Đi đò, hành khách hốt hoảng phát hiện thi thể trôi sông

Nhiều hành khách đi đò qua sông Sài Gòn bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên mặt nước.

Đi đò, hành khách hốt hoảng phát hiện thi thể trôi sông - 1

Thi thể nạn nhân được kéo vào gần bờ để phục vụ công tác khám nghiệm

Vào khoảng 8 giờ ngày 12-3, một số hành khách đi trên chuyến đò xuất phát từ bến đò Bình Quới qua quận Thủ Đức, TP HCM hốt hoảng khi phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên mặt nước.

Những hành khách này sau đó báo cho ông Nguyễn Văn Chúc (tên thường gọi là Ba Chúc, người chuyên cứu và vớt thi thể người trên sông Sài Gòn) đến kéo xác chết vào gần bờ, đoạn qua khu vực phường Linh Đông, quận Thủ Đức, chờ cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm.

Nhận dạng ban đầu, nạn nhân là 1 người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc áo sơ mi, quần tây đen.

Trưa cùng ngày, cơ quan chức năng đưa thi thể người đàn ông về nhà xác Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) để tiếp tục khám nghiệm pháp y.

Theo một số người dân, nạn nhân có thể là người đã nhảy cầu Sài Gòn tự tử cách đây 2 ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo G.Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN