HN: Bé sơ sinh nặng 6 lạng bị bỏ rơi trong đêm trên đường Giải Phóng

Sự kiện: Tin nóng

Nhóm sinh viên đi đường bàng hoàng phát hiện một bé sơ sinh đẻ thiếu tháng trên đường Giải Phóng.

HN: Bé sơ sinh nặng 6 lạng bị bỏ rơi trong đêm trên đường Giải Phóng - 1

Bé sơ sinh bị bỏ rơi bên đường Giải Phóng. Ảnh Đ.Đ

Sự việc xảy ra vào lúc 4h30 sáng 30/7, tại đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Bác sĩ Lê Ngọc Duy, Phó trưởng khoa Cấp cứu và chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, sáng nay, một nhóm sinh viên đã đưa 1 bé sơ sinh đẻ thiếu tháng còn đỏ hỏn bị bỏ rơi trên đường Giải Phóng, Hà Nội vào bệnh viện cấp cứu.

“Khi đưa vào viện, bé trai chỉ có trọng lượng 6 lạng, toàn thân cháu bé tím tái. Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu, đặt nội khí quản rồi đặt tạm cho cháu bé tên Nguyễn Bình An”, bác sĩ Duy nói.

Theo bác sĩ Duy, do cháu bé bị suy hô hấp nặng, lại bị bỏ rơi ở ngoài, đi chuyển đường đi xa không có dụng cụ y tế hỗ trợ nên sau ít giờ cấp cứu cháu bé đã tử vong. Cháu bé bị bỏ rơi ngoài đường, không có giấy tờ gì đi kèm.

“Đối với những trường hợp sinh non, nặng dưới 5-7 lạng nếu không được đưa vào viện cấp cứu kịp thời rất khó sống”, bác sĩ Duy nói.

HN: Bé gái kháu khỉnh bị bỏ rơi trong thùng giấy trước cửa nhà dân

Bé gái kháu khỉnh nằm trong thùng giấy, kèm theo đó là một số quần áo, sữa dành cho trẻ sơ sinh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN