tháng 11 năm ngoái, trong đó tuyên bố rằng chúng đã sẵn sàng để đàm phán về việc trả tự do cho Foley và đòi tiền chuộc.

Nhà báo Foley bị phiến quân chặt đầu cách đây 1 năm? - 2

Thông tin nhà báo Foley bị hành hình cách đây 1 năm là không chính xác

Trong thời gian sau đó, phiến quân IS còn gửi tiếp 5 hoặc 6 email đòi tiền chuộc khác, trong đó có cung cấp những bằng chứng cho thấy Foley vẫn đang còn sống. Tuy nhiên đến email cuối cùng vào đầu tháng Tám, IS tuyên bố sẽ hành hình Foley.

Ông Balboni tuyên bố rằng những thông tin mà tờ Daily Mail đưa ra “hoàn toàn là bị đặt và trái ngược với rất nhiều những bằng chứng không thể chối cãi được”.

Ông này nói tiếp: “Chúng tôi có nhiều nhân chứng sống từng bị giam chung với James trong những tháng gần đây. Thật hổ thẹn khi người ta đăng những thông tin kiểu như vậy”.

Hồi cuối tuần trước, gia đình Foley cũng đã công khai những lời nhắn nhủ cuối cùng của anh gửi cho bố mẹ, ông bà và các em thông qua nhà báo Ottosen.

Trong thông điệp này, Foley bày tỏ hy vọng được trở về để tham dự đám cưới của em gái và đưa bà ngoại ra ngoài đi chơi. Anh nhắn nhủ: “Bà ơi, bà nhớ uống thuốc, đi dạo và khiêu vũ đều đặn nhé. Cháu dự định sẽ đưa bà tới nhà Margarita khi cháu về nhà. Bà hãy giữ gìn sức khỏe, vì cháu rất cần bà để giúp cháu lấy lại cuộc đời”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo SMH) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN