Kỳ lạ dòng sông 2 màu đỏ - tím, cực thối ở Hà Nội

Sự kiện: Thời sự

Cả nhánh sông dài ở Hà Đông (Hà Nội) chuyển màu đỏ như máu, có chỗ tím biếc và bốc mùi hôi thối khó chịu.

Theo phản ánh của người dân sống gần khu vực cầu La Khê (phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội), từ nhiều năm nay, con kênh La Khê – một nhánh của sông Nhuệ đổ ra sông Đáy chảy qua địa bàn phường đang bị ô nhiễm trầm trọng.

Ghi nhận của PV ngày 19/12, đoạn sông bị ô nhiễm dài khoảng 500m nằm ngay dưới chân cầu La Khê, gần với trạm bơm Hà Đông – Cần Thơ. Nước sông màu đen, có chỗ đỏ như máu hoặc màu tím như mực… bốc mùi hôi thối khó chịu.

Xung quanh đoạn mương dưới chân cầu, PV quan sát thấy rất nhiều đường ống, cống xả thải vẫn đang xả nước xuống sông. Những dòng nước thải mang đủ màu sắc và bốc mùi hóa chất nồng nặc.

Một nhân viên (giấu tên) làm việc 25 năm tại trạm bơm Hà Đông – Cần Thơ cho biết, trước đây, con sông nước trong, người dân có thể xuống tắm, mò cua, bắt ốc, câu cá. Tuy nhiên, khoảng chục năm trở lại đây, các xưởng nhuộm, xưởng in hình thành gần khu vực khiến con sông ô nhiễm trầm trọng.

“Hóa chất nhuộm, in đủ các thứ màu xanh, đỏ, tím, vàng được xả thẳng xuống sông thì làm gì mà không ô nhiễm. Nhiều hôm tôi ra vận hành máy bơm, nước bơm lên sặc mùi hóa chất, cay hết mắt.  Máy móc, đường ống cũng nhanh hỏng vì bị ăn mòn...”, nhân viên trạm bơm nói.

Đặc biệt, theo lời nhân viên này, xưởng nhuộm Đại Dương công suất lớn nằm phía sau trạm bơm vẫn hoạt động ngày đêm. Xưởng này không dám xả thải trực tiếp xuống kênh dẫn nước tưới tiêu của người dân mà làm đường ống chạy ngang qua trạm bơm để xả thải trực tiếp ra kênh La Khê.

“Họ không dám xả trực tiếp vào kênh tưới tiêu vì sợ người dân phản ánh. Xả ra sông thì hóa chất sẽ bị hòa tan hoặc ít nhiều chảy trôi đi. Nhiều hôm, đường ống chảy qua hố ga ở gần trạm bơm bị tắc nhiều vải vụn, rất thối, tôi phải tự tay móc lên. Tôi cũng đã ý kiến trực tiếp với chủ xưởng nhưng không thay đổi được gì”, nhân viên trạm bơm bức xúc.

Bà N.T.H, một người dân sống gần đó than vãn, nước sông đổi màu liên tục. Hôm nào người ta xả thải màu đỏ thì nước sông màu đỏ, xả màu xanh thì nước sông màu xanh, xả màu tím thì nước sông màu tím, xả màu vàng thì nước sông màu vàng…

“Nhất là những buổi trưa, chiều trời nắng, cả khúc sông nổi bọt trắng xóa, bốc mùi hôi thối nồng nặc kèm mùi hóa chất khó ngửi và cay mắt. Lâu rồi, chúng tôi không còn dám rửa chân tay bằng nước sông”.

Phóng viên đã liên hệ với UBND phường Dương Nội, nhưng cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường đều báo cáo bận đi họp.

“Chúng tôi ghi nhận thông tin phản ánh và sẽ cho cán bộ môi trường đi xác minh, kiểm tra rồi trả lời sau”, ông Bùi Huy Quang – Phó CT UBND phường Dương Nội thông tin.

Kỳ lạ dòng sông 2 màu đỏ - tím, cực thối ở Hà Nội - 1

 Kênh La Khê – một nhánh sông Nhuệ chảy qua địa bàn phường Dương Nội đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do các xưởng nhuộm, xưởng in xả thải trực tiếp ra sông.

Kỳ lạ dòng sông 2 màu đỏ - tím, cực thối ở Hà Nội - 2

 Nhiều đoạn nước chuyển màu đỏ như máu và bốc mùi hôi thối.

Kỳ lạ dòng sông 2 màu đỏ - tím, cực thối ở Hà Nội - 3

Trước cửa dẫn vào trạm bơm Hà Đông – Cần Thơ, nước chuyển màu đen ngòm pha màu tím như mực.

Kỳ lạ dòng sông 2 màu đỏ - tím, cực thối ở Hà Nội - 4

 Đường ống nước thải của xưởng nhuộm Đại Dương chạy dài hàng trăm mét từ xưởng ra sông để xả thải.

Kỳ lạ dòng sông 2 màu đỏ - tím, cực thối ở Hà Nội - 5

Sáng 19/12, khi phóng viên có mặt, xưởng vẫn đang xả ra sông thứ nước màu xanh pha tím biếc.

Kỳ lạ dòng sông 2 màu đỏ - tím, cực thối ở Hà Nội - 6

Bọt trắng có pha màu tím nổi trên mặt nước và bốc mùi hóa chất nồng nặc.

Kỳ lạ dòng sông 2 màu đỏ - tím, cực thối ở Hà Nội - 7

Mặt nước nổi nhiều váng kèm với rác thải sinh hoạt khiến con sông đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Kỳ lạ dòng sông 2 màu đỏ - tím, cực thối ở Hà Nội - 8

Chạy dọc con sông vẫn còn nhiều đường ống xả thải vẫn đang xả ra sông thứ nước màu vàng, màu đỏ, màu xanh…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN